Những phụ nữ "hồi sinh" nhờ được phẫu thuật ghép mặt

Nguyễn Nguyệt (Tổng hợp),
Chia sẻ

Trước khi được phẫu thuật, khuôn mặt của những người phụ nữ này khiến trẻ con phải thét lên rồi bỏ chạy, còn người lớn thì ngất xỉu nếu tình cờ nhìn thấy.

Bị mọi người ghẻ lạnh vì gương mặt biến dạng một cách khủng khiếp, giấc mơ duy nhất của những phụ nữ này là được sống cuộc sống bình thường như bao phụ nữ khác.

Người đàn bà bị chồng bắn thẳng vào mặt

Trước khi tiến hành ca ghép mặt đầu tiên của mình vào năm 2008, đánh son môi hay làm bất kỳ thao tác trang điểm nào cũng là một việc không tưởng đối với Connie Culp bởi toàn bộ gương mặt cô đã bị chồng dùng súng bắn nát trong một cơn điên.


Connie Culp trước khi bị chồng bắn.

Phát đạn oan nghiệt đã san bằng khuôn mặt, làm người phụ nữ 46 tuổi mất mũi, má, môi trên và một mắt. Hàng trăm mảnh đạn và xương găm đầy trên mặt người phụ nữ tội nghiệp. Chỉ còn mí mắt, trán, môi dưới và cằm, cô trông không khác gì một người quái dị. Để có thể thở bình thường, cổ họng của Culp phải gắn một chiếc ống thông.


Connie Culp trước và sau khi phẫu thuật.

Sau khi bắn vợ mình, người chồng đưa súng vào miệng và kéo cò. Tuy nhiên, cũng giống như vợ, người đàn ông này vẫn sống sót và bị kết án 7 năm tù.

Khuôn mặt bị biến dạng, méo mó, nhăn nhúm và không còn mũi của Connie Culp từng khiến trẻ con phải thét lên rồi bỏ chạy còn người lớn thì ngất xỉu nếu tình cờ nhìn thấy.


Người phụ nữ mất mặt giờ có thể tô son như mọi phụ nữ khác.


Connie Culp cuối cùng cũng có thể chụp ảnh cùng con và cháu ngoại.

Sau 4 năm chờ đợi, cuối cùng, các bác sĩ tìm được một người hiến tặng phù hợp, đó là một phụ nữ địa phương chết vì một cơn đau tim. Các bác sĩ đã mất hơn 20 giờ để cấy ghép cho Culp khuôn mặt mới.

Giờ đây, Culp thậm chí còn trang điểm hàng ngày. Nhìn vào hình ảnh của mình trong gương, cô vui vẻ nói: "Bây giờ tôi có thể đi ra ngoài và ngẩng cao đầu. Mặc dù tôi biết đó không phải là mặt của tôi, nhưng tôi thấy biết ơn vì giờ mình đã có một khuôn mặt".

Người phụ nữ bị chó nhai hết nửa mặt

Thảm kịch của Isabelle Dinoire bắt đầu vào một ngày tháng 5 năm 2005. Hôm đó, vì có chuyện buồn nên cô đã sử dụng một ít thuốc an thần. Trong lúc cô chìm sâu vào giấc ngủ, con chó nhà nuôi đã cắn nát mặt chủ nhân. Lúc tỉnh dậy, Isabelle quyết định châm điếu thuốc nhưng không hiểu sao không thể giữ điếu thuốc trên môi. Cô lấy gương soi và suýt chết ngất khi nhìn thấy hình ảnh một phụ nữ nửa người nửa quỷ, không mũi, không môi phản chiếu trong gương.


Tai nạn đã biến Isabelle Dinoire thành nửa người nửa quỷ.

“Tôi thấy một vũng máu trên sàn nhà và con chó nằm bên cạnh đó. Tôi nhìn vào gương và lặng người đi vì không thể tin vào sự thật. Xương mũi tôi bày cả ra ngoài trông giống như một chiếc đầu lâu. Lúc ấy, tôi chỉ có thể nghĩ đến cái chết", Isabelle kể lại.

Tháng mười một năm đó, Isabelle được tặng miệng, mũi, cằm của một cô gái tự tử. Sau khi được phẫu thuật, cô phải luyện tập rất nhiều để thích nghi với gương mặt mới. Thời gian đầu, Isabelle phải soi gương mỗi lần ăn vì cô không có cảm giác nào với lớp niêm mạc mới bên trong vòm miệng.


Sau khi ghép mặt, cô đã lấy lại được sự tự tin.

Isabelle phải dùng thuốc ức chế miễn dịch để ngăn cơ thể đào thải gương mặt mới và đến bệnh viện kiểm tra hàng tuần. "Thỉnh thoảng, tôi đặt tay lên mặt mình để kiểm tra xem nó còn ở đó hay không", cô nói.

Vẫn điếu thuốc lá trên môi, nhưng bây giờ người phụ nữ 42 tuổi phải sử dụng một chiếc tẩu nhựa để giữ điếu thuốc bởi cô vẫn rất khó ngậm môi lại.

Isabelle cho biết cuộc sống của cô đã dễ chịu hơn rất nhiều. Không còn mấy người chú ý đến cô khi đi trên đường nữa. Các vết sẹo trên mặt cũng mờ hơn khi dùng phấn trang điểm. “Các loại phấn trang điểm thực sự là có tác dụng kỳ diệu, nhưng tôi không mấy khi sử dụng son môi vì phải liên tục liếm và làm ướt đôi môi được cấy ghép”, Isabelle nói.

