Những bức ảnh cho thấy khả năng quậy phá của trẻ quả là tài năng thiên bẩm

Diệu Linh,
Chia sẻ

Chỉ thiên tài mới có thể nghĩ ra những trò quậy phá bá đạo cỡ này. Và chỉ những bố mẹ đã và đang nuôi con nhỏ mới thấu hiểu tình cảnh này.

Câu nói "mỗi trẻ em đều là một thiên tài" quả không sai vào đâu được. Với mỗi một món đồ trong nhà, bé sẽ có hàng ngàn ý tưởng để quậy phá với chúng. Bất chấp mọi nỗ lực bạn bỏ ra để thu xếp cho ngăn nắp, bé chỉ mất vài phút để biến chúng thành bãi chiến trường. Và dù trò nghịch ngợm ấy có khiến bạn phát điên bao nhiêu, cuối cùng bạn vẫn phải phì cười mà không sao giận được bé. Đó thực sự là một tài năng thiên bẩm.
 
Sao phải mất công vẽ nhiều hoa trong khi có thể rút ngắn thời gian bằng cách này?

Ăn kem đã thích, tắm bằng kem còn đã đời hơn.

Chú mèo đã trở thành sản phẩm thí nghiệm đầu đời của nhà khoa học 4 tuổi.

Trời lạnh mà muốn đi vệ sinh thì phải làm sao?

Bố mẹ nào có thể không tá hỏa khi thấy con ngồi xem ti vi kiểu bá đạo như thế này?

Một khi đã đói thì làm sao mà phân biệt được hàng thật và hàng nhái?
 
 
Trẻ nghịch
Nếu thấy bé yên lặng tầm 5 phút thì chắc chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra rồi.

Trẻ nghịch
Chúng không ngủ, chúng chỉ sạc năng lượng để chuẩn bị quậy phá tiếp thôi.

Có khung tranh lớn như vầy thì tội gì mà không làm nên kiệt tác.

Trẻ nghịch
Mẹ tớ về rồi, mau trốn đi nhanh.

Tình bạn đích thực không cách nào chia cắt.

Mẹ ơi con muốn sơn phòng màu xanh cơ.

Ngụy trang bá đạo thế này thì đố mẹ tìm ra được.

Ngủ được trong tư thế này thì đúng là một tài năng chứ còn gì nữa.

Cứ chờ đấy, rồi tớ sẽ trở thành bậc thầy hóa trang cho mà xem.

Có ai cứu cái thân mèo tôi với.

Khi bố mẹ nhắc bé lau cửa và đây kết quả.

Chúa tể của những quả dâu.

Khuyến cáo hành khách, giữ hộ chiếu tránh xa tầm tay trẻ em.

Nguồn: DM, Brightside

Chia sẻ