Những kỳ án bí ẩn không lời giải đáp qua nhiều năm

Theo kênh 14,
Chia sẻ

Những cái chết bí ấn, những vụ mất tích kỳ lạ... hay sự xuất hiện của những sinh vật quái dị đã đặt ra một dấu hỏi lớn cho nhân loại trong nhiều năm qua.

1. Tai nạn Đèo Dyatlov kỳ bí

Những kỳ án bí ẩn không lời giải đáp qua nhiều năm 1
  Nhóm nhà nghiên cứu của Học viện Bách khoa Urel đã chết một cách kỳ lạ không rõ nguyên nhân

Ngày 25/1/1959, một nhóm 10 nhà thám hiểm cả nam lẫn nữ gồm: 1 huấn luyện viên trượt tuyết, 1 hướng dẫn viên, 3 kỹ sư và 5 sinh viên đến từ Học viện Bách khoa Urel của Liên bang Xô-Viết trước đây (nay là CHLB Nga) đã cùng tham gia vào một cuộc khảo sát khoa học trên đỉnh đèo Kholat Syakhl, hay còn có tên gọi khác là Dãy núi Tử thần nằm ở phía Bắc vùng Ural, Liên bang Xô-Viết. Dẫn đầu đoàn thám hiểm là chàng sinh viên Igor Dyatlov, 23 tuổi đầy nhiệt huyết và thông minh.

Để đuổi kịp tiến độ đã đề ra, nhóm phải di chuyển bằng xe tải đến chân dãy núi được mệnh danh là "An-pơ của vùng Ural". Bất ngờ, một thành viên trong nhóm là Yury Yudin bị ốm, vì vậy anh ta bắt buộc phải kết thúc chuyến đi của mình tại đây và chia tay các bạn. Nhưng mấy ai có thể tưởng tượng ra được, đó là lần cuối cùng chàng sinh viên Yudin gặp các đồng nghiệp và anh là người cuối cùng, may mắn còn sống sót vì đã không tiếp tục tham gia cuộc hành trình.

Nhưng theo những gì nhật ký và máy ảnh ghi lại, ngày 31/1 họ đã tới chân đèo Kholat Syakhl và cắm trại tại đây. Sáng ngày 1/2, do gặp phải một cơn bão tuyết nên đoàn đã bị lạc mất phương hướng và bị đi lạc về hướng Tây. Thay vì quay trở lại sườn núi, đoàn quyết định dựng trại tại đây để tránh mất thời gian.

Sau 2 tuần bặt vô âm tín về đoàn thám hiểm, cảnh sát đã vào cuộc, họ phát hiện tại khu vực đoàn cắm trại tuyết vương vãi khắp nơi. Lều bị xé tan thành nhiều mảnh. Thi thể 5 nhà thám hiểm nằm rải rác xung quanh, và thật lạ trên người họ chỉ mặc đồ lót. 3 người trong số họ bị vỡ xương sườn và chấn thương hộp sọ nặng, tuy nhiên lại không có bất cứ dấu hiệu nào của xung đột và tấn công. Và phải mất tới 2 tháng sau, 4 thi thể còn lại của đoàn thám hiểm mới được tìm thấy dưới lớp tuyết dày 4m cách đó chừng 1,5km. 3 trong số 4 nạn nhân đều bị tác động bởi một lực rất mạnh, người còn lại bị mất lưỡi.

Những kỳ án bí ẩn không lời giải đáp qua nhiều năm 2
Một trong những xác chết được tìm thấy

Mãi đến năm 1969, kết quả giám định mới được công bố. Cảnh sát kết luận nguyên nhân gây ra tử vong là một lực rất mạnh không rõ nguồn gốc. Cuộc điều tra khép lại từ đó, nhưng các nhà khoa học vẫn không bỏ cuộc và không ngừng điều tra về cái chết bất thường của cả 9 nhà thám hiểm.

Được biết, 6 thành viên trong nhóm bị chết do giảm thân nhiệt đột ngột, 3 người chết do chấn thương nặng. Các nạn nhân đều bỏ chạy khỏi lều trước khi tử vong. Tuy quần áo của họ đều bị nhiễm phóng xạ nhưng các nhà khoa học không thể tìm ra nguồn phát là ở đâu. Cũng có giả thiết đưa ra rằng nguyên nhân của cái chết là do tuyết lở, người bộ tộc thậm chí người ngoài hành tinh, hay quái vật Người tuyết tấn công... Các tài liệu về vụ việc không được công bố, và cho đến này, cái chết của 9 nhà thám hiểm vẫn là một ẩn số.

