Những thỏi son, hộp phấn lẫy lừng thập niên 80 - 90 thế kỷ trước, các bà, các mẹ ngày xưa ai cũng dùng

Min,
Chia sẻ

Tin chắc rằng, có những thương hiệu mỹ phẩm được nhắc đến bên dưới sẽ làm không ít các chị, các mẹ thế hệ trước nhận ra và nhớ về thời kỳ thanh xuân huy hoàng của chính mình.

Nếu như hôm qua, chúng ta đã có dịp bất ngờ khi được biết về muôn kiểu làm đẹp "cây nhà lá vườn" của chị em trong thời bao cấp khó khăn thì hôm nay, "tân tiến" hơn một chút, cùng điểm lại một số loại mỹ phẩm được cộng đồng chị em thời đó tin dùng khi nền công nghiệp mỹ phẩm làm đẹp của thế giới "tấn công" vào Việt Nam giai đoạn thập kỷ 80, 90 của thế kỷ trước mở nhé! Tin chắc rằng, có những cái tên được nhắc đến bên dưới sẽ làm không ít các chị, các mẹ thế hệ trước nhận ra và nhớ về thời kỳ làm đẹp huy hoàng của chính mình.

Những thỏi son, hộp phấn lẫy lừng thập niên 80 - 90 thế kỷ trước, các bà, các mẹ ngày xưa ai cũng dùng - Ảnh 1.

Những thương hiệu mỹ phẩm huyền thoại của các quý cô gia đình khá giả

Giai đoạn năm 80, 90 thế kỷ trước, bên cạnh đa số người Việt không mấy dư dả, vẫn có vài nhà có điều kiện kinh tế khá hơn một chút. Những phụ nữ ở những gia đình này có lẽ có điều kiện mà sắm sửa cho mình những loại mỹ phẩm làm đẹp được coi là cao cấp vào thời điểm đó.

Những thỏi son, hộp phấn lẫy lừng thập niên 80 - 90 thế kỷ trước, các bà, các mẹ ngày xưa ai cũng dùng - Ảnh 2.

Chẳng hạn như, những phụ nữ có người nhà đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài sẽ có cơ hội dùng những loại mỹ phẩm ngoại quốc, thực ra là từ khối Đông Âu như Liên Xô, Đông Đức, Tiệp Khắc... Nổi tiếng nhất là phải kể đến va-sơ-lin (Vasaline) sáp nẻ Liên Xô với công dụng khỏi phải bàn, được rất nhiều chị em có điều kiện thuở ấy săn lùng, nhất là chị em ở khu vực miền Bắc có mùa đông lạnh lẽo tàn phá làn da. Kế đến là phải nói về loại nước hoa Bungari với mùi hương hoài cổ mà ngày nay chắc chắn ai ngửi thấy cũng chê "sến", vậy mà ngày đó nó quý hơn vàng, đại diện cho mùi thơm của các quý cô, quý bà sang trọng.

Những thỏi son, hộp phấn lẫy lừng thập niên 80 - 90 thế kỷ trước, các bà, các mẹ ngày xưa ai cũng dùng - Ảnh 3.

Hay "đẳng cấp" hơn nữa là các loại mỹ phẩm của Pháp, chỉ dành riêng cho phái đẹp con nhà giàu như son phấn của hãng Houbigal, Coty, nước hoa của Chanel, Pompeia và xà phòng thơm của Cadum.

Một thứ khác cũng được trân quý không kém chính là xà bông cục của Nga mà chị em nào may mắn lắm mới có được, họ đều trân quý nó như một báu vật, chỉ dịp nào đặc biệt mới lấy ra xài. Thậm chí quý đến nỗi, các bà các cô đều gói cẩn thận nó trong những chiếc khăn mùi xoa để thơm lây. Rồi lấy chiếc khăn ấy, giả bộ lau nước mắt khi đi coi hát, coi cải lương đẫm tình diễm lệ, để mùi hương xà bông Nga này phảng phất, khiến ai nấy cũng phải ghen tị và tấm tắc khen "mùi Tây".

Những thỏi son, hộp phấn lẫy lừng thập niên 80 - 90 thế kỷ trước, các bà, các mẹ ngày xưa ai cũng dùng - Ảnh 4.

Phân khúc mỹ phẩm bình dân với những cái tên lừng lẫy một thời không thể nào quên

Đó là những loại mỹ phẩm của phân khúc trên, tuy nhiên bình dân hơn, phụ nữ thời đó cũng có một số loại mỹ phẩm ngoại vừa túi tiền để làm đẹp cho mình. Đơn cử là loại son gió có xuất xứ từ Thái Lan hay Trung Quốc với vỏ ngoài được làm bằng nhựa bắt mắt mà không chị em nào không giữ cho mình một cây. Nhưng ngặt nỗi, đúng như cái tên của mình, phải có gió son mới lên màu. Đôi khi đánh quá tay là chị em sẽ gặp ngay đủ thứ bi hài khi đang hóng mát, dạo phố, ngắm phường, màu son đỏ chót hơn mong muốn.

Những thỏi son, hộp phấn lẫy lừng thập niên 80 - 90 thế kỷ trước, các bà, các mẹ ngày xưa ai cũng dùng - Ảnh 5.

