Những nàng hậu thảm nhất Hong Kong: Người cô đơn giấu bệnh tuổi tứ tuần, kẻ “ham phú phụ bần” để rồi nhận cái kết đắng

Đinh Hương,
Chia sẻ

Danh hiệu hoa hậu Hong Kong từng mang đến cho họ rất nhiều vinh hoa phú quý và cơ hội đổi đời, phát triển sự nghiệp. Ấy vậy mà đến cuối cùng, họ mới chính là những phụ nữ khốn khổ nhất bởi lùm xùm tình ái, bệnh tật hay những cố gắng chẳng được công nhận.

Hướng Hải Lam

Đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi sắc đẹp Hong Kong vào năm 1998, Hướng Hải Lam còn khiến khán giả bất ngờ bởi cô còn giành được 3 giải thưởng phụ bao gồm thí sinh ăn ảnh nhất, đại sứ thiện chí và thí sinh có vẻ đẹp hoàn cầu. Tiếp sau đó, Hướng Hải Lam tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoa kiều quốc tế và giành được ngôi vị Á hậu 2.

Những nàng hậu thảm nhất Hong Kong: Người cô đơn giấu bệnh tuổi tứ tuần, kẻ “ham phú phụ bần” để rồi nhận cái kết đắng - Ảnh 1.

Với hàng loạt giải thưởng sắc đẹp trong tay, Hướng Hải Lam nghiễm nhiên trở thành “con cưng” của nhà đài TVB, được các giám chế ưu ái hết mực giao cho không ít những vai diễn nặng đô trong hàng loạt bộ phim truyền hình nổi tiếng. Vai diễn đầu tiên Dương Quý Phi do Hướng Hải Lam đảm nhận đã để lại trong lòng người xem nhiều ấn tượng sâu sắc. Tuy vậy, cô cũng nhận không ít lời chê bai cho rằng Hướng Hải Lam không đủ tầm để đóng một vai diễn có chiều sâu đến thế.

Sống giữa luồng chỉ trích từ khán giả bủa vây hàng ngày, Hướng Hải Lam luôn tự nhủ mình phải cố gắng trau dồi bản thân hơn nữa về kỹ thuật diễn xuất. Cô vững tin rằng chỉ cần mình cố gắng hết mình thì sẽ không bao giờ thẹn với lòng và mọi nỗ lực đó có ngày sẽ được đền đáp. Thế nhưng thời gian sau đó, chiến thuật đi lên từ những vai diễn đáng ghét của TVB đối với Hướng Hải Lam không ngờ lại gây tác dụng ngược. 

Những nàng hậu thảm nhất Hong Kong: Người cô đơn giấu bệnh tuổi tứ tuần, kẻ “ham phú phụ bần” để rồi nhận cái kết đắng - Ảnh 2.

Trong lịch sử hoa hậu Hong Kong, bên cạnh nhan sắc tầm tầm bậc trung bị khán giả phản đối, Hướng Hải Lam còn được liệt vào danh sách nàng hoa hậu bị ghét nhất bởi hàng loạt các vai diễn kẻ thứ 3 phá ngang hạnh phúc tuyệt đẹp của nam nữ chính trong phim.

Cũng từ khi đó, mỗi bước chân của Hướng Hải Lam đều vấp phải những chỉ trích nặng nề của khán giả. Sau này diễn xuất của Hướng Hải Lam đã tiến bộ rất nhiều, nhưng dù cô có cố gắng đến bao nhiêu, mãi mãi trong lòng người xem, cô cũng chỉ là “cái gai trong mắt”, nhìn mặt là thấy ghét.

Những nàng hậu thảm nhất Hong Kong: Người cô đơn giấu bệnh tuổi tứ tuần, kẻ “ham phú phụ bần” để rồi nhận cái kết đắng - Ảnh 3.