2. Sự biến mất lạ kỳ của nhóm di cư đảo Roanoke

Những kỳ án bí ẩn không lời giải đáp qua nhiều năm 3
  Một trong những hình ảnh ghi lại được sau sự mất tích đột ngột của nhóm di cư người Anh trên đảo Roanoke.

Sự biến mất kỳ lạ của đoàn dân di cư gồm 115 người Anh đến đảo Roanoke, nay thuộc hạt Dare County, Mỹ có lẽ là một trong những huyền thoại mãi không có lời giải cổ nhất của nước Mỹ.

Năm 1587, nhà thám hiểm kiêm nghệ sỹ tài ba Walter Raleigh, người Anh đã cử đoàn người di cư đến đảo Roanoke mà không chi viện bất cứ chuyến lương thực, thực phẩm nào trong vòng 3 năm do chiến tranh xảy ra vào thời bấy giờ. Điều mà ngài Raleigh không thể tưởng tượng tới đó là sự biến mất kỳ lạ của đoàn di cư. Khi nhóm dân khai hoang mới cập bến tới hòn đảo, không thành viên nào trong đoàn 115 người xuất hiện ở đó ngoại trừ sự sót lại bộ xương cốt của một thanh niên.

Những nghi ngờ về điều kỳ bí bắt đầu được đặt ra khi trên một gốc cây, người ta phát hiện từ "Croatan" được khắc trên một cái cây gần đó. Croatan là tên một nhóm người Mỹ bản xứ sống ở các vùng gần biển thuộc bang North Carolina ngày nay. Những người đến sau cũng không tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào của đánh nhau hay giao tranh tại đây. Ngoài ra, nhà ở và các công trình đều được tháo dỡ, điều này chứng tỏ đoàn di cư không rời đi trong lúc vội vã.

Đã có rất nhiều giả thiết được đưa ra về sự biến mất đột ngột không dấu vết của đoàn di cư như chuyển tới vùng khác sinh sống, bị chết ở biển hay động đất, đá đè thậm chí là bị người ngoài hành tinh bắt cóc... Tuy nhiên, nguyên nhân của sự biến mất vẫn nằm sâu trong ngăn kéo bí mật.

3. Yêu tinh vùng Hopkinsville

Những kỳ án bí ẩn không lời giải đáp qua nhiều năm 4
  Hình ảnh phác thảo bằng tay theo mô tả của những nhân chứng năm 1955.

Năm 1955, gia đình người Mỹ Sutton cùng người bạn thân là Billy Ray Taylor cùng hội ngộ chè chén tại trang trại tại một ngôi làng nhỏ gần thành phố Hopkinsville, hạt Christian, bang Kentucky, Mỹ. Mọi việc vẫn xảy ra bình thường cho tới khi ông Billy Ray ra giếng lấy nước uống.

Ông Billy Ray quay trở lại chỗ mọi người đang tiệc tùng kể rằng mình đã thấy những vệt sáng trên bầu trời và rủ mọi người cùng đi tới đó. Dưới sự chứng kiến của cả nhóm người, họ đều khẳng định đã nhìn thấy một nhóm sinh vật cao khoảng 1m toàn thân phát sáng. Sinh vật này có đầu to hơn người, đôi tai mềm và nhọn. Còn đôi mắt sáng quắc và tay có móng vuốt sắc nhọn. Họ còn cho biết da chúng màu bạc hoặc cũng có thể chúng mặc trang phục màu đó.

Nhóm sinh vật kỳ lại đi ra từ khu rừng, giơ dấu hiệu đầu hàng, nhưng những gì nhà Button có thể làm lúc đó chỉ có thể là giết những sinh vật đáng sợ đó. Họ dùng súng trường để bắn, và mặc dù có tiếng vang lên nhưng những viên đạn không thể giết chết những sinh vật này nhờ bộ áo giáp màu bạc của chúng. Sau đó, nhóm sinh vật lạ chạy thoát và lẩn vào bóng tối.

Những nhân chứng trong vụ việc năm đó đều khẳng định những gì họ nhìn thấy là có thật nhưng vì không có đủ bằng chứng để khẳng định, vụ việc cũng chìm vào quên lãng theo thời gian. Tuy nhiên, cũng có nhiều người cho rằng gia đình Button và ông Billy Ray đã quá say để nhận thức nên "nhìn gà hóa cuốc". Và có thể những con yêu tinh mà họ nhìn thấy chỉ là những con cú sừng trưởng thành cỡ lớn mà thôi.

Những kỳ án bí ẩn không lời giải đáp qua nhiều năm 5
  Có ý kiến suy đoán rằng sinh vật lạ chính là những con cú sừng




Những kỳ án bí ẩn không lời giải đáp qua nhiều năm 6

Chia sẻ