Những cảm xúc thật khó diễn tả trong cái lạnh chiều đông Hà Nội
Những cái nắm tay chặt hơn, những cái ôm ấm áp hay cử chỉ đáng yêu đến tan chảy của lũ trẻ trong cái lạnh đầu đông khiến bất cứ ai cũng xao xuyến!
Cái lạnh đầu đông đã ùa về, đó cũng là thời khắc khiến con người có chút thay đổi và dường như những cử chỉ, hành động nhỏ cũng đủ làm ấm trái tim mỗi người.
Để cảm nhận rõ nhất khi đông về, bạn đừng khoác thật nhiều áo ngồi thu lu góc nhà, đắp thật nhiều chăn hoặc trùm kín trong căn phòng tẻ nhạt mà hãy bước ra phố bởi ở đó sẽ có rất nhiều điều khiến bạn ngạc nhiên và thích thú!
Từ 15 giờ chiều ngày 8/11 Hà Nội bất chợt đón nhận những cơn gió, mang theo cái lạnh báo hiệu một mùa đông nữa lại về khiến bao người xốn xang. Với những cô gái trẻ lang thang Bờ Hồ bất chợt gặp cơn gió đầu mùa tỏ ra thích thú, thậm chí người run lên mà chẳng mang theo áo khoác nhưng vẫn hồn nhiên, vô tư ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ.
Mỗi khi có cơn gió lạnh ùa đến, bạn nam mạnh dạn khoác vai cô gái truyền chút hơi ấm khi mùa đông bất chợt ùa đến.
Và chỉ thoáng chốc thôi, bàn tay đã đặt lên eo che chở cho cô gái khi gió rít mạnh.
"Lạnh rồi, biết cắt sẽ lạnh hơn nhưng tóc tốt quá phải cắt thôi".
Ly trà chanh ấm cùng nem nướng đủ cho buổi chiều tan sở trong cái lạnh đầu đông.
Càng tối, gió càng rít mạnh, trời càng lạnh khiến ai cũng phải trang bị thêm áo ấm, nhất là trẻ nhỏ.
Khoảnh khắc đáng yêu của 2 cô công chúa trong buổi tối đầu đông.
Nắm chặt tay bạn gái và đi dạo qua nhiều con phố cũng là sở thích của nhiều bạn trẻ.
Nhóm du khách ngoại quốc cười tươi và sảng khoái khi gió lạnh lùa vào người.
2 cô gái người Nhật Bản cũng không khỏi thích thú khi trời bất ngờ trở lạnh kèm mưa phùn.
Trên phố, ngắm những điều thật bình dị của ngày đầu đông khiến ai cũng cảm nhận như hôm nay Hà Nội thật lạ...
Hoặc ai đó sát cánh cùng nhau trên một quãng đường, một hành trình dài. Và chắc chắn với rất nhiều người, mùa đông đã và sẽ có rất nhiều những kỷ niệm hay đơn thuần là những ngọt ngào qua cái nắm tay, cái ôm...
Nét mặt của cụ già đượm buồn có lẽ cái rét đầu đông khiến cụ nhớ về những kỷ niệm xa xưa.