Loay hoay cả chục năm trong làng giải trí, cái tên Hướng Hải Lam chỉ được xếp vào hàng sao hạng B và cô cũng không tìm được hướng đi riêng cho mình. Đến năm 2008, Hướng Hải Lam bất ngờ tuyên bố rời khỏi làng giải trí cùng lời chia sẻ đầy cay đắng: “Bao nhiêu năm ăn cơm nghệ thuật, thật sự tôi vẫn không thể quen nổi cuộc sống của một người nghệ sĩ. Thời gian qua, tôi đã không có đủ thời gian cho gia đình và bạn bè, đó là một thiếu sót vô cùng lớn”.

Ở tuổi 44, Hướng Hải Lam đã tìm lại được cuộc sống bình yên cho riêng mình. Cô hạnh phúc với công việc nhân viên truyền thông hiện tại, dù chẳng có hào quang chiếu sáng nhưng đó là một cuộc sống không bị soi mói, chỉ trích bởi những vai diễn không phải là cô. Điều Hướng Hải Lam mong chờ nhất có lẽ là tìm được một bờ vai vững chãi để cô có thể gửi gắm cuộc đời, đáng tiếc đến giờ này, cô vẫn một mình lẻ bóng.

Lý San San

Năm 1996, Lý San San xuất sắc vượt qua hàng trăm thí sinh để trở thành hoa hậu Hong Kong. Sau đó cô còn đại diện quê nhà tham gia vào cuộc thi hoa hậu hoàn vũ thế giới và được xếp hạng 45 chung cuộc. Những tưởng danh hiệu hoa hậu sẽ mở ra cho cô một cuộc đời mới tươi đẹp, ngờ đâu nó cũng chỉ là mở đầu của những bất hạnh, chán nản mà thôi.

Những nàng hậu thảm nhất Hong Kong: Người cô đơn giấu bệnh tuổi tứ tuần, kẻ “ham phú phụ bần” để rồi nhận cái kết đắng - Ảnh 4.

Với một thể hình nóng bỏng và bảng thành tích sắc đẹp ấn tượng, Lý San San nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của TVB. Không chỉ vậy, Lý San San còn được ưu ái đến mức không phải học qua lớp diễn xuất và được nhận những vai diễn “đo ni đóng giày”. May mắn là một chuyện, thế nhưng bản thân Lý San San lại không đủ thực lực. Diễn xuất của cô được đánh giá là quá gắng gượng và mờ nhạt, cộng thêm việc toàn được giao vai diễn thiếu cá tính và có phần đáng ghét như trong Hồ Sơ Trinh Sát 4, Cuộc Chiến Với Lửa..., Lý San San cũng vì vậy mà “vạ lây” bị khán giả ghét theo.

Những nàng hậu thảm nhất Hong Kong: Người cô đơn giấu bệnh tuổi tứ tuần, kẻ “ham phú phụ bần” để rồi nhận cái kết đắng - Ảnh 5.

Đường sự nghiệp không thể cất cánh đã đành, ngay cả đường tình duyên với bạn trai lâu năm Tiền Gia Lạc cũng chẳng có kết quả tốt đẹp. Cặp đôi Tiền Gia Lạc - Lý San San vốn được xem là một trong những cặp đôi đẹp của làng giải trí Hong Kong lúc bấy giờ. Vì có tuổi đời quá chênh lệch, Lý San San nhỏ hơn bạn trai đến 12 tuổi thế nên khi Tiền Gia Lạc muốn ổn định gia đình thì Lý San San chả mặn mòi gì với chuyện kết hôn. Nhiều lần nam diễn viên đã ngỏ lời cầu hôn bạn gái nhưng anh chỉ nhận được cái lắc đầu. Có lẽ vì không thể tìm được tiếng nói chung nữa, năm 2007, sau 10 năm gắn bó, Lý San San và Tiền Gia Lạc đã đường ai nấy đi. Chưa đầy một năm sau, người ta thấy Tiền Gia Lạc tay trong tay với người yêu mới là Thang Doanh Doanh, hai người không lâu sau đó kết hôn, sinh con và có một gia đình hạnh phúc ai khiến nhiều người ganh tị.

