Những cô nàng lớ ngớ nhưng "vớ" được... soái ca trong hoàn cảnh nằm mơ cũng không nghĩ tới

Gem (T.H),
Chia sẻ

Không ngày ngày ngồi một chỗ tự hỏi "bao giờ mới có người yêu", "làm sao để lấy chồng tốt", những cô nàng này chỉ đơn giản là vô tư sống theo cách mình muốn, làm điều mình thích. Vậy mà thần Cupid lại tự tìm đến họ...

1. Nàng "vịt bầu" mũm mĩm cưới soái ca Hàn nhờ mê mẩn đất nước của các... "oppa"

Vera Nanda Putri (29 tuổi, Indonesia) do quá yêu thích chương trình thực tế Running Man của Hàn Quốc nên đã hạ quyết tâm sang Hàn để nghiên cứu, tìm hiểu về văn hóa, con người của xứ sở kim chi. Năm 2015, cô chính thức lên đường sang Hàn du lịch đồng thời đăng ký tham gia một khóa học ngôn ngữ tại Đại học Quốc gia Seoul. Cô gái người Indonesia với thân hình mũm mĩm hoàn toàn không ngờ chuyến đi này lại mang đến cho cô một mối nhân duyên đặc biệt. Năm 2016, Vera gặp Jun - chàng trai làm nghề thiết kế đồ họa người Hàn và cũng là chồng của cô bây giờ.

Qua những lần gặp gỡ, trò chuyện đời thường, cặp đôi dần cảm mến và yêu nhau từ lúc nào không hay. Chỉ có điều, Vera luôn tự ti, mặc cảm về ngoại hình của mình. Cô lo Jun - một anh chàng có ngoại hình điển trai và công việc ổn định sẽ bị mọi người chế nhạo khi yêu một cô gái không xinh đẹp hay hấp dẫn. Chưa hết, cả hai đến từ hai đất nước có nguồn gốc, văn hoá hoàn toàn khác nhau, nền tảng tôn giáo cũng không tương đồng. Những điều này khiến cô gái suy nghĩ rất nhiều và không ít lần muốn từ bỏ.

Song với tình cảm chân thành của chàng trai Hàn, cô gái người Indonesia cuối cùng cũng vượt qua được mọi lo ngại để sánh bước bên người mình yêu. Được sự đồng ý của gia đình, hai người đã tổ chức lễ cưới vào ngày 28/2 vừa qua. Câu chuyện tình yêu hi hữu của cặp đôi "đũa lệch" nhận được rất nhiều lượt chia sẻ và lời chúc phúc trên mạng xã hội.

Nhưng cô nàng lớ ngớ vớ... soái ca trong hoàn cảnh nằm mơ cũng không nghĩ tới - Ảnh 1.

Vợ chồng Vera và Jun (Ảnh: @veranandaputri)

Nhưng cô nàng lớ ngớ vớ... soái ca trong hoàn cảnh nằm mơ cũng không nghĩ tới - Ảnh 2.

@veranandaputri

Nhưng cô nàng lớ ngớ vớ... soái ca trong hoàn cảnh nằm mơ cũng không nghĩ tới - Ảnh 3.

@veranandaputri

Nhưng cô nàng lớ ngớ vớ... soái ca trong hoàn cảnh nằm mơ cũng không nghĩ tới - Ảnh 4.

@veranandaputri

2. Nữ CĐV cá tính lấy chồng Việt kiều nhờ tình yêu với bóng đá và đội tuyển Việt Nam

Lê Đan Quế (1993) và chồng là Hồ Văn Nhơn (1991) nên duyên là nhờ niềm đam mê với môn thể thao vua và đặc biệt là tình yêu với đội tuyển bóng đá Việt Nam (ĐTVN).

Đan Quế mê bóng đá từ khi xem những đàn anh, đàn chú như Hồng Sơn, Huỳnh Đức thi đấu. Bóng đá ngấm vào máu Đan Quế khiến cô dù trong hoàn cảnh nào cũng muốn theo dõi, ủng hộ đến cùng. Vì tình yêu quá lớn với bóng đá nói chung và ĐTVN nói riêng, Đan Quế từng lặn lội đường xa đến cổ vũ ĐT nước nhà tại AFF Cup 2014. Chính chuyến làm khách trên sân Shah Alam của thầy trò HLV Miura mà nữ CĐV cá tính, xinh đẹp đã gặp được người mà "định mệnh" đã sắp đặt trở thành chồng cô sau này.

"Vợ chồng em gặp nhau đợt AFF 2014 trong hội CĐV bóng đá Việt Nam VFS. Bọn em đến với nhau nhờ bóng đá, từ lúc quen nhau mỗi lần có trận đấu nào thì cứ dắt nhau lên sân, cổ vũ, vì cả hai đều rất máu lửa, và cực kì thích cái không khí náo nhiệt trên sân", Đan Quế từng chia sẻ.

