Những đứa trẻ bị vạch quần giữa phố: Trẻ con mà, "mót" thì đi, có sao không?

Hoàng Anh Tú,
Chia sẻ

Giữa một rừng comment ấy, tôi ngạc nhiên khi không ai nói đến việc hình ảnh đứa trẻ đang bị lôi vào cuộc rủa xả kinh khủng này.

Bức ảnh người cha mở cửa xe cho con "ị" xuống đường được share một cách chóng mặt và nhận được hàng ngàn bình luận trái chiều nhau. Người thì lên án người cha vô ý thức. Kẻ thì bênh vực đòi được thông cảm vì lý do: Đường tắc nghẽn - đứa trẻ không nhịn được - ngoài trời lại đang mưa rét. Và đổ lỗi cho giao thông tệ hại của Hà Nội. Giữa một rừng comment ấy, tôi ngạc nhiên khi không ai nói đến việc hình ảnh đứa trẻ đang bị lôi vào cuộc rủa xả kinh khủng này.

Cũng như nhiều bức ảnh khác người ta đang share ầm ĩ trên mạng tố cáo những ông bố, bà mẹ thiếu ý thức, tôi thấy những khuôn mặt trẻ thơ. Những đứa trẻ vô tội dù chúng là nhân vật chính trong bức ảnh - kẻ đang thực hiện những điều vô ý thức theo sắp đặt của cha mẹ chúng. Những đứa trẻ ấy sẽ thế nào nếu sau này, bằng việc Google, chúng gặp lại hình ảnh của mình cùng hàng trăm hàng ngàn bình luận khiếm nhã???

Những đứa trẻ bị vạch quần giữa phố: Trẻ con mà, mót thì đi, có sao không? - Ảnh 1.

Bảo vệ con cái khỏi những bình luận của cư dân mạng là trách nhiêm của ba mẹ.

Chúng ta lên án những hành động vô ý thức, kém văn minh. Chúng ta không trách lũ trẻ con vì chúng vốn không tự làm điều đó (chúng sẽ tự làm điều đó mai này nếu như từ bé chúng đã được "huấn luyện" như thế). Nhưng liệu có phải chúng ta đang dùng điều ác này để trừng trị điều ác khác? Như cái cách chúng ta rủa xả kẻ giết người, rủa xả cả cha mẹ, họ hàng, người thân của kẻ giết người. Như cái cách chúng ta hả hê khi các anh hùng xa lộ đâm vào cây mà tử vong. Đọc những comment hả hê ấy mà đắng cả lòng vì thấy rằng chúng ta, những người đang lên án cái ác, cái xấu bằng chính cái ác xấu xí trong chúng ta.

Quay lại với những đứa trẻ đang được "nhân hình" sau mỗi lượt share. Người ta share chúng để "trừng trị" người cha hoặc người mẹ vô ý thức nhưng đứa con trong hình mới là kẻ "thụ hưởng" đòn roi trừng phạt ấy. Có bao kẻ "máu lạnh" sẽ trả lời rằng: Đáng đời mấy ông bố bà mẹ vô ý thức đó?

Trong rừng comment nọ, tôi đọc thấy có một comment thế này: Liệu ai trong số chúng ta chưa từng tè bậy một lần trong đời? Comment đó khiến tôi giật mình khi nghĩ lại. Quả thực, tôi cũng như nhiều người thuộc thế hệ 7X, 8X và cả 9X hẳn nhiên đều đã từng đôi lần tè bậy hồi còn nhỏ (nhiều người vẫn duy trì "thói quen" ấy đến cả lúc… già). Bởi chúng tôi được giáo dục rằng: Trẻ con mà! Ai đánh giá đâu. Và cho đến cả bây giờ, ngay trong nhiều chung cư cao cấp, người ta vẫn bắt gặp những đứa trẻ mải chơi buồn tè được cha mẹ cho tự do tè bậy. Hay đơn cử như cả việc thay quần áo cho những đứa trẻ trong các trung tâm thương mại hay các shop quần áo. Trẻ con mà, sao đâu? Người ta mặc định rằng lũ trẻ con tha hồ tồng ngồng mà chẳng ảnh hưởng gì tới vấn đề… biến đổi khí hậu. Nó còn không ảnh hưởng bằng việc ông Donald Trumph lên làm Tổng Thống Nước Mỹ xa xôi. Mà quên mất một Minh Béo đâu đó đang núp quanh đây. Mà quên mất rằng sự xâm hại tình dục trẻ em đôi khi cũng bắt nguồn từ việc cho lũ trẻ tự nhiên thay quần áo - tè bậy nơi công cộng. Hay những bức ảnh được share kia, bao nhiêu kẻ bệnh hoạn, biến thái đã lưu lại trong máy tính chúng để thoả mãn sự biến thái, bệnh hoạn của chúng???

Những đứa trẻ bị vạch quần giữa phố: Trẻ con mà, mót thì đi, có sao không? - Ảnh 2.

Tâm lý của con trẻ sẽ có thể bị tổn thương bởi chính sự vô tư đến vô tâm của bố mẹ.

Chúng ta cứ lên án mạnh mẽ lên, lên án quyết liệt vào những người cha, người mẹ vô tư để con tè bậy, xả rác, bẻ hoa… thậm chí hò hét nơi công cộng. Nhưng làm ơn, đừng để những bức ảnh rõ mặt những đứa trẻ. Kể cả việc che đi cũng đừng chỉ che mặt là đủ. Tôi nghĩ tốt nhất là che tất cả đứa trẻ hoặc không thì đừng đăng làm gì. Bởi chúng không chỉ làm tổn thương những đứa trẻ mà chúng còn là nguy hại cho những đứa trẻ nữa. Chúng ta đừng hôm qua lên án Minh Béo nhưng hôm nay vẫn thoải mái, hồn nhiên đưa những bức ảnh đứa trẻ vạch quần tè bậy. Chúng ta thôi biện giải ra hàng trăm lý do mà hãy cùng nhau đi tìm một giải pháp? Chúng ta nói yêu và lo cho tụi trẻ thì hãy bảo vệ lũ trẻ dù chúng là con của những người vô ý thức. Chứ đừng "yêu người yêu cả đường đi/ ghét người ghét cả tông chi họ hàng".

Và thưa cùng các bậc làm cha, làm mẹ! Chúng ta dạy con theo kiểu Nhật, theo kiểu Do Thái, theo kiểu Mỹ…là tốt nhưng làm ơn, hãy bắt đầu từ chính mình trước đã. Bởi trước khi các con nghĩ như trẻ con Nhật, trẻ con Mỹ, trẻ con Do Thái thì chúng vẫn là những đứa trẻ Việt, cần một người cha Việt Văn Minh, cần một người mẹ Việt có ý thức. Làm sao một đứa trẻ có thể văn minh và có ý thức được khi cha mẹ chúng vẫn luôn nghĩ: Trẻ con mà, có sao đâu?

Thật lòng, nghĩ khó lắm thay!


Chia sẻ