Những sự ra đi gây tiếc nuối tại Giọng Hát Việt

Micky Chu,
Chia sẻ

Đến cuối chặng đường, khi ai cũng xứng đáng ở lại thì bất cứ sự ra đi nào cũng để lại đầy tiếc nuối.

Đêm Bán kết đã khép lại, lộ diện 4 gương mặt sẽ đi tiếp vào vòng Chung kết là: Hương Tràm, Đinh Hương, Kiên Giang Xuân Nghi. Để có được kết quả này, khán giả và ban giám khảo đã rất khó khăn khi phải chọn lựa "kẻ ở người đi" giữa những ứng cử viên vô cùng "cân tài cân sức".

Trúc Nhân

Từng được dự đoán là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị quán quân Giọng Hát Việt cùng với Hương TràmĐinh Hương nên việc Trúc Nhân dừng chân vào đêm bán kết (30/12) vừa qua gây không ít bất ngờ cho khán giả. Trúc Nhân có sự thay đổi rất rõ ràng qua từng vòng thi, không chỉ ở vẻ ngoài còn ở giọng hát và cách chọn bài của anh.

Những sự ra đi gây tiếc nuối tại Giọng Hát Việt 1
Nụ cười và những tình cảm này đã chiếm được nhiều thiện cảm từ khán giả

Trong đêm bán kết Trúc Nhân đã chọn ca khúc Gió mùa về của nhạc sĩ Lê Minh Sơn để thể hiện phần thi của mình. Có thể nói đây là một ca khúc khó với những giọng ca trẻ còn non nghề vì âm nhạc của Lê Minh Sơn đòi hỏi sự tinh tế và trải nghiệm sâu sắc, thế nhưng Trúc Nhân đã rất khéo léo trong cách xử lý và khoe được giọng mũi đặc trưng tạo ấn tượng cho khán giả, đồng thời tạo điểm nhấn cho ca khúc. Chính vì cách xử lý ca khúc vô cùng tinh tế, đầy chất "nghệ sĩ" của mình Trúc Nhân đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ khán giả, anh "qua mặt" cô công chúa Hương Tràm của đội Thu Minh với khoảng cách khá sít sao. Tuy nhiên, do sự lựa chọn của Thu Minh dành cho Hương Tràm có phần nhỉnh hơn nên việc Trúc Nhân rời khỏi cuộc thi khiến không ít khán giả bất bình.

Có lẽ HLV Thu Minh có lí do của riêng mình khi quyết định chọn ai. Ngay cả lúc phải dừng cuộc chơi Trúc Nhân vẫn cười rất tươi, rất hiền lành, có lẽ với những tình cảm mà khán giả thể hiện, Trúc Nhân hiểu rõ hơn ai hết mình đang có những gì, đang đứng ở đâu trong lòng khán giả.

Trúc Nhân với Gió mùa về

Bùi Anh Tuấn

Hiện tượng The Voice sau rất nhiều tuần bị đánh giá là thiếu nổi bật thì tại đêm bán kết này anh đã có sự thể hiện ấn tượng. Ngay từ phút bắt đầu khi anh đệm đàn piano và cất tiếng hát ca khúc Making love out of nothing at all - một trong những hit đình đám của Air Supply khán giả đã nhìn thấy một hình ảnh đẹp của một chàng công tử. Với ca khúc này Bùi Anh Tuấn đã xử lý với làn hơi dài và giữ giọng ổn định, đồng thời cũng truyền được cảm xúc cho người nghe nhạc, không chỉ đơn thuần phô diễn kỹ thuật như trước. Tuy bị đánh giá là có vài chỗ anh bị lạc giọng, cũng như quên khai thác mất quãng trầm rất hay của mình, hay phát âm tiếng Anh chưa chuẩn... nhưng Bùi Anh Tuấn thực sự đã thuyết phục khán giả nhiều hơn với cố gắng của mình.

Những sự ra đi gây tiếc nuối tại Giọng Hát Việt 2

Cũng như mọi lần, khán giả của Bùi Anh Tuấn ủng hộ anh rất cuồng nhiệt. Có lẽ vì sơ suất lần trước đã khiến thần tượng gặp nguy hiểm với Tiêu Châu Như Quỳnh, cộng với nỗi sợ bị Đinh Hương đánh bại nên việc nhắn tin bình chọn cho Tuấn được fan thực hiện khá đồng nhất và mạnh mẽ. Nhưng lần này HLV Hồ Ngọc Hà đã chọn lựa Đinh Hương. 

