Những bức tượng biết đi giữa thành phố du lịch Barcelon

Vân Anh,
Chia sẻ

Không ai ngờ những bức tượng đứng yên suốt cả ngày kia lại là… một con người bằng xương bằng thịt.

Gần đây, những du khách khi đến Công viên Guell tại Barcelona, Tây Ban Nha, rất ngạc nhiên khi thấy một bức tượng mới xuất hiện. Bức tượng là hình một người đàn ông mặc áo vest, đội mũ tròn, cầm gậy trong tư thế đang bước đi.

Tuy nhiên, nhiều người đã sốc khi phát hiện ra đây không phải là một bức tượng bằng đá, bằng thép mà là một con người thật, bằng xương bằng thịt, hít thở bình thường như bao người khác. 
 
"Bức tượng sống" trong tư thế đang đi tại Barcelona.

Những người đóng giả này là các nghệ sĩ đường phố, thường được gọi bằng cái tên “bức tượng sống”. Du khách có thể bắt gặp những bức tượng sống ở khắp nơi trên thế giới. Họ xuất hiện với màu da, quần áo như một bức tượng. Thậm chí, những nghệ sĩ đóng vai tượng còn không hề bị ngứa mũi, chớp mắt trong suốt thời gian đóng giả.
 
Khoảnh khắc bức tượng thay đổi tư thế.

Tuy nhiên, nhiều người khi đến Barcelona sẽ còn thán phục hơn khi chứng kiến những người nghệ sĩ này trong tư thế đóng giả động tác đi bộ. Chân trước dựa gót, chân sau dựa mũi giày, cây gậy chống nghiêng - đây là tư thế khó và thậm chí người nghệ sĩ còn không hề có bất kỳ một cử động nhỏ nào cả.


Sự thật được tiết lộ khi “bức tượng” đổi tư thế nhanh chóng và sau đó lại tiếp tục đứng yên, không một cử động nào cả.

Mặc dù “bức tượng sống” là một nghề thú vị nhưng những năm gần đây, Barcelona đã phải hạn chế số lượng các “bức tượng” và chỉ cho phép khoảng 15 người xuất hiện trên tuyến phố Ramblas. Nhà quản lý cho rằng, những bức tượng sống đang khiến không gian cho du khách bị thu hẹp.

(Nguồn: Dailymail)
Chia sẻ