Những cảnh hot đầy "ám ảnh" của các sao nữ

Phương Minh (TH),
Chia sẻ

Không phải cứ "nóng" là sẽ thành công, không ít diễn viên đã phải trả giá cho hành động này.

Dương Mịch

Năm 2007 khi chỉ mới 21 tuổi, Dương Mịch đã có cảnh quay khá nóng trong phim điện ảnh Môn với Trần Khôn. Khi đó cô chỉ là một diễn viên mới vào nghề nên không được chú ý, thế nhưng sau khi nổi tiếng qua bộ phim đình đám Cung Tỏa Tâm Ngọc, những bức hình trong phim được tiết lộ đã thật sự gây sốc với những fans hâm mộ Dương Mịch. Thậm chí có người cảm thấy hình tượng sụp đổ và không tin những cảnh đó do đích thân Dương Mịch thể hiện.





Phim điện ảnh Môn là bộ phim điện ảnh đầu tiên của Dương Mịch thuộc thể loại tâm lý kinh dị, kể về bốn học sinh cấp 3, trong đó Trần Khôn và Dương Mịch trong vai một đôi yêu nhau, do nghi ngờ ghen tuông nên Trần Khôn đã giết tất cả những người anh nghi ngờ có quan hệ tình cảm với Dương Mịch...

Tuy đến nay mọi người vẫn chưa được trông thấy đoạn clip quay cảnh hot trong phim Môn, thế nhưng chỉ từ những bức ảnh chụp lén trong cảnh phim đã khiến báo chí xếp Dương Mịch vào danh sách "những diễn viên sẵn sàng đóng cảnh hot để nổi tiếng", hình tượng trong sáng ngây thơ của Dương Mịch trong Cung Tỏa Tâm Ngọc trong lòng fans không còn như xưa.
 





Dương Mịch và Trần Khôn trong phim kinh dị "Môn"

Phạm Băng Băng

Được chú ý đến nhờ vai diễn Kim Tỏa trong Hoàn Châu Cách Cách nhưng phải nhờ đến vai diễn trong phim điện ảnh Cell Phone cùng Cát Ưu, Phạm Băng Băng mới trở thành diễn viên hạng A như hiện nay. Khi đóng bộ phim này, cô chỉ 22 tuổi nhưng đã có không ít cảnh hôn và cảnh "phòng the" trong phim, tuy nhiên đó chẳng là gì nếu so với những cảnh nóng gây tranh cãi trong phim điện ảnh Quả Táo (Lost In Beijing) - bộ phim kể về mối quan hệ phức tạp giữa người làm công xa xứ và người chủ, những hành động trái đạo đức của ông chủ hãm hiếp nhân viên... Lost In Beijing đến nay được liệt vào những bộ phim gây tranh cãi nhất của điện ảnh Hoa ngữ.

Cảnh phim gây tranh cãi trong "Lost in Beijing"

Vốn được mệnh danh là "nữ hoàng thị phi" trong làng giải trí Hoa ngữ, chính vì thế Lost In Beijing với sự góp mặt của Phạm Băng Băng càng trở thành đề tài nóng bỏng gây tranh luận lúc bấy giờ. Bộ phim được công chiếu vào năm 2007 thế nhưng ngay sau đó đã bị cục điện ảnh Trung Quốc cấm trình chiếu, riêng hình tượng của Phạm Băng Băng bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi cô được khán giả bình chọn vào danh sách "Những nghệ sĩ Trung Quốc có hình tượng xấu nhất năm 2007" và bị cục điện ảnh Trung Quốc phê bình là "vai diễn gây ô nhục Trung Quốc thời nay".


Lost In Beijing khi công chiếu tại Hồng Kông được xếp thể loại phim cấp 3, thế nhưng diễn xuất của Phạm Băng Băng từ bộ phim này bắt đầu được điện ảnh quốc tế chú ý khi phim được trình chiếu tại liên hoan phim Berlin với phiên bản đầy đủ cảnh nóng. Sau bộ phim này, Phạm Băng Băng lại tiếp tục hợp tác với đạo diễn Lý Ngọc qua bộ phim Quan Âm Sơn và lần này, cô đã được đền đáp danh dự xứng đáng khi bộ phim đem lại vinh quang cho cô với hai giải thưởng Ảnh Hậu danh giá tại LHP Tokyo 2010 và LHP Sinh Viên 2011 vừa qua.
 
 
Phạm Băng Băng trong phim Quan Âm Sơn

Chương Tử Di

Bắt đầu con đường thành danh với các tác phẩm của đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu, nhờ vai diễn trong Ngọa Hổ Tàng Long đã đưa tên tuổi Chương Tử Di vươn xa đến Hollywood, ngoài tài diễn xuất của cô, những cảnh nóng trong phim Ngọa Hổ Tàng Long cũng chính là điều khiến mọi người nhớ đến, năm ấy cô chỉ vừa tròn 21 tuổi.


Cảnh nóng trong "Ngọa Hổ Tàng Long"

Trong Hồi Ức Một Geisha, Chương Tử Di vào vai cô kỹ nữ Sayuri Nitta. Đặc biệt cảnh phim cô bị một người Nhật cưỡng hiếp đã vấp phải sự phản đối gay gắt của khán giả Trung Quốc khi cho rằng cô làm xấu hình tượng người phụ nữ Trung Quốc khi đảm nhận vai diễn kỹ nữ người Nhật, hàng loạt những lời nhận xét mỉa mai nặng nề giáng xuống đầu cô, thậm chí một số khán giả còn tẩy chay các bộ phim có sự góp mặt của cô. Tuy Hồi Ức Một Geisha được Hollywood hết lời khen ngợi diễn xuất của Chương Tử Di nhưng tại quê nhà, bộ phim trở thành một dấu ấn không mấy tốt đẹp với khán giả Trung Quốc.






