Những chàng trai, cô gái Tây đu dây, vẽ tranh giữa phố đi bộ để làm gì?

Lynk, Ảnh: Lynk, Bảo Hòa,
Chia sẻ

Trên phố đi bộ gần đây bỗng xuất hiện những chàng trai, cô gái Tây biểu diễn nghệ thuật đường phố, kèm theo đó là những thùng carton để đựng tiền boa khiến mọi người tò mò.

Những chàng Tây đu dây, vẽ tranh, đánh đàn giữa phố đi bộ hồ Gươm để làm gì? - Ảnh 1.

Chẳng biết từ bao giờ, phố đi bộ đã trở thành niềm háo hức chờ mong, là một phần cuộc sống với rất nhiều người, bởi những điều thú vị chỉ ở đây mới có.

Những chàng Tây đu dây, vẽ tranh, đánh đàn giữa phố đi bộ hồ Gươm để làm gì? - Ảnh 2.

Cứ đi vài bước chân là ta có thể bắt gặp một đám đông, họ đứng lại để cùng xem, cùng tham gia một hoạt động vui chơi giải trí nào đó. Và ở đây, họ đang vây quanh một chàng Tây cao kều bên chiếc guitar.

Những chàng Tây đu dây, vẽ tranh, đánh đàn giữa phố đi bộ hồ Gươm để làm gì? - Ảnh 3.

Đó là Chris Wilson - chàng ca sĩ, nhạc sĩ người Ireland, với giọng hát sôi động đầy cảm hứng.

Những chàng Tây đu dây, vẽ tranh, đánh đàn giữa phố đi bộ hồ Gươm để làm gì? - Ảnh 4.

Nhìn mái tóc dài lãng tử và phong cách biểu diễn cực "phiêu" của Chris, ai mà nghĩ được anh đã từng là một đầu bếp, bỏ nghề vì ham mê chủ nghĩa "xê dịch"?

Những chàng Tây đu dây, vẽ tranh, đánh đàn giữa phố đi bộ hồ Gươm để làm gì? - Ảnh 5.

Chàng trai này đã biểu diễn tại các quán bar, CLB ở 15 quốc gia khắp thế giới trong 5 năm. Ở Hà Nội gần 2 tháng, Chris rất thích phố đi bộ, mỗi tối anh lại ôm đàn ở một chỗ khác nhau quanh bờ hồ. Mọi người có thể ủng hộ tiền cho anh vào chính chiếc hộp đàn. Chris hát để làm vui lòng đám đông, hát để có thêm tiền trang trải chi phí trong thời gian lưu lại Hà Nội và kiếm tiền mua vé máy bay đi du lịch tiếp.

Những chàng Tây đu dây, vẽ tranh, đánh đàn giữa phố đi bộ hồ Gươm để làm gì? - Ảnh 6.

Cùng đam mê khám phá thế giới như Chris, anh chàng người Nga Duma đã thực hiện ước mơ du lịch của mình được 10 tháng.

Những chàng Tây đu dây, vẽ tranh, đánh đàn giữa phố đi bộ hồ Gươm để làm gì? - Ảnh 7.

Dù chỉ mới đặt chân tới Hà Nội không lâu, Duma đã có cơ hội trải nghiệm nhịp sống trẻ trung ở phố đi bộ cuối tuần, và chàng trai trẻ đã mạnh dạn kiếm tiền mua vé máy bay về nước bằng... chiếc dây thừng.

Những chàng Tây đu dây, vẽ tranh, đánh đàn giữa phố đi bộ hồ Gươm để làm gì? - Ảnh 8.

Cứ chiều tối, Duma lại buộc dây vào gốc cây trên vỉa hè, biểu diễn đi thăng bằng trên dây. Dưới đất là chiếc hộp carton để mọi người ủng hộ tiền.

Những chàng Tây đu dây, vẽ tranh, đánh đàn giữa phố đi bộ hồ Gươm để làm gì? - Ảnh 9.

