Những chuyện khiến chị em sốc nhất tuần qua
Tuần qua có nhiều chuyện lạ khiến chị em kinh hãi: Đi vệ sinh, bị rắn cắn vào "của quý"; Cô gái tự tử vì mèo cưng bị chết...
Đi vệ sinh, bị rắn cắn vào "của quý"
Người đàn ông cho biết, trước đó, anh ta đã nhìn thấy con rắn nhỏ xuất hiện trong nhà vệ sinh nhưng nó trườn nhanh vào bồn cầu. Do bất cẩn, anh vẫn thản nhiên đi tiểu. Sau đó, anh bỗng thấy đau rát ở "của quý".
Ngay lập tức, người đàn ông đã tới Bệnh viện Rambam, thành phố Haifa điều trị. Các kết quả xét nghiệm cho thấy, nọc của con rắn không có độc, đồng thời vết cắn cũng không nghiêm trọng. Vì vậy, chỉ sau vài giờ, anh đã được xuất viện.
Bị bò đi trên nóc nhà rơi trúng người, tử vong
Mới đây, ông Joao Maria de Souza (45 tuổi) đang nằm ngủ trên giường cạnh vợ - bà Leni ở nhà riêng thuộc khu Caratinga, bang Minas Gerais, Brazil thì bỗng nhiên một con bò nặng 1,5 tấn rơi... từ trần nhà xuống, đè trúng người ông.
Khoảng cách từ trần nhà xuống chỗ người đàn ông nằm là khoảng 2,5m. Người ta cho rằng, con bò này đã tẩu thoát từ một nông trại gần đó, phá hỏng hàng rào nhà nạn nhân rồi leo lên mái tôn. Tuy nhiên, do trọng lượng quá lớn nên con bò đã làm vỡ mái tôn và rơi trúng người ông Souza.
Cả vợ ông và con bò thủ phạm đều không hề hấn gì chỉ có ông Souza bị thương. Ngay lập tức, ông Souza đã được chuyển ngay tới bệnh viện địa phương để điều trị. Nhưng chỉ vài tiếng sau, người đàn ông xấu số đã qua đời do bị chảy máu bên trong.
Cô gái tự tử vì... mèo cưng bị chết
Tối 15/7 vừa qua, cô gái trẻ E. Swarnalatha (25 tuổi) sống tại thành phố Hyderabad, Ấn Độ đã châm lửa tự thiêu trong nhà. Khi nghe thấy tiếng la hét của cô gái trẻ, hàng xóm xung quanh mới phát hiện ra vụ việc. Mặc dù đã tìm mọi cách để dập lửa nhưng Swarnalatha bị bỏng tới 90% cơ thể và đã qua đời ngay trên đường tới bệnh viện.
Nguyên nhân của vụ tự tử được xác định là do Swarnalatha quá đau buồn khi hay tin đàn mèo cưng của cô bị chết. Trong bức thư tuyệt mệnh để lại, Swarnalatha viết, cô rất buồn trước cái chết của 4 chú mèo con. Với cô, chúng là tình yêu duy nhất, nếu không có chúng, cô không muốn tiếp tục sống nữa.
Cởi quần, đọ "của quý" với tôm hùm
Tối ngày 16/7, trên con phố ShouNing nổi tiếng với món hải sản tôm hùm tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, một người đàn ông say rượu đã thản nhiên cởi quần vì cho rằng, "của quý" của mình to hơn bất kỳ con tôm nào của quán ăn.
Anh chàng không ngại ngùng nói lớn tiếng giữa phố, khiến rất nhiều người dân hiếu kỳ kéo tới xem. Không lâu sau đó, công an và cảnh sát quận Hoàng Phố đã có mặt, bắt anh ta mặc quần vào và nghiêm khắc kiểm điểm hành vi gây rối trật tự công cộng này.