BÀI GỐC Bao nhiêu tuổi lập gia đình là vừa đẹp?

Bao nhiêu tuổi lập gia đình là vừa đẹp?

Anh ấy bảo nếu được thì cuối năm nay cưới luôn, 22 tuổi lấy là đẹp, đợi đến 23 lại là năm kim lâu. Nhưng em thì thấy mình vẫn còn ít tuổi, em muốn ổn định công việc đã...

23 Chia sẻ

Những cô gái như Nhung rất dễ gặp thất bại trong hôn nhân

,
Chia sẻ

Xem qua tâm sự của Nhung “Bao nhiêu tuổi lập gia đình là vừa đẹp?”, có cảm tưởng em suy nghĩ rất giản đơn về chuyện lấy chồng.

Xem qua tâm sự của Nhung “Bao nhiêu tuổi lập gia đình là vừa đẹp?”, thấy mong muốn và câu hỏi lập gia đình của em cứ như trò chơi vậy. Có cảm tưởng em suy nghĩ rất giản đơn về chuyện lấy chồng. Điều đó khiến tôi băn khoăn với câu hỏi: Em đã chuẩn bị được những hành trang gì khi nghĩ tới hôn nhân?

Tôi phần nào hình dung được cuộc sống gia đình em. Em sinh ra trong gia đình cơ bản, hạnh phúc và có phần được bố mẹ chiều chuộng. Kinh tế gia đình không phải khó khăn, ít có mâu thuẫn trong cuộc sống. Và có chăng nữa là em không phải sống trong một gia đình có nhiều thế hệ, với nhiều mối quan hệ lằng nhằng ở đó nên trong tiềm thức của em gia đình, hôn nhân, hạnh phúc tương đối đơn giản, bình thường.

Em có một chút cá tính độc lập, sự tự tin trong mình và có vẻ không ngại chịu trách nhiệm với những quyết định của bản thân nên em cho rằng mình có thể làm được tất cả. Do đó, em chưa nhận thức được một cách đúng đắn lấy chồng là việc cả đời chứ không phải một kỳ thi học kỳ mà vượt qua là xong.

Người đàn ông của em hiện tại lý tưởng trong mắt em, hơn nữa lại yêu em. Lấy anh ấy là lấy người mình yêu. Trước sau cũng phải lấy chồng, nay lấy đúng người mình yêu, đương nhiên hạnh phúc hơn người mình không yêu. Em nghĩ như thế rồi phải không? Nếu nghĩ như thế thì em đang có xu thế coi lấy chồng là làm xong một việc như kiểu học hết môn học vậy. Song học qua một môn thì dễ còn lấy chồng xong về làm vợ trong một gia đình mới lạ thì em không lường hết sự phức tạp và khó khăn đâu.

Với 22 tuổi đầu, từ bé đến giờ em quen được bao bọc nhiều hơn, chủ yếu tiếp xúc với sách vở, lớn lên lại bập vào yêu sớm. Mọi thứ diễn ra với em không có nhiều sóng gió mà toàn một màu hồng. Vì vậy, em tự tin mình có thể lập gia đình khi còn trẻ. Nhưng chính những người có hoàn cảnh như em rất dễ gặp thất bại trong hôn nhân khi bị những tác động của chính cuộc sống gia đình đem lại. Đó là cơm áo, gạo tiền cùng trách nhiệm gia đình. Tất cả cũng chỉ vì em không biết tương lai thực sự ra sao mà chỉ nghĩ gia đình là một thứ đơn giản như một bộ quần áo mới, thấy là muốn mặc vào. Đến khi mặc vào mới phát hiện nó không phù hợp với độ tuổi của mình.

Tôi khuyên em hãy lắng nghe những điều bố mẹ mình phân tích vì hơn ai hết bố mẹ hiểu con người em như nào và quan trọng hơn bố mẹ có thể biết em phù hợp với quyết định lấy chồng của em hay không?

Nếu em quyết định lập gia đình, tôi cho rằng em chỉ có một căn cứ ủng hộ. Đó là sự chín chắn của người yêu em. Anh ấy biết chiều chuộng và đỡ đần cùng em thì tốt. Còn không, lấy chồng ở tuổi em, trước mắt là khó khăn bội phần đấy.

Chia sẻ