Dù mục đích chính là kiếm tiền mưu sinh, nhưng Duma cũng rất vui khi có những khoảnh khắc thú vị cùng các em bé và giới trẻ Việt cùng thử cảm giác mạo hiểm đi trên dây.

Những chàng Tây đu dây, vẽ tranh, đánh đàn giữa phố đi bộ hồ Gươm để làm gì? - Ảnh 10.

Ngoài các "nghệ sĩ bất đắc dĩ" như Chris và Duma, cũng có vài chàng Tây khác biểu diễn đủ loại hình nghệ thuật đường phố để có tiền thực hiện ước mơ du lịch tại mỗi quốc gia mà họ đi qua.

Những chàng Tây đu dây, vẽ tranh, đánh đàn giữa phố đi bộ hồ Gươm để làm gì? - Ảnh 11.

Ví dụ như bộ môn xăm henna mới lạ này, được rất nhiều bạn trẻ tò mò thử nghiệm, chỉ mất 50.000 - 100.000 đồng là có thể "bôi màu" lên tay chân.

Những chàng Tây đu dây, vẽ tranh, đánh đàn giữa phố đi bộ hồ Gươm để làm gì? - Ảnh 12.

Gần đây, cùng "nhập hội" với những chàng Tây biểu diễn nghệ thuật đường phố, nhiều người rất thích thú khi bắt gặp cô nàng họa sĩ tóc xù này (ảnh: Lynk).

Những chàng Tây đu dây, vẽ tranh, đánh đàn giữa phố đi bộ hồ Gươm để làm gì? - Ảnh 13.

Cứ tầm chiều tối, đoạn gần bưu điện Bờ Hồ, Sadilova Lesia (25 tuổi) đến từ nước Nga xa xôi lại ngồi bên vỉa hè, bày những bức tranh xinh xắn với kích cỡ bằng bàn tay xuống con đường đầy lá khô (ảnh: Lynk).

Những chàng Tây đu dây, vẽ tranh, đánh đàn giữa phố đi bộ hồ Gươm để làm gì? - Ảnh 14.

Chỉ với hộp màu, cốc nước, vài chiếc bút, nữ họa sĩ trẻ đã sáng tạo nên những bức tranh cực dễ thương (ảnh: Lynk).

Những chàng Tây đu dây, vẽ tranh, đánh đàn giữa phố đi bộ hồ Gươm để làm gì? - Ảnh 15.

Sadilova đang chu du vòng quanh thế giới một mình, cô đã ghé qua nhiều quốc gia khắp châu Á và dừng chân ở Hà Nội được 17 ngày. "Tôi là nghệ sĩ đường phố 2 năm rồi. Bạn hỏi tôi ngồi đây làm gì ư? Tất nhiên mọi người đều làm việc để kiếm tiền rồi, tôi cần tiền để có thể tiếp tục đến Malaysia trong tuần tới" (ảnh: Lynk).

Những chàng Tây đu dây, vẽ tranh, đánh đàn giữa phố đi bộ hồ Gươm để làm gì? - Ảnh 16.

Những tờ A4 được xé làm tư, kẹp trên chiếc bảng nhựa, sau 10 phút biến hóa với sắc màu, cô gái tóc xù đã cho ra đời những bức tranh cực dễ thương mang phong cách cổ tích, như chú lính chì, hoàng tử Bé, giấc mơ của lũ mèo... Mỗi bức tranh có giá 90 nghìn đồng (ảnh: Lynk).

Những chàng Tây đu dây, vẽ tranh, đánh đàn giữa phố đi bộ hồ Gươm để làm gì? - Ảnh 17.

"Hà Nội rất trẻ trung sôi động, tôi thích không khí buổi tối ở đây, thích trò chuyện với mọi người và rất vui khi ai đó mua tranh" - cô gái trẻ hào hứng. (ảnh: Lynk).

Chia sẻ