Những hình ảnh khiến bạn nhớ lại "mùa hè lộng lẫy" của tuổi thơ đã qua từ lâu lắm

Huyền Trang,
Chia sẻ

Mùa hè trong ký ức tuổi thơ luôn ngọt ngào. Với thế hệ 8X và 9X đời đầu, những ngày nghỉ hè luôn gắn liền với những món ăn, trò chơi "dữ dội" chẳng thể phai mờ.

Dù không có smartphone, máy vi tính, internet cũng là một thứ đắt đỏ, ký ức tuổi thơ của thế hệ 8X và 9X đời đầu vẫn ngập tràn niềm vui và chẳng bao giờ thiếu tiếng cười giòn giã. Mùa hè, đó có lẽ là khoảng thời gian sôi động nhất trong năm của lũ trẻ. Hồi ấy, bọn trẻ chẳng bị áp lực học thêm kinh khủng như bây giờ, và gần như suốt 3 tháng nghỉ hè, công việc chính của đám trẻ là tận hưởng những niềm vui.

Mỗi khi mùa hè tới, niềm vui tuyệt vời nhất của lũ trẻ con ngày ấy là nghe thấy còi chút chít kèm theo tiếng rao: “Kem mút đi!... Ai mua kem mút đi!”, bởi đó là lúc  báo hiệu hàng kem mút "huyền thoại" đi qua. Chỉ với 100, 200 đồng, cả một khung trời mát lạnh sẽ được mở ra. Đa phần là đá, một tí đường công nghiệp, xíu hương  liệu cho có mùi vị sô-cô-la, cốm, đậu xanh, một ít sợi dừa bào và lạc rang bùi bùi, chiếc kem đá ngày xưa vẫn là món ăn tuyệt vời nhất của mùa hè - thứ mà ngày nay, mọi loại kem sang trọng trên đời cũng không kéo nổi về cảm giác.

mùa hè
Kem mút là một trong những món ăn "được ưa chuộng nhất thời đại" đối với thế hệ 8X, 9X đời đầu.

Thế hệ 8X cũng "nghiện" và tốn khá nhiều công sức kỳ kèo bố mẹ cho tiền tiêu vặt để đổ vào các hàng sữa chua túi. Túi nước đá "chạy qua" hàng sữa chua này, giờ mà ăn lại thì thấy chả có gì tinh tế, nhưng không hiểu sao hồi ấy ai cũng mê mẩn. Giữa trưa hè nóng nực, cắn một tí ở dưới đáy túi, từ từ cắn cắn, hít hà thứ nước đá chua ngọt, mát lịm, với bọn trẻ con là một niềm hạnh phúc diệu kỳ.

mùa hè
Hồi ấy, chỉ với 1.000 đồng bạn đã có thể khao nhòe bạn bè một chầu sữa chua đá rồi!


Các món ăn khác, "sang trọng" như kem ký, bình dân như bỏng gậy hay kẹo cao su con vẹt cũng từng làm mưa làm gió trong top những đồ ăn vặt được yêu thích mùa hè.

mùa hè
Kem cân, kem ký đủ màu đủ vị chỉ được ăn trong những dịp quan trọng như sinh nhật hoặc thưởng lớn.
 

mùa hè
Bỏng gậy cũng là món ăn "thần thánh" một thời.
 
mùa hè
Không chỉ vì ngon, thế hệ 8X còn mê mệt kẹo cao su con vẹt vì "hình xăm" đính kèm vỏ kẹo.

Mùa hè của thế hệ 8X còn gắn liền với những trò chơi hồn nhiên, đáng yêu và có phần... dại dột, mà thời nay, hiếm khi còn thấy bọn trẻ chơi, thậm chí còn cảm thấy xa lạ.

mùa hè
Niềm tin "chuồn chuồn cắn rốn sẽ biết bơi" ăn sâu vào tâm thức bọn trẻ 8X xưa. Chẳng biết chuồn chuồn có sức mạnh diệu kỳ như vậy không, chỉ biết, nhiều đứa trẻ hồi ấy đã nghiến răng chịu chuồn chuồn cắn rốn, rồi nhảy ùm xuống ao hồ xung quanh mà vùng vẫy.

mùa hè
Tắm mưa cũng là một thú vui mà hầu hết trẻ con hồi ấy thích thú.

mùa hè
Với những bé gái, nhảy dây là trò chơi được ưa chuộng nhất trong những lúc rảnh rỗi, nhất là mùa hè.

mùa hè
Cù quay là trò chơi "tủ" của các bé trai.

mùa hè
Tương tự, bắn bi cũng là một trò chơi thịnh hành hồi đó.

mùa hè
Có 8X nào mà chưa từng trải qua những giờ phút thoải mái khi chơi ném lon chứ!

mùa hè
Kéo mo cau, thậm chí tổ chức đua cũng là một ký ức gắn liền với mùa hè tuổi thơ dữ dội.

mùa hè
Chỉ với một chiếc nồi nhọ nhem nhọ thỉu và một bộ bài tú lơ khơ, đám trẻ con có thể chơi mê mệt cho hết mùa hè.

Những trò giải trí mùa hè đi liền với tuổi thơ của thế hệ 8X cũng rất đơn giản, chỉ một quầy thuê truyện, hay tốn kém hơn là những trò chơi điện tử hay "cày" băng hình cũng khiến những ngày hè trôi qua êm ả và đầy kỷ niệm.

mùa hè
Những quầy thuê truyện như thế này đã khiến cho mùa hè là mùa của trải nghiệm, khám phá thế giới của thế hệ 8X.

mùa hè
Những ngày băng đĩa tràn về, chắc hẳn ai cũng còn nhớ những ngày miệt mài “quay tay” để trả băng về vị trí đầu tiên rồi mới được xem. Ngày đó, phim bộ Hồng Kông cực kỳ nổi tiếng, và nhiệm vụ cao cả của tụi nhỏ là ra cửa hàng thuê băng và…ngồi quay miệt mài.

mùa hè
Nhưng không phải nhà ai cũng đủ điều kiện để mua ti vi và đầu băng, nên cảnh "xúm đông xúm đỏ" tại nhà khá giả nhất trong xóm cũng chẳng phải là chuyện lạ.

mùa hè
Những 8X "con nhà người ta" mới có tiền để mua máy chơi điện tử hay những con “gà ảo” nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này. Có lẽ vì việc nuôi một con thú "ảo", chăm sóc, cho ăn, tắm rửa và ngắm nhìn chúng trưởng thành mỗi ngày khá mất thời gian, nên phụ huynh thường chỉ cho phép chơi nhiều vào mùa hè.

mùa hè
Thời điểm nghỉ hè cũng là lúc "bùng nổ" những màn đấu đá gay cấn từ những chú "gà chiến" làm từ cỏ gà hoặc nhị hoa phượng.

mùa hè
Trèo lên những ngọn phượng đầu cành để hái những bông hoa đẹp nhất, rồi nhấm nháp chiếc cánh trắng duy nhất trong bông hoa - có vị chua dôn dốt cũng là thú vui đáng nhớ mà 8X nào cũng từng trải qua.

mùa hè
Và những cánh bướm phượng này nữa, đó sẽ luôn là một ký ức tuyệt vời của mùa hè ấu thơ.




Chia sẻ