Những phụ nữ trao "niềm tin sống" cho trẻ khó khăn

Admicro - Bích Ngọc,
Chia sẻ

Từ thiện là việc làm xuất phát từ chính trái tim của mỗi con người, chỉ có những trái tim thật sự biết yêu thương mới có thể sẻ chia với cuộc sống khó khăn, mảnh đời kém may mắn.

Cơ bản nó phải xuất phát từ cái tâm của mỗi người. Với cô giáo Lê Thị Hoàng ở trại phong Bến Sắn thuộc xã Tân Hiệp, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương suốt 26 năm qua, cô đã âm thầm cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Lớp học đơn giản chỉ có những chiếc bàn cũ kỹ mà cô giáo Hoàng đi nhặt từng miếng ván, khúc gỗ nhờ thợ đóng hộ. Với vài bóng đèn leo lét, đôi cánh quạt tuềnh toàng, ấy thế mà mấy chục năm qua lớp học cô Hoàng đã giúp đỡ hàng trăm học sinh có hoàn cảnh khác nhau. Ban đầu, chỉ là những em bệnh nhân của trại phong tham gia lớp.
 
Thế nhưng, những năm trở lại đây, lớp học dưới mái hiên trại phong được nhiều con em các hộ nghèo, con công nhân ở bên ngoài cũng tìm đến. Cứ thế, hằng ngày lớp học lặng lẽ trôi đi yên bình, bỏ lại đằng sau những nỗi đau của bệnh tật. Với ước muốn các em nhỏ sẽ có một tương lai tươi sáng hơn nên cô Hoàng đã xem đây là sứ mệnh tự nguyện gắn bó và tiếp tục.

Những phụ nữ trao
Nâng cánh tri thức: Cô giáo Lê Thị Hoàng bên tủ sách.

Và đúng như thế, tình yêu thương sẽ được dệt nên từ chính nghĩa cử cao đẹp mà bình dị trong cuộc đời. Chúng ta đến với ngôi chùa Vĩnh An Đường nằm trên đường Nguyễn Tiểu La, Quận 10, ngôi chùa bề ngoài cũng yên bình, thanh tịnh như những ngôi chùa khác. Nhưng nơi đây còn là chiếc cầu nối giữa đạo và đời, là nơi mà tình người, lòng nhân ái tỏa sáng với câu chuyện kỳ diệu của một người phụ nữ nhân hậu suốt hai mươi năm trời lặn lội vất vả để nuôi nấng 10 đứa trẻ mồ côi. Bà chính là Hà Kim Liên - Chủ trì chùa. “Khi thấy các con bị bỏ bơ vơ, lòng tôi lại trỗi lên tình thương và muốn nhận chúng về làm con của mình, có rau ăn rau, có cháu ăn cháu”; chính là nỗi lòng của người mẹ dành cho 10 đứa con “đời cho” của mình. Trong hành trình nuôi nấng 10 cô công chúa bà Hà Kim Liên đã trải qua không ít những khó khăn vất vả. Thế nhưng, 20 năm qua, bằng tình yêu thương chân thành, người phụ nữ này đã chiếm trọn tình cảm của những đứa trẻ. Hằng ngày, nhìn các con ngoan ngoãn vâng lời, những tiếng cười giòn tan của trẻ thơ thì bao khó khăn, cực nhọc của bà dường như tan biến, với bà như vậy là quá đủ.

Những phụ nữ trao
Tình người chốn Thiền môn: Bà Hà Kim Liên quây quần bên 10 cô công chúa của mình

Vào 17:55 ngày 23/5/2013 chúng ta bật VTV3 xem lớp học của cô giáo Lê Thị Hoàng và đến với ngôi chùa Vĩnh An Tường với 10 cô công chúa của bà hà Kim Liên vào ngày 6/6/2013 trong chương trình “Niềm tin cuộc sống”.
 
Niềm tin cuộc sống sẽ luôn sát cánh với những người phụ nữ khó khăn có ý chí vượt khó, và luôn đồng hành cùng những người phụ nữ sống vì mọi người. đặt lợi ích, hạnh phúc của mọi người trên cả. Chương trình “NIỀM TIN CUỘC SỐNG” phát sóng vào lúc 17h55, Thứ 5 và Thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam. Phát lại vào lúc 21h50 Thứ 2, Thứ 3 hàng tuần trên kênh Hà Nội 1; 21h55 Thứ Bảy, Chủ Nhật trên Today TV và 19h55 Thứ 7, Chủ Nhật trên SCTV6.
 
Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng ENAT của công ty Mega We Care.
Chia sẻ