Thư Kỳ

Mới 20 tuổi, Thư Kỳ từ Đài Loan đến Hồng Kong phát triển sự nghiệp và bắt đầu với loạt phim cấp ba của đạo diễn Vương Tinh Khu Đèn Đỏ, Ngọc Nữ Tâm Kinh... Mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian bồng bột này, Thư Kỳ đều nghẹn ngào xúc động và cảm thấy hối hận bởi những bộ phim một thời đã đóng mác cô với danh hiệu "Nghệ sĩ thoát y".

Thật may mắn là sau đó, nhờ vai diễn trong Sắc Tình Nam Nữ, Thư Kỳ đã đạt hai giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" và "Nghệ sĩ mới" của giải thưởng Kim Tượng, trở thành diễn viên đóng phim cấp 3 duy nhất đạt được giải thưởng điện ảnh vinh dự này và giúp cô có cuộc bức phá lớn trong sự nghiệp.




Trương Chấn và Thư Kỳ trong phim "Ngày Tháng Tươi Đẹp Nhất"

Tuy nhiên những ngày tháng khờ dại năm xưa đã khiến Thư Kỳ khá day dứt, thậm chí cô đã từng lập lời thề rằng sau này sẽ không bao giờ "cởi" trong các bộ phim do mình đóng, qua bao nhiêu năm nỗ lực và lao động nghệ thuật hết mình, mãi đến tận hôm nay, Thư Kỳ mới thật sự thoát khỏi danh hiệu "nữ hoàng phim cấp 3" năm xưa và được mọi người nhìn nhận, trở thành một trong những ngôi sao có giá catse cao nhất Hồng Kông hiện nay.

Thang Duy

Cảnh quay táo bạo, nóng bỏng và bạo lực trong "Sắc Giới" để lại ấn tượng nhớ đời với Thang Duy, cô diễn viên chỉ vừa chập chững bước chân vào con đường nghệ thuật. Chính vì thế, mỗi khi hoàn thành một phân đoạn quay những cảnh "phòng the", cô đều khóc nghẹn ngào bởi phải đấu tranh với sự truyền thống trong tư tưởng và áp lực tâm lý của chính mình.




Tuy sự hy sinh hết mình vì nghệ thuật của Thang Duy đã giúp cô ngay lập tức vụt sáng thành sao tại giải Kim Mã, nhưng vai diễn đồng thời cũng khiến con đường nghệ thuật của cô gập ghềnh hơn với nỗi ám ảnh về bộ phim đầu tiên đảm nhận vai chính của mình.


Sau khi Sắc. Giới công chiếu, Thang Duy vấp phải sự chỉ trích gay gắt của người dân Trung Quốc và sau đó là hậu quả tẩy chay tác phẩm điện ảnh đầu tiên của cô. Bộ phim Sắc. Giới bị cấm trình chiếu tại Trung Quốc và Thang Duy cũng trở thành cái tên nằm trong danh sách đen của cục điện ảnh nước này. Tất cả các đạo diễn muốn hoạt động tại Trung Quốc đều không thể mời cô tham gia, sự nghiệp của Thang Duy dường như cũng chấm dứt.

Nhờ sự giúp đỡ của đạo diễn Lý An, Thang Duy đã được tiếp xúc với công ty điện ảnh tại Hồng Kong và năm 2008, cô đã chính thức di cư sang Hồng Kông và bắt đầu từng bước xây dựng lại sự nghiệp điện ảnh của mình.

Lý Băng Băng

Tuy không phải cảnh phòng the nóng bỏng nhưng cảnh quay bị tra tấn tinh thần trong phim Phong Thanh đã khiến Lý Băng Băng nhớ mãi. Trong vai điệp viên tình báo Lý Ngọc, cô bị tên sĩ quan Nhật (Huỳnh Hiểu Minh) dần dần cởi hết quần áo trên người, từng động tác chậm rãi như tra tấn tinh thần của Lý Ngọc, đối với một người phụ nữ Trung Quốc thì đây là sự xâm phạm tôn nghiêm cá nhân, một sự tra tấn khủng khiếp về mặt tinh thần. Lý Băng Băng cho biết khi diễn cảnh này, cô thật sự cảm thấy nỗi đau khổ tột cùng và hoàn toàn nhập vai vào nhân vật, lúc đó trong lòng cô chỉ muốn giết chết Huỳnh Hiểu Minh.


Khi diễn cảnh này, do quá nhập vai, Lý Băng Băng đã bật khóc vài lần không kiểm soát được, mỗi lần ngừng quay Huỳnh Hiểu Minh đều ngay lập tức mặc quần áo giúp cô nhưng cô vẫn không thể ngừng khóc, sự xúc động đó của cô khiến cả Huỳnh Hiểu Minh và đạo diễn đều khóc theo.

Cảnh quay đặc biệt này được xem là điểm nhấn đáng chú ý nhất của bộ phim Phong Thanh, vai diễn đã nhận được sự khen ngợi và đánh giá cao của giới truyền thông và được xem là một vai diễn đặc sắc của Lý Băng Băng.








Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

Chia sẻ