Những chuyện tình đáng ngưỡng mộ của mẹ đơn thân: Người lấy chồng kém tuổi tại Dubai, người gả lần 2 vào gia đình "khủng"

An Thanh,
Chia sẻ

Người ta cứ nói mẹ đơn thân sẽ khó kiếm được hạnh phúc đích thực. Điều đó không chính xác hoàn toàn.

Sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ, nhiều người lựa một mình gồng gánh nuôi con. Cũng bởi vì cuộc sống một mình nuôi con như thế nên chuyện họ tìm thấy mùa xuân thứ hai như thế nào nhận được nhiều sự quan tâm của người khác. Người ta cứ nói mẹ đơn thân sẽ khó tìm được hạnh phúc. Tuy nhiên, cũng có những câu chuyện tình yêu của mẹ đơn thân đẹp như cổ tích khiến người ta phải xuýt xoa mãi.

Hãy cùng điểm qua vài chuyện tình đáng ngưỡng mộ của những người phụ nữ một mình nuôi con và gặp được chân ái cuộc đời.

1. Mẹ đơn thân sang Dubai cưới chồng kém 3 tuổi

Nga Trần, 38 tuổi là một mẹ đơn thân. Sau này, cô kết hôn với Majdi Al Mallad - một người đàn ông Ả rập kém Nga 3 tuổi. Hiện tại, cả gia đình đang sinh sống tại Dubai.

Cách đây gần 10 năm, Nga sang Dubai sau khi ly hôn người chồng đầu tiên. Sang "đất khách quê người" được một thời gian ngắn, cô quen biết Majdi. Sau đó họ yêu đương 3 năm rồi mới tính chuyện kết hôn.

Ban đầu, Nga không có ý định cưới một người chồng ngoại quốc vì khác biệt rất nhiều về văn hóa hay lối sống. Khi đến với Majdi, cô có ý định chỉ yêu thôi chứ chưa dám tính xa xôi. Bản thân đã qua một đời chồng, Nga lại càng tính toán và suy nghĩ kỹ càng hơn, cứ sợ gặp phải người không tốt.

Những chuyện tình đáng ngưỡng mộ của mẹ đơn thân: Người lấy chồng kém tuổi tại Dubai, người gả lần 2 vào gia đình "máu mặt" - Ảnh 2.

Mẹ đơn thân cưới chồng 2 kém 3 tuổi.

Tuy nhiên Majdi lại rất thương Nga và muốn gắn bó với cô cả đời. Gia đình anh cũng thoải mái, không để tâm đến chuyện tuổi tác hay việc Nga từng qua một lần đò. Cũng bởi vậy, cô "xuôi xuôi" dần và đồng ý kết hôn.

Cưới Majdi, Nga càng ngày càng thấy lựa chọn của mình đúng đắn khi anh rất tuyệt vời. Bản thân Majdi sống thoáng, tử tế, chiều vợ và thương con vô cùng. Cuộc sống của Nga rất thoải mái. Mẹ chồng thì vô tư và siêu tốt bụng, chăm sóc con dâu từng chút một.

Những chuyện tình đáng ngưỡng mộ của mẹ đơn thân: Người lấy chồng kém tuổi tại Dubai, người gả lần 2 vào gia đình "khủng" - Ảnh 2.

Cưới chồng 2, chị Nga đã có được hạnh phúc.

Về phần con trai Nga ở Việt Nam thì sống với bà ngoại. Cô đã chuẩn bị cho con sổ tiết kiệm cho con đủ ăn học và sau này mua nhà cưới vợ. Hàng tháng, cô vẫn gửi tiền về cho mẹ và con trai ở quê. Nga cũng từng có ý định đón con sang Dubai nhưng mẹ đẻ cô không đồng ý vì bà rất quý cháu, muốn hai bà cháu sống với nhau để tiện bề chăm sóc. Chồng của Nga cũng rất quan tâm đến con riêng của vợ, thường xuyên hỏi thăm bé và nhắc Nga gọi điện về cho con.

Đổ vỡ và cưới chồng ngoại quốc, Nga Trần hạnh phúc vì đã cưới đúng người, giúp mình trải qua nỗi ám ảnh về cuộc hôn nhân đầu tiên không được trọn vẹn.

2. Mẹ đơn thân cưới chồng có gia thế "khủng"

Trang Miu Japan là một nhân vật quen mặt và khá nổi tiếng trên mạng xã hội Tiktok. Năm 2014, cô quen và kết hôn với Tallal, người đàn ông Pakistan kém Trang 1 tuổi. Thời điểm đó, cô đang là mẹ đơn thân, nuôi cậu con trai tên Zin một mình.

Trang quen Tallal qua mạng xã hội. Sau 1 tuần thì quyết định gặp mặt và chỉ 1 tháng sau đã về chung một nhà. Với Trang, cuộc hôn nhân này như duyên số sắp đặt, họ đến với nhau nhanh chóng nhưng lại hạnh phúc bền chặt suốt 9 năm qua. Hiện tại, gia đình họ đang sinh sống tại Nhật Bản. Trang và chồng cũng đã có một con chung là bé gái tên Miu. Gia đình 4 người sống với nhau rất hạnh phúc.

Những chuyện tình đáng ngưỡng mộ của mẹ đơn thân: Người lấy chồng kém tuổi tại Dubai, người gả lần 2 vào gia đình "máu mặt" - Ảnh 4.

Chồng của chị Trang xuất thân trong gia đình máu mặt tại Pakistan.

