Những đồ vật bác sỹ bỏ quên trong cơ thể bệnh nhân

Tường Vy,
Chia sẻ

Các bác sỹ đã bỏ quên từ cả những thứ rất to tát như một chiếc điện thoại, thậm chí là kéo phẫu thuật, ống tiêm… trong cơ thể bệnh nhân.

Bụng bệnh nhân rung vì chiếc điện thoại bác sĩ bỏ quên trong khi phẫu thuật

Sốc với pha bác sỹ để
Ảnh minh họa

Hanan Mahmoud Abdul Karim (36 tuổi) đã chuyển dạ và tìm đến một bệnh viện tư ở Amman, Jordan để được sinh mổ vào ngày 24/4/2015.

Sau khi hạ sinh một bé trai nặng 4,8 kg. Các bác sĩ nhận định ca mổ thành công tốt đẹp và cho Hanan về nhà.

Nhưng sau đó, sản phụ nói với người thân rằng cô nhận thấy bụng mình bắt đầu rung lên khiến cô đau đớn khủng khiếp. Hanan sau đó đã được đưa đến bệnh viện công Al Bashir để cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ đã chụp X-quang, phát hiện chiếc điện thoại di động trong bụng cô và tiến hành phẫu thuật lấy dị vật.

Bác sĩ bỏ quên kéo trong bụng bệnh nhân suốt 12 năm

Ông Karp Ponomaryov, 53 tuổi, đến từ Kazakhstan đã trải qua một cuộc phẫu thuật từ những năm 2002. Tuy nhiên, trong ca phẫu thuật lần đó các bác sĩ đã mắc phải lỗi lầm nghiêm trọng khi để lại cây kéo phẫu thuật dài 20 cm trong cơ thể ông.

Kể từ đó, người đàn ông này đau dạ dày dữ dội mỗi khi ăn no nhưng ông không bao giờ phàn nàn mà luôn cố gắng vui vẻ vì đã sống sót sau ca phẫu thuật. Ông chỉ đến bệnh viên vào tháng 12/2014 khi mất cảm giác ngon miệng, giảm cân nhanh để chữa trị.

Sốc với pha bác sỹ để
Ảnh chụp X-quang cho thấy chiếc kéo 20cm trong dạ dày bệnh nhân

Bác sĩ Baurzhan Aybaev (44 tuổi) – người kiểm tra kết quả chụp X-quang cho Karp Ponomaryov đã cho thấy một chiếc kéo phẫu thuật dài 20cm đã nằm trong bụng ông từ cách đây 12 năm.

Được biết, ông bác sỹ phẫu thuật ngày đó đã qua đời và ông Karp Ponomaryov đã phải phẫu thuật lần nữa để lấy chiếc kéo ra. Rất may là sức khỏe của ông vẫn bình thường sau đó.

Nôn ra ống tiêm vì bác sĩ để quên khi phẫu thuật

Sốc với pha bác sỹ để
Ống tiêm được ông Zhang Hua nôn ra.

Một bệnh nhân tên Zhang Hua được phẫu thuật trị viêm xoang hôm 22/3/2013 tại bệnh viện Nhân dân thứ nhất ở thành phố Nghi Xương, phía tây tỉnh Hồ Bắc. Tuy nhiên đến khoảng 1 giờ chiều ngày hôm đó, ông bị chảy rất nhiều máu ở mũi và miệng, kèm theo đau nhức. Bác sĩ điều trị nói với ông rằng dấu hiệu đó là bình thường sau phẫu thuật. Nhưng đến tầm gần 6 giờ chiều, sau nhiều lần nôn ông Trương phát hiện thấy có một chiếc ống tiêm.

Được biết chiếc ống tiêm mà ông nôn ra được đặt vào miệng ông để xuất đờm và ngăn ngừa tình huống bệnh nhân cắn vào lưỡi. Tuy nhiên, sau khi ca phẫu thuật kết thúc, các bác sĩ đã quên lấy lại nó ra khỏi miệng ông. Vì thế chiếc ống tiêm trôi xuống thực quản của bệnh nhân trước khi ông tỉnh lại. 

Bác sĩ phẫu thuật để quên găng tay trong người bệnh nhân

Sharon Birks, 42 tuổi, sống ở Derbyshire, nước Anh là nạn nhân của tai nạn bỏ quên này. 

Sốc với pha bác sỹ để
Sharon Birks - bệnh nhân bị bỏ quên găng tay phẫu thuật trong bụng.

Sharon đã đến bệnh viện Royal Derby để thực hiện phẫu thuật cắt bỏ tử cung. Thế nhưng 3 ngày sau, Sharon phát hiện ra một chiếc găng tay trong người mình khi đi vệ sinh. Đây chính là chiếc găng tay bác sĩ đã bỏ quên trong người Sharon khi phẫu thuật.

Trước khi phát hiện ra chiếc găng tay, Sharon cảm thấy cơ thể mệt mỏi và đã đến gặp bác sĩ. Họ cho rằng Sharon bị nhiễm trùng sau khi phẫu thuật nên đã kê đơn thuốc. May mắn là Sharon chưa về nhà ngay và đã phát hiện ra chiếc găng tay trong người tại bệnh viện.

Sau tai nạn này, bệnh viện Royal Derby đã xin lỗi Sharon và điều tra lại các bác sĩ thực hiện phẫu thuật cho người phụ nữ này

Bỏ quên băng phẫu thuật trong bụng bệnh nhân

Sốc với pha bác sỹ để
Ảnh minh họa

Cô Rachel Erceg, 31 tuổi ở Mỹ đã trải qua cuộc phẫu thuật trên tại Bệnh viện Phụ nữ Prentice ở thành phố Chicago vào ngày 3/12/2013. Tuy nhiên, người phụ nữ này đã phải đi gặp bác sĩ đến tám lần trong bốn tháng sau đó do đau bụng cùng nhiều triệu chứng khác.

Trong đơn kiện ra tòa tuần qua, cô Erceg và chồng, anh Stephen Bryant cáo buộc một bác sĩ đã “bỏ quên” miếng băng trong bụng người phụ nữ trong lúc phẫu thuật, và cái “của nợ” này đã được lấy ra bằng một cuộc phẫu thuật khác vào tháng 5/2014.
Chia sẻ