Cô gái có gương mặt quỷ

Wang Na năm nay 23 tuổi, sống ở Sơn Tây, Trung Quốc. Trước khi được phẫu thuật, cô không hề có nướu và xương hàm trên, khuôn mặt bị lõm thành một hố trũng ở ngay phần mũi.


Wang Na trước và sau khi phẫu thuật.

Wang Na bắt đầu ý thức được vẻ ngoài dị thường của mình ngay từ ngày đầu tiên đến trường. Bị bạn bè trêu ghẹo, Wang Na vừa khóc vừa chạy về nhà và chưa bao giờ quay lại nơi đó.

"Tôi phải che mặt bằng một cái khăn mỗi khi ra ngoài. Lũ trẻ thường xuyên chế giễu tôi vì tôi không thể nói được một cách rõ ràng", Wang Na nhớ lại khoảng thời gian đen tối.

Cuộc sống tuyệt vọng của Wang Na kéo dài đến tháng 5/2010, khi các bác sĩ quyết định tái tạo lại khuôn mặt cho cô sau 4 năm điều trị. Lần đầu tiên trong đời, Wang Na có thể cười như những người bình thường, nhai và nếm thức ăn. Điều này chẳng khác nào được sinh ra một lần nữa.


Hỗ trũng sâu giữa mặt khiến tuổi thơ của Wang Na vô cùng đau khổ.

Wang Na bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng và được ông bà Wang nhận nuôi. Để bù đắp cho cô bé, ông bà chạy vạy khắp nơi để cô luôn có sữa uống. Khi Wang Na lớn, bà Wang phải nghiền bánh mỳ và gạo để làm thành thức ăn đặc biệt cho cô. Đau lòng nhất là sự ghẻ lạnh của mọi người chung quanh đối với Wang Na. Khi cha nuôi đưa cô đến hội chợ, có rất nhiều người không ngại quát vào mặt ông và đề nghị đừng đưa con gái đến đây để hù dọa mọi người.

Năm 2006, một người hàng xóm khuyên ông Wang hãy mang con gái đến bệnh viện nha khoa của đại học y khoa quân sự số 4. Ở đây, giám đốc của bệnh viện cho biết, trường hợp như của cô rất hiếm. Nếu muốn phẫu thuật, gia đình phải chịu một khoản chi phí không hề nhỏ. Tuy nhiên sau đó, bệnh viện lại quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí để Wang Na được phẫu thuật.

Sau khi Wang Na trở về với một khuôn mặt mới, cô đã nhận được nhiều lời câu hôn từ các chàng trai. Thế nhưng, cô gái trẻ lại quyết định cưới người anh trai nuôi câm điếc của mình, người đã chăm sóc cô suốt 20 năm qua.

Người phụ nữ bị tinh tinh xé toạc khuôn mặt và đôi tay

Cuộc đời của Carla Nash gần như chấm hết sau một thảm kịch kinh hoàng. Hôm đó, bà tới thăm người bạn thân. Thật không may, con tinh tinh nặng 89 kg vốn được nuôi như thú cưng bỗng lên cơn điên và xông vào xé toạc khuôn mặt cùng đôi tay bà.


Carla Nash trước khi gặp tai nạn.

Khi mọi người nghe tiếng kêu cứu và chạy đến thì mọi việc đã quá muộn. Khuôn mặt Carla đã biến dạng hoàn toàn. Bà mất mắt, mũi, môi và miệng sau vụ tấn công. Khi được đưa tới bệnh viện, người nhà của bà đã phải mang theo những mảng thịt bị cắn rời để trao cho bác sỹ bảo quản. Con thú hung dữ sau đó đã bị cảnh sát bắn chết.


Carla Nash trước và sau khi phẫu thuật ghép mặt.

Ban đầu, các bác sĩ đã nghĩ rằng bà bị hỏng toàn bộ khuôn mặt và không bao giờ đi lại, nói chuyện hay ăn uống bình thường được nữa. Nhưng sau đó ít lâu, một đội ngũ 30 bác sĩ, y tá ở bệnh viện Boston đã quyết định tiến hành ca phẫu thuật ghép mặt cho Carla.

Carla được nhận da, cơ bắp, mạch máu, dây thần kinh, vòm miệng và răng từ một người hiến tặng không rõ tên tuổi. Bà cũng được cấy ghép đôi tay nhưng sau đó đã phải gỡ bỏ vì không thích ứng được với cơ thể. Ca phẫu thuật diễn ra liên tục trong vòng 20 giờ .


Carla Nash giờ đã có thể đứng phát biểu trước đông người.

Sau cuộc phẫu thuật, người phụ nữ 58 tuổi tâm sự: "Ước mơ của tôi chỉ đơn giản là làm được những thứ mà trước đây tôi nghiễm nhiên làm được. Tôi sẽ lại được nếm, được ăn những thứ mình thích. Tôi sẽ không còn bị gọi là quái vật nữa. Tôi sẽ có thể ôm hôn người thân như trước đây. Tôi vô cùng biết ơn người hiến tặng và gia đình bà ấy. Họ đã cho tôi cuộc sống thứ hai”.

Chia sẻ