Nếu như có theo dõi trang TikTok của Trang Miu thì nhiều lần người ta phải trầm trồ khi cô quay về cuộc sống của gia đình chồng tại Pakistan. Theo như chia sẻ của Trang, khi cưới về xong xuôi, cô sinh em bé được 1 tuổi thì cả gia đình 4 người mới về quê chồng dự đám cưới em trai. Cũng trong chuyến đi đó, bố mẹ chồng quyết định làm đám cưới cho cả cô và chồng nữa. Điều đáng nói hơn, khi về đến nơi, Trang mới biết nhà chồng mình siêu giàu tại đất nước này. Đám cưới của họ được tổ chức trong vòng 3 ngày với đến cả ngàn khách mời.

Gia đình chồng sở hữu nhiều biệt thự rộng thênh thang, đất đai đếm không xuể, trong nhà cũng có hàng chục người làm cho khu trang trại của nhà chồng và sống trong khu nhà được xây dựng riêng.

Về ngôi nhà gia đình chồng ở có diện tích khoảng 1000m2 và xây cách đây 30 năm. Nội thất trong từng căn phòng của biệt thự đều sang trọng. Gia đình chồng cũng có 5 người giúp việc chuyên dọn dẹp nhà cửa, vài người bảo vệ quanh nhà.

Những chuyện tình đáng ngưỡng mộ của mẹ đơn thân: Người lấy chồng kém tuổi tại Dubai, người gả lần 2 vào gia đình "máu mặt" - Ảnh 5.

Gia đình hạnh phúc của chị Trang.

Khi được hỏi về chuyện bố mẹ chồng làm gì mà giàu có như vậy, cô cho biết ông bà bên nhà chồng trước đây sở hữu nhiều đất đai "cò bay thẳng cánh". Ngoài ra, gia đình chồng cũng có đầu tư trong nhiều mảng khác nữa. Bố mẹ chồng cô cũng thuộc nhóm người nổi tiếng tại địa phương về độ giàu có.

3. Ly hôn vì chồng vũ phu, gặp được chồng mới "cực bảnh"

Câu chuyện liên quan đến mẹ đơn thân Thiên Bảo, 23 tuổi, giám đốc một công ty gia đình tại Lâm Đồng. Thiên Bảo kết hôn khá sớm nhưng vì chồng vũ phu nên cô đã ly hôn, một mình nuôi con gái nhỏ.

Sau hơn nửa năm từ ngày hôn nhân tan vỡ, một lần, Bảo đi club chơi thì có một "anh Tây" tiến đến mời bia. Trong ấn tượng đầu tiên, cô rất bất ngờ khi đối phương rất cao lớn. Khi hỏi chuyện Bảo mới biết anh chàng này là Tristan Michael - người Nam Phi gốc Hà Lan. Tristan khi đó là một giáo viên tại Sài Gòn và cao đến 1m92. Đó là lí do vì sao vừa gặp mặt, cô gái đã choáng ngợp vì tại sao anh chàng này lại cao như thế.

Từ một sự tình cờ mà mẹ đơn thân gặp được chân ái cuộc đời.

Sau lần gặp mặt đầu tiên, 1 tuần sau Bảo mới quay lại club này. Khi đó, Bạn của cô nói rằng anh chàng Tristan ngày nào cũng đến đây chơi rồi hỏi xin phương thức liên lạc của Bảo. Bản thân là một mẹ đơn thân vừa rời khỏi cuộc hôn nhân đau khổ, Bảo khá ngại ngùng. Tristan từ đâu tiến đến xin số và cả hai tiếp tục trò chuyện với nhau.

Cô cho rằng "chàng Tây" chỉ nổi hứng thú nhất thời nên chẳng để tâm lắm. Hơn nữa, Bảo cũng đang buồn vì mối tình đầu là chồng cũ, yêu nhau từ cấp 2 mà còn chẳng thể đi cùng nhau trọn vẹn. Bởi vậy, cô chẳng để tâm lắm đến Tristan nhưng ai ngờ anh chàng rất kiên trì nhắn tin chuyện trò. Phải 6 tháng sau, cô mới rung động sau khi đã từ chối rất nhiều lần tỏ tình từ anh.

Một điều khiến cho Bảo thay đổi suy nghĩ và mở lòng hơn là bởi Tristan rất thương con gái của Bảo. Hơn nữa, anh chàng rất có trách nhiệm, chân thành, luôn tìm cách để khiến cho Bảo vui. Sau này khi ở bên nhau rồi, Tristan mới tiết lộ rằng ngay lần đầu gặp mặt Bảo, anh như trúng "tiếng sét ái tình" và muốn cưới cô làm vợ luôn.

Đến hiện tại, Tristan đã xác định sẽ định cư tại Việt Nam, Bảo đi đâu, anh sẽ theo đó.

Bảo có cuộc sống hạnh phúc bên cạnh người chồng thứ 2.

Hiện tại, Bảo và Tristan đã có thêm một bé gái nữa. Mẹ và em gái anh cũng mới từ Nam Phi qua để thăm con dâu và cháu nội. Cuộc sống của gia đình Bảo thì vẫn rất hạnh phúc. Tristan rất yêu thương, chiều chuộng cô. Không chỉ thế, con gái của Bảo cũng rất quấn ba dượng. Đối với nữ giám đốc trẻ, cuộc sống như vậy là viên mãn, hạnh phúc.

Tổng hợp

Chia sẻ