Những cái kết bi thảm của cô dâu Việt khi lấy chồng xa xứ

Hồng Nam (Tổng hợp),
Chia sẻ

Tưởng rằng nơi xứ người sẽ có một cuộc sống sung túc và hạnh phúc nhưng nhiều cô dâu Việt đã phải lựa chọn cái kết đau đớn cho cuộc đời mình.

Cô dâu Việt ôm hai con nhảy lầu tự tử

Ngày 23/11/2012, gia đình ông Võ Văn Rô (ấp Hòa Qưới, xã Hòa An, Phụng Hiệp, Hậu Giang) được nhà chức trách ở Hàn Quốc thông báo con gái Võ Thị Minh Phương đã ôm hai con nhảy từ tầng 18 của tòa chung cư ở thành phố Busan vào trưa cùng ngày. Cả ba mẹ con chết thảm. 

Tại quê nhà, anh chị của Phương cho biết gần 10 năm trước em gái út của họ lên lên TP HCM, nghe lời bạn bè tham gia buổi "xem mắt" của những người đàn ông ngoại quốc. Cô về nhà xin cha mẹ cho kết hôn với Kim Yeong Hwa, lớn hơn gần 20 tuổi.

Mặc mọi lời phản đối, Phương quyết sang Hàn Quốc làm vợ Kim Yeong Hwa dù hai người gặp nhau mới được một tuần. Hôm đó là một ngày đầu năm 2004.

Một năm sau, Phương sinh bé gái kháu khỉnh. Năm 2010, Phương sinh tiếp bé trai. Cô đón cha mẹ sang Hàn Quốc thăm cháu ngoại, gặp gỡ sui gia. Thấy cuộc sống của con, vợ chồng ông Rô cũng an lòng. Nhưng vài tháng sau đó, Phương gọi điện về than khóc với mẹ, nói muốn ly dị vì chồng hay ghen vô cớ và đánh vợ không thương tiếc.

bạo hành
Ảnh cưới của cô dâu Phương bên người chồng Hàn Quốc.

hai con
Hai người con của cô dâu Phương.

Trong thông báo gửi về cho gia đình Phương, nhà chức trách Hàn Quốc cho hay cảnh sát đã tìm thấy thư tuyệt mệnh của cô dâu Việt 28 tuổi này.

Qua bức thư bằng tiếng Việt, Phương cho biết quyết định chấm dứt cuộc sống do không chịu nổi những trận bạo hành của chồng. "Tôi phải chọn cái chết vì người chồng hay ghen tuông và đánh đập tôi. Tôi xin lỗi ba mẹ. Tôi cũng mong trong những năm chung sống, nếu có gì thiếu sót mong anh bỏ qua", cô viết.

Cô dâu Việt tự tử bằng thắt lưng

Chiều ngày 21/1/2013, gia đình cô dâu Nguyễn Thị Diễm Trinh (23 tuổi, ngụ ấp Đông Hòa B, xã Thới Tân, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) cho biết mẹ cô là bà Phạm Thị Tuyết Hải đã sang Hàn Quốc để dự lễ an táng chị Trinh.

Gia đình cô Trinh cho biết khoảng 16 giờ ngày 16/1, một người bạn của Trinh ở Hàn Quốc gọi về báo tin Trinh đã thắt cổ tự tử bằng dây thắt lưng. Sau đó, em của Trinh là Nguyễn Thị Diễm Chi gọi cho chồng Trinh báo Trinh đã tự vẫn thì chồng Trinh cũng tự tử theo.

Theo lời ông Phan Tấn Thành (cha dượng của Trinh), Trinh lấy chồng Hàn Quốc vào năm 2009. Người chồng hơn Trinh 20 tuổi, làm nghề xây dựng, sống tại đảo Jeju. Thời gian đầu khi sang Hàn Quốc, Trinh cùng chồng ở riêng. Sau khi có con, họ dọn về sống chung với mẹ chồng.

Con trai Trinh bị bệnh về não nên lên 3 tuổi mà không đi đứng, nói năng gì được. Vì vậy, mẹ chồng bắt Trinh phải sinh thêm đứa con nữa nhưng Trinh chưa chịu vì kinh tế gia đình còn khó khăn. Vì vậy, dưới sự đay nghiến của người mẹ chồng, Trinh đã dọn ra ở riêng và đi làm.

Trước vụ việc đau lòng gần một tháng, chồng Trinh có đem con trai sang Việt Nam gửi cho ông bà ngoại nuôi giúp nhưng chỉ đứng ở sân bay rồi quay về nước. Sau đó sự việc đau lòng xảy ra.

cô dâu
Gia đình Trinh những ngày hạnh phúc. Ảnh do gia đình cung cấp.

Cô dâu Việt tự tử vì bế tắc

Khoảng 11 giờ trưa 25/4/2013, gia đình anh Lực (ngụ tại ấp 3, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) nhận được điện thoại của một người quen đang sống tại Hàn Quốc cho biết em gái của anh, cô Phạm Thị Trúc (SN 1982) đã chết.

Theo anh Lực, từ lúc xảy ra chuyện, phía gia đình chồng chị Trúc không hề có cuộc điện thoại nào về Việt Nam để thông báo sự việc. Gia đình anh có gọi qua Hàn nhưng vì không biết tiếng nên đành chịu.

Theo thông tin từ Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Busan cho biết, ngày 26/4, phía cảnh sát Busan đã có kết luận chính thức về cái chết của chị Trúc là do tự sát.

Theo đó, khoảng 5 giờ sáng 25/4, anh Jeong Dong Seok, chồng chị Trúc phát hiện vợ nằm chết với tư thế hai tay xiết dây quàng cổ. Gia đình gọi cảnh sát và tìm thấy thư tuyệt mệnh Trúc để lại, cho biết Trúc chết vì buồn bã, bế tắc.

Sáng 28/4, gia đình chị Trúc đã tham dự lễ hỏa táng chị. Ngày 29/4, anh Lực mang tro cốt của em gái về nước.

bàn thờ
Bàn thờ của cô Trúc được lập tại Hàn Quốc.

Cô dâu Việt mang thai nuốt dao lam tự sát

Đài phát thanh tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc cho biết vụ việc xảy ra vào tối 12/6/2016 (giờ địa phương). Một người phụ nữ 27 tuổi đang mang thai được đưa tới bệnh viện lúc 21 giờ.

Các bác sĩ nhanh chóng thực hiện ca phẫu thuật kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ và lấy thành công tất cả lưỡi lam trong bụng thai phụ ra ngoài. Trong đó, mảnh dài nhất là hơn 3 cm. Cả người mẹ lẫn đứa con trong bụng dự kiến không gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Cha mẹ chồng của người phụ nữ nói với đài phát thanh tỉnh Chiết Giang rằng cô không muốn sinh em bé nên hành động bốc đồng bằng cách mua và nuốt lưỡi lam.

dao lam
Các mảnh lưỡi lam do người phụ nữ nuốt vào bụng. Ảnh: SCMP
Chia sẻ