Chồng của Đan Quế, chàng trai có khuôn mặt rất "manly" đã sang Mỹ định cư được khoảng hơn 1 năm, công việc của anh là quản lý tiệm Nails & Spa. Hậu đám cưới, Hồ Văn Nhơn đã về làm giấy tờ, thủ tục để bảo lãnh vợ sang cùng. Có thể nói, từ lúc bắt đầu yêu cho tới khi đã trở thành vợ chồng, cặp đôi luôn cùng sánh bước trong những sự kiện quan trọng của bóng đá Việt. Mỗi khi nói về đội tuyển Việt Nam, hai vợ chồng đều rất hào hứng, ánh mắt sáng lên đầy tự hào và hãnh diện.

Nhưng cô nàng lớ ngớ vớ... soái ca trong hoàn cảnh nằm mơ cũng không nghĩ tới - Ảnh 5.

Vợ chồng Hồ Văn Nhơn - Lê Đan Quế (Ảnh: Song Ngư)

Nhưng cô nàng lớ ngớ vớ... soái ca trong hoàn cảnh nằm mơ cũng không nghĩ tới - Ảnh 6.

(Ảnh: Song Ngư)

3. "Bà cô già" tìm được "chồng chuẩn xịn" nhờ chăm chỉ tập tành

Tháng 3/2015, trong một buổi tập yoga, Nguyễn Ngọc Tú (1988, Lạng Sơn) vì phải tập một động tác khó, cần người hỗ trợ nên đã đánh liều nhờ một chàng trai trong lớp giúp đỡ.

Ngắm nghía một lúc, "bà cô già" 28 tuổi "tia" được một "soái ca" vạm vỡ, điển trai đang "lơ ngơ" đứng ở góc phòng. Tú chạy đến nhờ vả bằng nụ cười tươi rói và giọng oanh vàng thỏ thẻ: "Bạn tập cùng tớ động tác này nhé, tớ mới tập nên không biết làm thế nào…".

Sau lần đó, cả hai hẹn gặp nhau. Lần đầu hẹn hò, Tú ăn diện bình thường, còn Tiến Đạt - "bạn tập bất đắc dĩ" của cô lại rất bảnh bao. Anh thậm chí còn chu đáo tự tay làm tặng cô một chiếc bánh ngọt nhỏ.

Một tháng sau lần đầu gặp mặt đầu tiên trong phòng tập, Đạt ngỏ lời yêu với tú bằng câu hỏi rất hài hước: "Em có muốn anh nấu cho em ăn cả đời không?". Tú mừng như mở cờ trong bụng nhưng vẫn thỏ thẻ: "Nếu anh muốn nấu thì em sẽ ăn".

Nhưng cô nàng lớ ngớ vớ... soái ca trong hoàn cảnh nằm mơ cũng không nghĩ tới - Ảnh 7.

Ngọc Tú - Tiến Đạt, cặp đôi nên duyên từ phòng tập

Nhưng cô nàng lớ ngớ vớ... soái ca trong hoàn cảnh nằm mơ cũng không nghĩ tới - Ảnh 8.

Nhưng cô nàng lớ ngớ vớ... soái ca trong hoàn cảnh nằm mơ cũng không nghĩ tới - Ảnh 9.

Cặp đôi rất thích "hẹn hò" trong phòng tập

Bén duyên từ phòng tập nên khi đã yêu nhau rồi, điểm hẹn thường xuyên và lý tưởng nhất của hai người họ vẫn là... phòng tập. Ngay cả khi đi du lịch cùng nhau, họ vẫn mang theo quần áo tập để đến phòng tập mỗi ngày. Trong mắt Đạt, Tú quyến rũ nhất khi hăng say luyện tập chứ không phải những lúc diện váy áo lộng lẫy.

Tháng 9/2015, trong chuyến đi du lịch Đà Nẵng lần hai, Đạt ngỏ lời cầu hôn Tú. Chỉ một cây nến nhỏ, không hoa, không nhẫn, anh nói: "Đi tập cùng anh cả đời nhé!". Cô bất ngờ đến mức phải hỏi lại: "Anh đã nghĩ kỹ chưa?".

Sau khi về làm vợ Đạt, Tú mới biết mình đã vô tình vớ được anh chồng "chuẩn xịn". Ở nhà cô, chuyện chồng hì hụi nấu ăn, vợ ngồi chơi sửa móng chân, móng tay là chuyện bình thường bởi, cả hai thống nhất mỗi người sẽ làm phần việc mình giỏi và thích nhất.

Lược dịch và tổng hợp

Chia sẻ