“Nhưng mẹ cũng chỉ là con gái thôi mà!” - từ câu nói đó tôi đã dạy con gái một bài học lớn

Imacho,
Chia sẻ

Câu nói này của đứa con gái 8 tuổi đã khiến tôi sốc thật sự. Và tôi đã quyết định cho con thấy rằng...

Tôi là bà mẹ của một đứa con trai và ba cô con gái. Đối với một người theo đuổi chủ nghĩa bình đẳng giới như tôi thì đàn ông và phụ nữ là như nhau. Tất cả những gì nam giới làm được, tôi nghĩ mình cũng có thể thực hiện tương tự. Trong quá trình nuôi dạy các con, tôi vẫn từng ngày dạy chúng tư tưởng này, nhất là với 3 cô con gái.

“Nhưng mẹ cũng chỉ là con gái thôi mà!” - từ câu nói đó tôi đã dạy con gái một bài học lớn - Ảnh 1.

(Ảnh: huffingtonpost)

Một lần, tôi có ý định di chuyển chiếc ghế sofa đến vị trí khác để bố trí lại căn phòng khách. Dù chiếc ghế thật sự rất nặng nhưng trong đầu tôi nghĩ với sức mạnh của người phụ nữ, tôi có thể làm được điều này. Chứng kiến cảnh tôi vật lộn với chiếc ghế, đứa con gái 8 tuổi của tôi đã hét lên rằng: “Nhưng mẹ ơi, mẹ cũng chỉ là con gái thôi mà!”. Từng câu từng chữ rõ ràng vang vọng trong đầu tôi ngay khoảnh khắc tôi muốn bỏ cuộc nhưng tôi biết, mình phải tiếp tục và hoàn thành việc này. Một lát sau, tôi đã thành công trong việc di chuyển chiếc ghế đến vị trí mong muốn dù điều này đã làm hao tốn không biết bao nhiêu sức lực của tôi.

Sau một hồi ngồi nghỉ ngơi trên ghế, tôi với đôi tay run run tôi bước đến gần con gái từ nãy đến giờ vẫn im lặng quan sát, chờ đợi tôi. “Con nói đúng, mẹ chỉ là một người con gái nhưng con thấy đấy, con gái có thể làm được tất cả mọi thứ” – tôi lấy lại hơi thở và trả lời con.

Con bé đỏ mặt, bật cười khúc khích và nép sát vào người tôi. Một lúc sau, nó nở nụ cười tươi tắn, giương đôi mắt nâu lấp lánh và nói với tôi một cách đầy tự hào: “Mẹ ơi, mẹ đã làm được rồi”. Và tôi đáp lại bằng một nụ cười mãn nguyện.

Tôi làm tất cả những điều trên không phải chỉ để thay đổi vị trí chiếc ghế, cứng đầu muốn làm cho bằng được hay bất kì một lí do nào khác. Chỉ đơn giản bởi vì tôi chính là tấm gương cho con gái mình và ánh mắt của bọn trẻ lúc nào cũng dõi theo mẹ nó kể cả khi tôi chẳng mảy may nhận ra. Tôi đang chứng minh cho chúng thấy rằng phụ nữ hoàn toàn có thể làm được những việc đàn ông đang làm. Tôi giáo dục con mình thấm nhuần tư tưởng rằng phụ nữ không bao giờ lùi bước trước một điều gì đó, dù đôi lúc nó thật sự vượt quá khả năng chịu đựng của phái yếu. Một ví dụ “sống” chứ không phải lời nói suông mà ai cũng có thể tùy tiện nói.

Hi vọng rằng tất cả những việc tôi làm giờ đây có thể ảnh hưởng tốt đến suy nghĩ và tư tưởng của các con. Để mai sau khi lớn lên, chúng có đủ hành trang cũng như tinh thần để đối mặt với tất cả mọi khó khăn trong cuộc sống này. Đây cũng chính là bài học cho đứa con trai bé bỏng của tôi rằng đừng nên xem thường phụ nữ và phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong tương lai bởi sự cạnh tranh giữa hai giới thời nay là hoàn toàn bình đẳng.

(Nguồn: huffingtonpost)

Chia sẻ