Những câu chuyện về tột cùng tội ác và tận cùng lòng tốt - trong hành trình di cư của người tị nạn tại châu Âu

Kênh 14/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Những câu chuyện về tột cùng tội ác và tận cùng lòng tốt tronh hành trình di cư của những người tị nạn được kể trong phóng sự đặc biệt của VTV - "Hành trình của sự sống và cái chết" đã chạm tới thẳm sâu cảm xúc của người xem.

Chưa bao giờ các cuộc khủng bố lại nhiều, đồng loạt, thản nhiên và man rợ đến thế. Năm 2015 đã trở thành năm thế giới có cuộc di cư lớn nhất trong lịch sử loài người.

Tại sao hàng triệu người lại phải rời bỏ quê hương để đi tìm sự sống, và rồi cái chết cũng đâu buông tha họ? Bạo lực sinh ra từ đâu? Thế giới vì đâu mà bất ổn?

Một phóng sự của VTV đã kể về những câu chuyện đặc biệt và vô cùng chân thật được ghi nhận trực tiếp tại 4 quốc gia Syria, Liban, Hy Lạp và Maccedonia. Những hình ảnh về nạn di cư, cái nghèo đói và những giọt nước mắt trở thành nỗi ám ảnh của hàng nghìn người. Đặc biệt là với Nhà báo Lê Bình cùng các phóng viên VTV - những người đã có mặt ngay tại nơi của sự sống cái chết để mang về những hình ảnh chân thực và sâu sắc nhất

Trực tiếp đặt chân tới nơi đây mới cảm nhận được cuộc sống của những người tị nạn quá khốn khó, đã từ rất lâu trẻ em không được biết tới mùi vị của thịt, nước sinh hoạt mặn như nước biển, gia đình 8 người chỉ nhận 20 đô la Mỹ 1 tháng để sinh sống. cậu bé 7 tuổi làm việc 13 tiếng 1 ngày.


Những giọt nước mắt bởi chiến tranh và nghèo đói - (Ảnh cắt từ clip)


Ánh mắt ám ảnh bởi những gì mà chiến tranh đem lại - (Ảnh cắt từ clip)

Cuộc sống của những con người ở lại hay ra đi tìm vùng đất mới đều khốn khổ như nhau. Bất kể ở nơi đâu đối diện với họ cũng là sự tàn phá của chiến tranh, sự chết chóc, máu lạnh và khủng bố. Những thứ đó sẽ ám ảnh và kéo dài trong suốt phần đời còn lại.

Có những số phận không may mắn đã ra đi, có những con người có cơ hội đến miền đất mới cũng phải đối mặt với bao gian truân, hiểm nguy trước mắt. Cuộc sống nay đây mai đó chưa biết lúc nào mới yên ổn.


Nhà báo - phóng viên Lê Bình đã rơi nước mắt khi phải chứng kiến cảnh các em bé nơi đây bị bệnh tật hành hạ - (Ảnh cắt từ clip)

Nguyên nhân dẫn đến cuộc sống khổ sở của những con người di cư này là chiến tranh, là khủng bố IS. Ở những khu phố tị nạn nơi PV ghé thăm, trẻ em chỉ có một loại đồ chơi duy nhất, đó là súng. Nơi đây sẽ tiềm ẩn những hiểm họa khôn lường cho tương lai mà không ai biết trước được.


Đồ chơi nguy hiểm có thể khiến những em nhỏ này trở thành mối hiểm họa rình rập trong tương lai - (Ảnh cắt từ clip)

Dù chứng kiến sự khốc liệt, tội ác tột cùng của chiến tranh nhưng trong những bi thương, đau đớn không thể tưởng tượng, vẫn có những người anh hùng mà với lòng tốt của họ, khiến người ta có niềm tin vào cuộc sống.

Nghèo đói, chiến tranh, bệnh tật, khủng bố... vẫn luôn là mối hiểm họa luôn rình rập những con người tị nạn. Và điều này chưa biết lúc nào sẽ chấm dứt.

Chia sẻ