BÀI GỐC Yêu qua mạng, lợi hay hại?

Yêu qua mạng, lợi hay hại?

(aFamily)- Hắn đang nói nghiêm túc hay lại như một kẻ chơi bời trong thế giới ảo? Tại sao một người như hắn lại phải tìm tình yêu qua mạng nhỉ?

44 Chia sẻ

Những nguyên nhân khiến chồng Nguyệt hẹn hò với gái trên mạng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đàn ông khi thiếu cái gì sẽ cố gắng đi tìm cái đó. Tình cảm cũng vậy.

Nhỏ to cùng Như Nguyệt trong“Chồng tôi đang hẹn hò với một phụ nữ quen qua mạng”

Đầu tiên xin chia sẻ nỗi lòng cùng bạn. Một chút hụt hẫng, pha cả xót xa, thêm nữa là mất dần lòng tin vào người chồng yêu dấu. Nhưng sẽ không đồng cảm cùng bạn nếu như bạn vô cảm và để tình yêu của mình với chồng lặng lẽ tạo ra khoảng cách.

Đàn ông vẫn muôn đời như vậy, là ích kỷ, là sống cho bản thân, là bỏ mặc vợ mình trong một giai đoạn nào đó hoặc có khi cả đời nếu như không có lúc bị vấp và ngoảnh mặt nhìn lại để biết mình có một người bạn đời.

Nhưng có trách thì cả cuộc đời hờn cũng không hết được. Còn hạnh phúc thì không thể lơ là, bởi một chút xao nhãng thôi, nó sẽ tuột khỏi tầm tay, ra ngoài vòng kiểm soát của bản thân.

Hãy biết nén mình để lôi hạnh phúc trở về, mở rộng vòng tay kéo chồng ra khỏi cuộc say nắng, để trở thành một người phụ nữ biết giữ lửa cho gia đình đúng nghĩa, Như Nguyệt thân mến ạ.

Ai đọc bài của bạn cũng hiểu chồng Nguyệt đang bị một cơn say nắng, bị một luồng gió lạ thổi đến và anh ấy đang bị cuốn theo.

Nhưng đằng sau cái sự “say nắng” đó, nó cũng có nguyên do của riêng nó. Đàn ông khi thiếu cái gì sẽ cố gắng đi tìm cái đó. Tình cảm cũng vậy, liệu Nguyệt có đang thiếu đi hoặc lãng quên những cái này không:

-Hình thức. Người phụ nữ khi có chồng và có con thường quên mất hình thức của mình. Để mặc tự nhiên và theo thời gian, nó đi xuống vì không được chăm sóc. Đàn ông yêu bằng mắt, khi con mắt không được thỏa mãn, tất sẽ có hệ lụy.

-Sao nhãng sự quan tâm. Khi người phụ nữ có con, họ thường dành tình cảm cho con mà quên mất chồng. Những sở thích, thói quen của anh ấy ngày nào giờ chẳng còn được vợ chú ý, quan tâm. Sự hụt hẫng xuất phát từ đó, anh ấy sẽ dễ chao đảo khi có người đàn bà khác biết để ý tới những điều nhỏ nhặt bị lãng quên ấy.

-Những lời nói ngọt ngào, nhẹ nhàng từ vợ biến mất, thay vào đó toàn tiếng quát con. Trong mắt anh ấy bạn lột xác từ cô Tấm ngày nào trở thành một cô Cám, ghê gớm và gầm gừ. Những lời quát tháo của bạn trở thành nỗi ám ảnh khiến anh ấy muốn tránh xa bạn.

-Chuyện “chăn gối” quá nhàm chán cũng khiến cho anh ấy không còn cảm hứng ở bên bạn nữa và thay vì lên giường cùng vợ, anh ấy nhận thấy cái màn hình máy tính lý thú hơn, ở đó anh ấy được chia sẻ nhiều hơn, thoát khỏi sự ồn ào của vợ cũng nên.

Và còn rất nhiều lý do nữa có thể chưa được khơi gợi ở đây. Tôi tin đằng sau mỗi lần say nắng của các ông chồng đều có những nguyên nhân sâu thẳm, trong đó căn nguyên từ người bạn đời chiếm đại đa số. Do đó, tạm thời không xét đến yếu tố tại chồng hay không? Thử kiểm tra lại bản thân mình xem đã rồi hãy tìm cách ứng phó.

Người ta chọn sự ngọt ngào để cảm hóa người mắc lỗi, bạn cũng nên như thế, Nguyệt nhé. Tạm thời, hãy cố gắng “dìm” cái “tôi” của mình xuống mức thấp nhất để bắt đầu một cuộc “chỉnh đốn” chồng bất đắc dĩ.

Chúc bạn thành công!   

Chia sẻ