Những năm sau này, Lý San San hoàn toàn rút lui khỏi làng giải trí bởi cô đã chật vật quá lâu mà chẳng để lại nổi một dấu ấn nào cả. Người ta còn đồn đại rằng cô từ bỏ sự nghiệp về ở ẩn là do mắc bệnh u não, tình hình sức khỏe rất xấu, thậm chí là đội cứu hỏa từng được gọi đến nhà riêng phá cửa để đưa cô đi cấp cứu. Đến khi Lý San San rao bán đấu giá chiếc vương miện hoa hậu năm xưa, người ta càng tin tưởng hơn nữa và cho rằng cô bán để lấy tiền chữa bệnh.

Những nàng hậu thảm nhất Hong Kong: Người cô đơn giấu bệnh tuổi tứ tuần, kẻ “ham phú phụ bần” để rồi nhận cái kết đắng - Ảnh 6.

Trước tin đồn này, Lý San San cho biết: “Sức khỏe là một vấn đề cá nhân, xin mọi người đừng thổi phồng, tôi cũng không muốn kể lể”. Cô nói con người đến tuổi thì bệnh tật là lẽ thường tình. Cô thừa nhận trong thời gian qua sức khỏe cô không tốt và từng phải vào bệnh viện cấp cứu nhưng không hề có chuyện bị u não như mọi người đồn thổi. Việc bán vương miện là bởi cô muốn thành lập một quỹ từ thiện để giúp ích cho đời chứ chẳng muốn nó bám bụi mãi nơi đầu tủ.

Đến năm 2016, có tin tức nói Lý San San đang cặp kè đàn ông có vợ, là kẻ thứ 3 phá hoại gia đình người khác. Cô đã lên tiếng phủ nhận tin đồn tình cảm này và nói: “Đã bốn năm nay tôi không hẹn hò với bất kỳ bạn khác giới nào”. Câu trả lời của cô lại tiếp tục dấy lên nghi án Lý San San là người đồng tính.

Hiện tại rất khó để có thể tìm thấy một bức ảnh mới nhất của nàng hoa hậu một thời. Trên trang Weibo của mình, cô vẫn thường xuyên trả lời bạn bè, cập nhật tình hình trong cuộc sống nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy bức ảnh chụp mặt nào mà chỉ toàn chụp bàn chân mang giày thể thao. Có vẻ như Lý San San đang có một cuộc sống khá yên bình, lành mạnh, hòa mình cùng thiên nhiên và cô cũng rất chú trọng luyện tập để giữ gìn sức khỏe.

Dương Tư Kỳ

Dương Tư Kỳ đăng quang năm 2001 với một kỷ lục xuất sắc nhất trong lịch sử các cuộc thi hoa hậu Hong Kong với 5 giải thưởng phụ: Thí sinh được khán giả yêu thích nhất, thí sinh ăn ảnh nhất, thí sinh có hình thể đẹp nhất, thí sinh có nụ cười đẹp nhất và thí sinh có tiềm năng diễn xuất.

Gương mặt sáng sân khấu cùng nụ cười duyên dáng, diễn xuất tự nhiên và lôi cuốn, Dương Tư Kỳ từng được kỳ vọng sẽ trở thành ngọc nữ màn ảnh, tương lai sự nghiệp sáng lạn và ngôi vị ảnh hậu chắc hẳn không lâu nữa sẽ lọt vào tay cô. Đáng tiếc rằng công sức gầy dựng hình ảnh trong sáng đáng yêu và nỗ lực đóng phim của cô cuối cùng đã đi tong chỉ vì lùm xùm tình ái và tiền bạc.

Những nàng hậu thảm nhất Hong Kong: Người cô đơn giấu bệnh tuổi tứ tuần, kẻ “ham phú phụ bần” để rồi nhận cái kết đắng - Ảnh 7.

Năm 2002, Dương Tư Kỳ công khai chuyện tình yêu hạnh phúc cùng với diễn viên phụ Lý Vĩnh Hào. Mặc cho mọi sự phản đối từ khán giả cho rằng anh không xứng với cô, Dương Tư Kỳ cũng nhất mực ở bên cạnh người mình đàn ông mình đã chọn. 9 năm gắn bó, cùng nhau vun đắp tình yêu, ai cũng nghĩ cặp đôi sẽ đi đến kết hôn thì bất ngờ Dương Tư Kỳ tuyên bố chia tay.

Trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ công chúng, Dương Tư Kỳ tiết lộ những năm qua một tay cô đã chăm sóc cho gia đình bạn trai, chu cấp tiền bạc nhưng lại bị họ xem chẳng ra gì. Khán giả chưa kịp hết thương cảm cho cô thì chưa đầy một tháng, Dương Tư Kỳ bị bắt gặp hẹn hò với một doanh nhân Trung Quốc, thậm chí có tin cho hay cô đã mang thai 2 tháng.

Những nàng hậu thảm nhất Hong Kong: Người cô đơn giấu bệnh tuổi tứ tuần, kẻ “ham phú phụ bần” để rồi nhận cái kết đắng - Ảnh 8.

Từ một ngọc nữ ngây thơ nhiều người thương mến, Dương Tư Kỳ bỗng chốc trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận. Gia đình Lý Vĩnh Hào cũng lên tiếng tố cáo nàng hoa hậu tham phú phụ bần đi theo tiếng gọi của đồng tiền rồi còn bôi nhọ danh dự của bạn trai cũ. Đó cũng chưa phải là điều tệ nhất. Bạn trai mới của Dương Tư Kỳ hóa ra chẳng hề giàu có mà còn đang mang nợ đầm đìa. Sau khi sự việc vỡ lở, anh ta đã cao chạy xa bay để lại mình cô bụng mang dạ chửa, phải trốn sang Mỹ để chờ sinh con một mình.

Đài TVB không chấp nhận một diễn viên với quá nhiều tin đồn tình cảm, lại mang tiếng mẹ đơn thân nên đã cắt giảm hoàn toàn các vai diễn của Dương Tư Kỳ. Từ chỗ là diễn viên cục cưng, Dương Tư Kỳ phút chốc bị khán giả quay lưng và nhà đài ghẻ lạnh.

Những nàng hậu thảm nhất Hong Kong: Người cô đơn giấu bệnh tuổi tứ tuần, kẻ “ham phú phụ bần” để rồi nhận cái kết đắng - Ảnh 9.

Năm 2014 khi kết thúc hợp đồng với TVB, Dương Tư Kỳ sang Đại Lục kiếm đường phát triển nhưng không thành công. Lúc sa cơ lỡ vận, người ta còn bắt gặp người đẹp này phải đến quán bar rót bia và ca hát để trang trải cuộc sống và nuôi con.

Đến năm 2015, cuộc sống của mẹ con Dương Tư Kỳ trở nên sung túc bất ngờ. Cánh phóng viên phát hiện cô không chỉ mua căn hộ cao cấp mà còn bỏ tiền mua chiếc xe hơi đắt tiền. Sau đó họ chụp được ảnh cô trong xe cùng một người đàn ông lớn tuổi chính là Peter Gao, một thương nhân giàu có. Có nguồn tin cho biết Peter chính là bạn trai mới của Dương Tư Kỳ và ông cũng là người đang chu cấp cho mẹ con cô. Điều đáng nói là vị thương nhân kia lại là một người đã có vợ, Dương Tư Kỳ một lần nữa bị cả dư luận lên án là hồ ly tinh.

Những nàng hậu thảm nhất Hong Kong: Người cô đơn giấu bệnh tuổi tứ tuần, kẻ “ham phú phụ bần” để rồi nhận cái kết đắng - Ảnh 10.

Giữa hàng loạt lời tố cáo, đầu năm 2016 Dương Tư Kỳ đã tung ảnh hẹn hò cùng một người đàn ông lạ. Cư dân mạng truy lùng danh tính mới biết anh chính là "hoàng tử tình ca" của Trung Quốc, Trịnh Nguyên, kém Dương Tư Kỳ 4 tuổi.

Giờ đây ở độ tuổi 40, Dương Tư Kỳ vẫn thường xuyên tham dự các sự kiện, ca hát để kiếm sống. Cô làm việc chăm chỉ hết mình chỉ vì muốn chăm lo cho con gái được tốt nhất. Những người yêu quý Dương Tư Kỳ vẫn hy vọng rằng rồi đây cô sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

(Tổng hợp)

Chia sẻ