Những hành động "khó đỡ" của HLV Giọng hát Việt 2013

Bông,
Chia sẻ

Hỏi nhau uống thuốc chưa, chê nhau "thảo mai" và thậm chí "xù" lời hứa với thí sinh... là những tình huống "khó đỡ" của dàn HLV Giọng hát Việt 2013.

Theo dõi Giọng hát Việt 2013 có thể phần đông khán giả vẫn chưa thể điểm mặt nhớ tên tất cả các thí sinh, nhưng chắc chắn không thể quên những màn tranh giành thí sinh thẳng thắn và đáng yêu của 4 vị HLV. Bên cạnh đó còn có những phát ngôn, hành động vô cùng ấn tượng và thậm chí là... "khó đỡ"!

Đàm Vĩnh Hưng... thảo mai

Vị HLV "hiền dịu" nhất có lẽ là Hồng Nhung, chị luôn đưa ra những nhận xét tốt đẹp dành cho tất cả những thí sinh mà chị yêu mến. Ngay từ vòng Giấu mặt, Hồng Nhung đã giành được nhiều thiện cảm từ thí sinh khi luôn khen chê đầy ý nhị.

Những hành động
Đàm Vĩnh Hưng trở nên "thảo mai" theo nhận xét của vị HLV luôn mềm mỏng, khéo léo Hồng Nhung

Trong phần thi của Nông Tiến Bắc - thí sinh được Hồng Nhung và Quốc Trung chọn, trong lúc HLV Đàm Vĩnh Hưng nhận xét anh đã dành rất nhiều lời khen cho thí sinh này thì Hồng Nhung bất chợt quay sang nói rằng Mr. Đàm... thảo mai, khiến Đàm Vĩnh Hưng "phật ý" và khuyên thí sinh nên về với đội của Quốc Trung.

Giám khảo... quên uống thuốc

Cũng trong phần thi của Nông Tiến Bắc - người được Quốc Trung và Hồng Nhung chọn, khán giả đã ấn tượng với câu nói "quên uống thuốc" và nhắc nhau "nhớ uống thuốc" của 4 vị HLV.

Khi Quốc Trung quả quyết: “Anh nói trước với mọi người rằng em chắc chắn sẽ về với anh. Hôm nay anh mới phát hiện ra em còn một khả năng khác, chắc là em đăng kí cuộc thi này trước khi biết là có anh, nhưng nếu biết có anh thì em chắc chắn sẽ về với anh." Nhưng ngay lập tức Hồng Nhung đáp trả: “Vừa rồi câu cú hơi lủng củng nên căng tai nghe chẳng hiểu ý chính là gì.” và Đàm Vĩnh Hưng đã hóm hỉnh: “Chắc lại quên uống thuốc rồi”.

Những hành động
Thí sinh Nông Tiến Bắc


Đến khi Nông Tiến Bắc quyết định chọn nhạc sĩ Quốc Trung, thì HLV Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục hóm hỉnh: “Khi về với đội anh Quốc Trung ngoài việc học hát em còn nhiệm vụ phải nhắc nhở anh ấy uống thuốc đúng giờ nhé!”. Và khi HLV Mỹ Linh nói sẽ "cướp" thí sinh này nếu hát tốt mà vẫn bị loại ở vòng Đối đầu, ngay lập tức các HLV còn lại thốt lên: “Lại quên uống thuốc rồi, hát tốt làm sao bị loại”. Những tranh cãi dí dỏm này đã khiến tập 4 trở nên thú vị hơn hẳn.


Các giám khảo "chặt chém" nhau trong phần thi của Nông Tiến Bắc vòng Giấu mặt

Mỹ Linh làm "phù thủy áo đen", kéo thí sinh ngồi chung "ghế nóng"

Trong tập cuối cùng của vòng Giấu mặt chương trình Giọng hát Việt 2013, Dương Hoàng Yến là cái tên đã khiến 4 vị HLV tung hết chiêu, dùng hết lời để "dụ dỗ" cô gái này về đội của mình, đến mức HLV Mỹ Linh phải lên thẳng sân khấu và kéo cô gái này ngồi cùng ghế với mình và cương quyết bảo vệ như... báu vật.

Những hành động
Mỹ Linh "giở chiêu" bằng cách kéo Dương Hoàng Yến về ngồi ở "ghế nóng"

Trước hành động này của Mỹ Linh, Mr. Đàm - người cũng đã dùng mọi chiêu trò để lôi kéo Dương Hoàng Yến cũng phải "chào thua" và gọi nữ diva là... phù thủy áo đen.


"Adagio" của Dương Hoàng Yến trong vòng Giấu mặt Giọng hát Việt 2013

Quốc Trung "thất hứa", để thí sinh tự bấm nút 
"cứu"

Gần đây nhất là hành động khiến khán giả hiểu lầm là thất hứa với thí sinh Khánh Hà của Quốc Trung. Tại tập 5 vòng Đối đầu, Khánh Hà cùng Hoàng Oanh biểu diễn ca khúc Girl on fire. Ngay phần nhận xét của mình HLV Quốc Trung đã quả quyết với Khánh Hà rằng "Tôi sẽ cứu em", thế nhưng đến phút cuối cùng anh lại "trốn" sau ghế và im lặng khi được hỏi về quyết định cuối cùng của mình khiến khán giả thất vọng.

Những hành động
Nhạc sĩ Quốc Trung đã khiến thí sinh đi từ hy vọng đến thất vọng

Tuy nhiên ở cuối chương trình, vị HLV lại một lần nữa gây bất ngờ cho khán giả khi quyết định cứu thí sinh. Trong phần thi của Âu Bảo Ngân và Khánh Duy đội Hồng Nhung, cả hai đều thể hiện tốt nhưng sau nhiều đắn đo, HLV Hồng Nhung đã quyết định giữ lại Âu Bảo Ngân, đồng thời bày tỏ niềm tin tưởng rằng thí sinh còn lại của đội cô nhất định sẽ được quyền đi tiếp. Trong khi khán giả hô vang tên Quốc Trung để chờ anh giải cứu Khánh Duy thì HLV này tiếp tục im lặng. 

Khi Khánh Duy tưởng chừng như đã hết hy vọng, đi xuống hàng ghế giám khảo để chào tạm biệt thì vị nhạc sĩ tinh quái lại hỏi thí sinh: "Em có muốn đi tiếp không? Muốn thì hãy bấm đi". Khánh Duy vỡ òa trong hạnh phúc và lần đầu tiên trong chương trình Giọng hát Việt, có một thí sinh tự bấm nút "cứu" mình.


Phần đối đầu của Khánh Hà - Hoàng Oanh trong Giọng hát Việt 2013

Tạm kết

Vòng Đo ván sắp diễn ra, khán giả ngoài mong chờ phần thể hiện ấn tượng của thí sinh vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào phản ứng và cách cư xử của các vị HLV. Rất mong họ sẽ luôn đưa ra những nhận xét thẳng thắn, hóm hỉnh tạo thêm tính giải trí bên cạnh chuyên môn để Giọng hát Việt 2013 chặng đường cuối thêm thu hút.
Chia sẻ