Tương tự như son gió, thì hộp phấn bông lúa của Thái Lan cũng là vật bất ly thân của chị em trong việc trang điểm. Ưu điểm của loại phấn "thần thánh" một thời này là bám rất lâu, lại có mùi thơm đặc trưng, nhưng khuyết điểm là phấn này đúng nghĩa là phấn, tức là nó có màu trắng bệch như bụi phấn học trò chứ không trong trẻo tự nhiên đủ màu như các loại phấn hiện nay. Vì vậy, ngắm lại những bức ảnh xưa, đặc biệt ảnh đám cưới, chúng ta thường xuyên thấy những cô dâu chú rể được trang điểm môi đỏ chót, mặt trắng bệch trong khi cổ thì đen. Bây giờ nhìn thì thấy buồn cười, nhưng thời xưa là mốt lắm đấy.

Những thỏi son, hộp phấn lẫy lừng thập niên 80 - 90 thế kỷ trước, các bà, các mẹ ngày xưa ai cũng dùng - Ảnh 6.

Thời đó, kem lót, kem nền cũng đâu có phong phú như bây giờ. Chị em chỉ có một sự lựa chọn duy nhất đó chính là hộp kem sâm. Loại kem lừng danh một thời với vỏ hộp nhựa, bao bì đủ màu này cũng có xuất xứ từ Thái Lan, trông xoàng xĩnh dung dị vậy thôi, chứ nó là vật báu làm đẹp của phụ nữ ngày đó, đánh lên sẽ làm da khá mịn và khô ráo. Cũng có một loại kem sâm khác đó chính là kem sâm vàng được phái đẹp thời bao cấp ưa chuộng để trị vết thâm, làm trắng da.

Những thỏi son, hộp phấn lẫy lừng thập niên 80 - 90 thế kỷ trước, các bà, các mẹ ngày xưa ai cũng dùng - Ảnh 7.

Những thỏi son, hộp phấn lẫy lừng thập niên 80 - 90 thế kỷ trước, các bà, các mẹ ngày xưa ai cũng dùng - Ảnh 8.

Kỹ nghệ mùi hương nổi danh thời xưa với những thương hiệu nội địa

Những thứ được liệt kê trên đều là hàng ngoại nhưng điều đó không có nghĩa hàng nội địa Việt Nam không được chị em tin dùng để làm đẹp nhé! Không tin thì hỏi các mẹ, các chị về chai keo xịt tóc có tên Prince Saigon xem nào, nó cũng được liệt vào hàng "kỳ cựu" trong công cuộc làm đẹp cho chị em thời ấy, khi giúp chị em có mái tóc được tạo kiểu vững bền bất chấp thời tiết. Tuy nhiên, xài loại keo này phải chú ý kéo tay nếu không tóc sẽ bị bết dính và cứng như đá khó mà gội ra, chưa kể loại keo này cũng hay quay đầu "phản chủ" mỗi khi thời tiết oi bức.

Những thỏi son, hộp phấn lẫy lừng thập niên 80 - 90 thế kỷ trước, các bà, các mẹ ngày xưa ai cũng dùng - Ảnh 9.

Bên cạnh đó, các hãng xà bông nội địa cũng được chị em tin dùng, nhất là loại dầu gội bồ kết giúp phái đẹp có một mái tóc đen láy suôn mượt hợp chuẩn Á Đông hay thương hiệu xà bông đa năng tắm, gội, giặt, rửa chén mang tên Mỹ Hảo mà không ai không biết trong giai đoạn giữa thập niên 80 đến đầu thập niên 90. Chúng có mùi "tân thời" bởi được sản xuất theo quy trình công nghiệp nên được chị em đắm say sử dụng hàng ngày.

Những thỏi son, hộp phấn lẫy lừng thập niên 80 - 90 thế kỷ trước, các bà, các mẹ ngày xưa ai cũng dùng - Ảnh 10.

Ngoài ra, cũng còn một vài thương hiệu Việt đươc đưa vào danh mục huyền thoại của các mẹ, các chị ngày đó hay sử dụng như nước hoa hiệu Ỷ Lan, Hoa Nhài có mùi thơm nhẹ nhàng của các loài hoa. Đặc biệt là phải kể đến cục xà bông Cô Ba có xuất xứ từ trời Nam được cộng đồng phụ nữ những năm 80 - 90 mê mẩn bởi mùi hương bám dai, lại thanh tân da diết, khiến bao anh phải ngẩn ngơ ngó theo mỗi khi các nàng xúng xính đi ngang. Đây cũng là loại hóa mỹ phẩm duy nhất tự tin đánh bay các sản phẩm ngoại quốc, đại diện cho tinh thần tự tôn dân tộc Việt Nam thời ấy.

Những thỏi son, hộp phấn lẫy lừng thập niên 80 - 90 thế kỷ trước, các bà, các mẹ ngày xưa ai cũng dùng - Ảnh 11.

Những thỏi son, hộp phấn lẫy lừng thập niên 80 - 90 thế kỷ trước, các bà, các mẹ ngày xưa ai cũng dùng - Ảnh 12.

(Ảnh tư liệu và internet)

Chia sẻ