Việc phải "thua" Đinh Hương có lẽ là điều dễ hiểu vì cô gái đến từ Quảng Trị này luôn sở hữu những tiết mục "đáng giá" nhất trong mỗi đêm thi trong khi Bùi Anh Tuấn vẫn rất khó khăn để thoát khỏi cái bóng của chính mình. Ngay lúc nhận tin thần tượng bị loại, không ít khán giả trẻ ủng hộ anh đã khóc, tỏ thái độ quá khích với quyết định của HLV Hồ Ngọc Hà và tuyên bố: "Không xem Giọng Hát Việt vì thiếu Bùi Anh Tuấn".


Đồng Lan

Một trong những trường hợp đáng tiếc khác là Đồng Lan, cô đã bất ngờ thay đổi phong cách và thể hiện ca khúc tự sáng tác Sợ chết để gây ấn tượng với khán giả. Nhưng có lẽ chất giọng và phong cách của Đồng Lan đã "chết" với hình ảnh cô gái hát nhạc Pháp, nên ngay cả với bài "tủ" của mình, cô cũng dễ dàng để cho HLV Thu Minh và Đàm Vĩnh Hưng nhận ra sai sót trong cách xử lý. Thu Minh nhận xét: "Em cần nhấn nhá câu chữ để tạo ra chất độc thoại. Như thế từ "sợ chết" sẽ hiệu quả cao và độc hơn." Việc phong độ thất thường của Đồng Lan đã khiến cô bị đánh bại bởi Xuân Nghi vì giọng ca 9x này đã rất cố gắng trong việc "chuyển mình".

Đồng Lan biến hóa với hình ảnh tomboy lạ lẫm

Kim Loan

Chú sư tử dũng mãnh của đội Trần Lập đã chọn Quay về đây - một ca khúc dòng nhạc heavy rock để thể hiện phần thi của mình. Nhưng có lẽ do áp lực tâm lý là người trình diễn đầu tiên nên cách xử lý của chị thiếu đi phần tinh tế, rất khó để nghe rõ lời ca khúc mà chị trình bày. Việc phải giành chiếc vé cuối cùng với Kiên Giang có lẽ không ít thì nhiều người cũng đoán được trước kết quả.


Bản lĩnh của người ở lại

Hương Tràm vẫn là cái tên được đặt nhiều kỳ vọng qua mỗi vòng thi với phong độ ổn định. Tuy nhiên, đêm qua cô đã có phần trình diễn khá mờ nhạt với chính mình trước đó. Giọng ca 17 tuổi xứ Nghệ thường được ví von là "tiểu diva" đã luôn có những màn trình diễn gây ấn tượng rất sâu sắc cho khán giả, nhưng với Run To You, cô chỉ gây được ấn tượng "phần nhìn" với trang phục đẹp, lấp lánh, và cách xuất hiện bước ra từ màn khói rất đẹp mắt của mình. Mặc dù vậy, Hương Tràm vẫn là một cái tên "đáng gờm" và là một đối thủ "nặng ký" với những người còn lại bởi chất giọng cao vút đầy nội lực của mình.
 

Xuân Nghi đã mang đến cho khán giả một phen bất ngờ với hình ảnh một cô gái dịu dàng, hiền thục trong bộ áo tứ thân, và đầy nồng nàn với Mẹ yêu con, một trong những ca khúc tiếng Việt hiếm hoi xuyên suốt chương trình. Nhờ biết thay đổi hình ảnh và cách thể hiện ca khúc khá ổn, Xuân Nghi cầm chắc vé vào vòng trong và chiến thắng Đồng Lan đầy thuyết phục.


Luôn là người xuất hiện ở phần cuối chương trình, những tiết mục của Đinh Hương luôn khiến khán giả mong đợi. Với It's a man's world, Đinh Hương đã xuất hiện với trang phục dát đinh rất cá tính và mạnh mẽ. Kết hợp trang phục với giọng hát của mình, Đinh Hương đã làm rõ "chất" của ca khúc. Tuy thua kém Bùi Anh Tuấn với tỉ lệ sát nút ở mục khán giả bình chọn, với những gì đã thể hiện cô đã nhận được sự ủng hộ quý báu từ HLV Hồ Ngọc Hà ghi nhận. Việc cô được đi tiếp để tranh giải Quán quân The Voice đã khiến không ít đối thủ còn lại phải lo lắng.

Dù với phong cách nào Đinh Hương cũng giữ được bản lĩnh của mình

Đội của Trần Lập với 2 thí sinh Kiên GiangKim Loan đều sở hữu chất giọng khỏe và "máu lửa" như HLV của mình. Kiên Giang vẫn rất khôn khéo trong cách chọn bài khi Ave Maris đã giúp anh khoe được chất giọng và sở trường nhạc cổ điển của mình. Cách anh xử lý ca khúc gần như thuyết phục hoàn toàn các vị HLV và khán giả.

Chia sẻ