BÀI GỐC Tôi là người... đồng tính!

Tôi là người... đồng tính!

(aFamily)- Tôi không có tình cảm với con gái mà chỉ thích con trai. Giờ tôi nên làm gì đây? Sống thật với chính mình hay giữ kín sự thật đó và lấy vợ để ba mẹ vui lòng?

15 Chia sẻ

Những điều muốn hỏi lại tác giả "Tôi là người đồng tính" cho rõ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Có thể do bạn viết chưa đủ ý hoặc còn thiếu rõ ràng khiến tôi không khỏi thắc mắc.

Thân gửi bạn BM,

Để nói ra những điều thầm kín về bản thân mình như vậy đã là khó khăn với bạn nhưng thực sự để người đọc chia sẻ với bạn cũng là điều nan giải không kém.

Đọc tâm sự của bạn, tôi phần nào hiểu được vấn đề bạn đang gặp phải. Tuy nhiên, có thể do bạn viết chưa đủ ý hoặc còn thiếu rõ ràng khiến tôi không khỏi thắc mắc. Có hai điểm này:

“Tôi không có tình cảm với nữ, tôi cố quen bạn gái để có người tâm sự trong những lúc cô đơn, buồn chán. Tuy nhiên, tôi chỉ quen thời gian ngắn rồi chia tay. Hơn nữa, tôi gần họ cũng không có cảm giác gì. Tôi nghĩ sống với nhau mà không có tình yêu thì cũng thật là vô vị nên đã quyết định để họ đau một lần còn hơn đau hoài. Sau đó, tôi không dám quen người con gái tiếp theo nào nữa. Mặc dù ở lớp nhiều bạn gái có cảm tình với tôi nhưng tôi chỉ nghĩ họ là bạn.”

“Lúc này tôi rất thích những người con trai. Tôi biết xã hội mình chưa cho phép người cùng giới kết hôn nên tôi không dám quen ai. Tôi đã yêu đơn phương một người nhưng tình yêu phải đến từ 2 phía thì mới có tương lai nên sau một thời gian ngắn, tôi cũng biết mình nên phải làm gì và tôi tự nhủ bản thân dù mình có như thế nào chăng nữa mình cũng phải sống tốt cho gia đình bản thân và xã hội.”

Ở đoạn thứ nhất, bạn nói không có tình cảm với nữ, sau đó bạn có nhắc đến sống với nhau không có tình yêu. Tôi ngầm hiểu là bạn không có tình yêu với phái nữ. Vậy cái cảm giác bạn nói ở đây, tôi thắc mắc đó là bạn không có cảm giác về tình yêu hay bạn cũng không có cả những cảm giác muốn gần gũi về giới tính, muốn khám phá cơ thể của người khác giới…

Ở đoạn thứ hai, bạn nói yêu đơn phương một người, tôi cũng không rõ là bạn đang yêu một người con trai hay là một cô gái dù cũng ngầm đoán có thể là con trai. Tuy nhiên tôi vẫn muốn hỏi bạn cho rõ hơn.

“Lúc này sống trong môi trường sinh viên, tôi mới nhận rõ đời sống con người mình, đặc biệt là tính cách ngày ngày bộc lộ rõ. Tôi chỉ thích người cùng giới, tôi cũng không biết sao nữa tôi lại vậy.”

Cả câu này nữa, bạn thích người cùng giới nhưng bạn nói chung chung quá, bạn thích tính cách, vẻ mạnh mẽ, bản lĩnh hay bạn thích hình dạng, cơ thể… của chàng trai. Bạn chỉ dừng ở thích hay bạn còn muốn làm gì khác với họ nữa không?

Tôi thắc mắc tuy bạn có dáng con gái như mọi người bảo song cơ thể bạn có điều gì khác thường không? Các dấu hiệu của một người đàn ông bình thường, bạn có chứ? Đã bao giờ bạn kiểm tra “khả năng đàn ông” của bạn chưa?

Vì những điều bạn đưa ra còn chung chung, tôi chưa dám khẳng định bạn là người đồng tính thật sự. Có lẽ bạn còn ngại ngần nên chưa tâm sự hết, tôi mong bạn hãy nói rõ hơn một chút nữa.

Khả năng bạn sinh ra trong một môi trường không đảm bảo sự giao tiếp đầy đủ từ bé đã ảnh hưởng đến bạn không nhỏ. Trong một thời gian dài cho tới lúc lớn lên, bạn chỉ thu mình, sống ít tiếp xúc, luôn trong trạng thái cô đơn nên khả năng bạn mắc tính trầm cảm và yếu đuối. Có thể khả năng đồng tính của bạn rất nhỏ nhưng nó bị suy nghĩ lấn át quá nhiều khiến bạn ngộ nhận chăng?

Bạn cần điều hòa lại cuộc sống của mình và nên đi đến các chuyên gia tâm lý để nghe họ tư vấn một cách đầy đủ nhất về tình trạng của mình, BM nhé!

Chúc bạn những điều may mắn!                                                                                                                                 \

Chia sẻ