BÀI GỐC Ngày tôi sinh con, cả nhà chồng không ai chịu nhận cháu

Ngày tôi sinh con, cả nhà chồng không ai chịu nhận cháu

Nỗi đau chồng chất nỗi đau, tôi không biết nên tiếp tục sống như thế nào nữa đây!

6 Chia sẻ

Những hành động của chị chồng càng ngày càng chướng mắt tôi

Hạnh Vân,
Chia sẻ

Nghe những gì con trai kể, tôi giật mình không thể tin được. Sao chị chồng tôi có thể trơ trẽn đến mức đó.

Tôi và chồng sống cùng một ngôi nhà chật hẹp với bố mẹ của anh. Sống với mẹ chồng đã là chuyện chẳng dễ thở gì lại thêm chị chồng khôn lỏi khiến tôi mệt mỏi vô cùng.

Vợ chồng chúng tôi đều làm công chức nhà nước cả, đồng lương ít ỏi của chúng tôi chỉ đủ trang trải sinh hoạt phí. Bố mẹ chồng của tôi cũng đều lấy nguồn thu nhập là lương hưu. Lương của ông bà cũng khá nhưng mẹ chồng suốt ngày dành dụm để cho con gái chứ chưa bao giờ rỉ ra cho vợ chồng tôi đồng nào.

Trước kia chị chồng sống ở một thành phố khác, tình cảm của chúng tôi rất tốt. Nhưng đầu năm ngoái chị chuyển về gần nhà tôi.

Tôi có 2 đứa con đang còn tuổi ăn tuổi lớn cả, tiền cũng chẳng dư giả là bao nhưng vẫn cố mua cho con những loại sữa tốt và chất lượng. Thế nhưng có hôm tôi vô tình vào bếp thì thấy chị chồng đang múc trộm sữa của con tôi bỏ vào hộp. Tôi hỏi chị sao không nói với tôi thì mẹ chồng vội vàng chống đỡ là chính bà nói chị mang về. Từ lần đó tôi cũng đã để ý hơn và mang hẳn sữa của con lên phòng.

Những hành động của chị chồng càng ngày càng chướng mắt tôi - Ảnh 1.

Nhiều lần tôi bực bội nhưng chồng khuyên tôi nhịn đi cho êm chuyện. (Ảnh minh họa)

Nhưng chị như người đã quen tay, không lấy được cái này thì phải thó cái khác cho con mình. Hôm đó tôi về nhà mở tủ con ra thì thấy mất mấy bộ quần áo mới đắt tiền rất đẹp của con.

Đoán được là chị chồng mang về cho con mặc nên tôi gọi cho chị thì chị trả lời ráo hoảnh là lấy mấy bộ cũ về cho con út của chị mặc. Đã thế chị còn bao biện lý do vì con tôi đã lớn rồi mặc không vừa lại phí. Tôi tức tối nói với chồng thì anh khuyên tôi nhịn đi cho êm chuyện. Nhưng cho đến lần này thì tôi không thể chịu được nữa.

Chuyện là vợ chồng tôi phải chắt bóp cả mấy tháng trời mới mua được cho con trai lớn cái xe đạp để đi học. Dù sao cháu cũng lớn rồi nên tôi khá yên tâm. Chiều qua thấy con đi bộ về nhà tôi mới hỏi xe đạp đâu thì nó mếu máo nói bác V lấy cho anh cu rồi. Tôi giật mình không thể tin được. Sao chị chồng tôi có thể hành động thiếu suy nghĩ đến mức đó.

Những hành động của chị chồng càng ngày càng chướng mắt tôi - Ảnh 2.

Chỉ một câu của mẹ chồng là tôi phải hai tay "dâng" xe của con mình cho chị chồng sao? (Ảnh minh họa)

Tôi định gọi điện cho chị chồng đòi chị trả lại xe thì mẹ chồng tôi nói chính bà bảo chị lấy. Bà nói xe cũ rồi sợ con tôi đi học không yên tâm. Trời ạ, xe con tôi mới đi mấy tháng nay, vì thương con nên tôi cũng sắm cho con chiếc xe tốt đi lại cho đỡ khổ, vậy mà chỉ một câu của mẹ chồng là tôi phải hai tay "dâng" xe của con mình cho chị chồng sao?

Tôi mặc kệ mẹ chồng, nhất quyết gọi cho chị bảo chị xử sự có văn hóa, có tính có lý chút. Tối qua chị mang chiếc xe đạp để ngay trước cửa nhà tôi mà không vào nhà. Còn mẹ chồng tôi thì nói tôi tính toán chi ly, hẹp hòi, đanh đá, đáo để. Từ hôm qua không khí nhà tôi rất nặng nề. Chẳng lẽ tôi làm vậy là sai sao?

Chia sẻ