Những "quái vật điện ảnh" khiến chị em phụ nữ phát hoảng (Phần 2)

Điều Khuyên,
Chia sẻ

Tuy phim chưa thật sự nổi bật nhưng những loài động vật trong các phim này hoàn toàn đủ sức khiến khán giả ám ảnh mãi - đặc biệt là các khán giả nữ.

10. Crocodile 2: Death Swamp (2002)



Death Swamp còn được biết đến với tên Crocodile 2: Death Roll, là phần hai chả liên quan gì đến bộ phim tệ hại Crocodile ban đầu. Phim nhàm chán nhưng lại có vài cảnh diễn xuất kha khá cùng rất nhiều cảnh hành động, với cướp ngân hàng, cháy nổ, bắn súng, các vụ đụng máy bay và máy bay trực thăng, và dĩ nhiên, cảnh bọn cá sấu ăn thịt người. Nội dung phim kể về tên tội phạm đi cướp nhà băng, sau đó cướp cả máy bay đang trên đường bay tới Acapulco. Tuy nhiên, thời tiết xấu buộc máy bay phải hạ cánh xuống một vùng đầm lầy, vốn là nơi trú ngụ của một con cá sấu quái thú.

9. Lake Placid (1999)



Kịch bản được viết một cách điêu luyện đầy hài hước, Lake Placid mang đến cho khán giả sự vui vẻ hơn là nỗi khiếp sợ. Câu chuyện về con cá sấu Châu Á cao 30 foot tìm đường đến gần một khu hồ ngoại ô tiểu bang Maine đem đến sự vui nhộn tột độ bởi các diễn xuất của Bridget Fonda, Oliver Platt và đặc biệt Betty White trong vai bà ngóa phụ xấu miệng, người đối xử với con cá sấu như loài vật cưng của mình.

8. Spiders (2000)


 
Bộ phim với sự góp mặt của Gary Jones kể lại câu chuyện một thí nghiệm trộn lẫn AND của người ngoài hành tinh vào một con nhện. Kết quả: Con nhện đột biến bị thả rong trong trụ sở nhà nước và bắt đầu giết chóc trên đường đi của nó. Spiders chứa đầy phong cách cổ điển cần có của một phim loại này, từ những hiệu ứng hình ảnh nhớp nhám của bậc thầy máu me Robert Kurtzman (From Dusk Till Dawn, Army of Darkness, Cabin Fever, Scream) đến không khí nhàm chán của các phim về quái vật của những năm 50 tới những câu thoại tuyệt vời như "Con nhện đó là một cổ máy giết người!""Tên tôi là John Murphy, là người của chính phủ Mỹ."

Mặc dù phim rẻ tiền là thế, nó lại cực kì gây kinh ngạc với những cảnh quay của mình. Với những chiếc phi thuyền không gian, chiếc máy bay trực thăng, các vụ đụng xe, các khẩu súng lớn, những vụ cháy nổ và một con nhện cao 50 foot tàn phá khắp nơi tại trung tâm Los Angeles.

7. Frankenfish (2004)


 
Bộ phim của đạo diễn phim Spawn nói về một con cá đầu rắn lưỡng cư đã được biến đổi gen (nghĩa là nó có thể đi lại trên mặt đất được) đã thoát ra từ một vụ đắm tàu và bắt đầu gây kinh hoàng cho vùng đầm lầy ở Louisiana. Hài hước, máu me và gây thích thú với những cảnh táo bạo, bộ phim là một trong số ít những phim về động vật khổng lồ được phát trên kênh Khoa học Giả Tưởng mà không bị chỉ trích.

6. Alligator (1980)


 
Truyền thuyết đô thị về những bậc cha mẹ vứt con cá sấu nuôi của con họ trôi xuống toilet và rồi nhận ra nó đã to lớn hơn rất nhiều dưới những hệ thống cống nước, cuối cùng cũng được thành hiện thực trong bộ phim đình đám những năm 80 này. Trong phim, kích thước vĩ đại của con cá sấu được giải thích là kết quả thí nghiệm hooc-mon của một công ty dược phẩm lên loài chó hoang, những xác chết của chó sau đó được thải xuống cống và con cá sấu đã ăn phải. Bằng cách sử dụng thông minh những mánh khóe quay phim và hình ảnh thu nhỏ, các cảnh tấn công của con vật trông thật hơn nhiều mặc dù thời lượng phim bị hạn chế.
 
5. Them! (1954)


Là phim hay nhất trong số các phim nói về những con quái vật được tạo ra do phóng xạ vào thập niên 50, Them! là bộ phim khéo léo tuyệt hảo cho một phim về những con kiến khổng lồ chuyên ăn thịt người. Thực ra, loài côn trùng phá hoại này chỉ là câu chuyện bên lề cho một nội dung chi tiết hơn về những nhà khoa học quân đội nghiên cứu về hành vi của loài kiến để lên kế hoạch tìm ra những đứa trẻ đi lạc. Phim này tựa tựa như phim Law & Order: Special Insects Unit, và thậm chí nó còn kết thúc với một đạo lý nghiêm túc về những hậu quả của việc sống trong thời đại nguyên tử.

4. Prophecy (1979)

 
Nhà đạo diễn tài ba John Frankenheimer (The Manchurian Candidate) đã kể cho chúng ta câu chuyện về một công nhân EPA đang nghiên cứu những ảnh hưởng của môi trường lên một nhà máy giấy tại vùng hoang dã xứ Maine. Hóa ra nhà máy này đang thải chất thải xuống sông gây ngộ độc cho loài cá và làm cho bất cứ ai ăn phải chúng đều trở nên biến dạng và to lớn.
 
Chẳng có gì đáng nói khi họ tìm thấy một con nòng nọc có kích thước bằng cái ao, nhưng một con gấu khổng lồ bị đột biến với một dấu bớt trên vai lại gây vài vấn đề. 2/3 bộ phim khá nhàm chán, mang ý thức bảo vệ môi trường cao lại là tiền đề cho một phần kết hoang dã và khó hiểu, trong đó có cảnh một gã mặc trang phục gấu chạy vòng vòng, tuy nhiên do được quay ở những góc độ được kéo dãn nên trông như một con Godzilla.

3. The Fly (1986)


 
Bộ phim với sự góp mặt của Jeff Goldblum, anh này về cuối phim đã thực sự biến thành một con ruồi. Tuy vậy, ngài đạo diễn vì thương xót cho khán giả đã phải chờ đợt quá lâu, lại chỉ cho thấy cảnh đó trong vòng có năm phút. Thế nhưng dù sao, với những ai thích một chút ghê tởm, cảnh nôn ọe của anh ta cũng đủ làm họ hài lòng.

2. King Kong (1933)



King Kong đã là tiêu chuẩn cho bất cứ phim về quái vật khổng lồ nào trong vòng vài thập kỉ nay và đến tận bây giờ vẫn vậy. Câu chuyện kinh điển về một con khỉ khổng lồ phải lòng một người đẹp tóc vàng và phải trả giá cho hành động đó vẫn có sức thu hút khán giả cho đến ngày nay, mặc dù phim mang hơi hướng phiêu lưu hơn là kinh dị.
 
1. Jaws (1975)


Tầm vóc vĩ đại của Jaws đã vượt ra khỏi giới hạn về phần nhạc nền mà còn cả đến những yếu tố khác nữa: diễn xuất, đạo diễn, kịch bản, hành động, cảnh sợ hãi, bộ phim đã đạt đến cảnh giới cao nhất. Bất kể bộ phim kinh dị về quái vật khổng lồ nào, kể cả các phim ăn theo tệ hại củaJaws, cũng đều cố gắng đạt được một phần trăm nào đó thành công mà câu chuyện về loài cá mập này đã làm được.

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

Chia sẻ