BÀI GỐC Bao nhiêu tuổi lập gia đình là vừa đẹp?

Bao nhiêu tuổi lập gia đình là vừa đẹp?

Anh ấy bảo nếu được thì cuối năm nay cưới luôn, 22 tuổi lấy là đẹp, đợi đến 23 lại là năm kim lâu. Nhưng em thì thấy mình vẫn còn ít tuổi, em muốn ổn định công việc đã...

23 Chia sẻ

Những "bùa chú" cần nhớ trước khi lấy chồng

,
Chia sẻ

Tôi vốn là một cô gái khá ưa nhìn và có duyên như nhiều người đã nói. Tôi đã lập gia đình với người đàn ông tôi yêu và yêu tôi. Thế nhưng hôn nhân thực sự có nhiều vấn đề phải giải quyết.

Xin chào các anh chị và các bạn!

Bạn Nhung thân mến, tôi đã đọc bài tâm sự của bạn, tôi có một vài suy nghĩ ở địa vị của người đi trước muốn chia sẻ với bạn. 

Tôi lập gia đình đã 10 năm nay, nếu cho tôi lựa chọn lại, tôi sẽ quyết định lấy chồng muộn hơn một vài năm để hoàn thiện mình cái đã. 

Tôi vốn là một cô gái khá ưa nhìn và có duyên như nhiều người đã nói. Tôi cũng đã từng có rất nhiều người theo đuổi. Tôi lập gia đình vào năm 24 tuổi, với người đàn ông tôi yêu và yêu tôi, tưởng như không có gì hạnh phúc hơn. Thế nhưng hôn nhân thực sự có nhiều vấn đề phải giải quyết. 

Trước hết là việc sống chung của hai con người khác nhau, bộc lộ hết các ưu khuyết điểm của nhau chứ không đẹp đẽ, lung linh như hồi đang yêu nhau. Tôi đã vô cùng khó khăn để vượt qua hai năm đầu chung sống. 

Sau đó tôi đã rút được bài học, mình cần phải biết cách nói ra những điều không hài lòng về chồng, đồng thời biết cách khuyến khích chồng nói ra những điều không hài lòng ở mình để từ đó cả hai biết để sửa chữa hoặc thanh minh, thì hai người mới có thể sống thoải mái với nhau, mối quan hệ mới có thể tốt đẹp.  

Một vấn đề khác nữa tôi cũng rút ra được, đó là mình phải học cách lắng nghe, lắng nghe thật sự để đồng cảm, chia sẻ nỗi niềm của chồng mình. Nếu không, anh ấy sẽ tìm đến một phụ nữ khác biết lắng nghe, và như vậy cuộc hôn nhân của mình có nguy cơ tan vỡ.  

Một vấn đề cũng rất quan trọng khác đó là phụ nữ cũng cần biết cách dành cho mình một khoảng trời riêng để nâng cấp và hoàn thiện mình hơn. Đàn ông cả thèm chóng chán, nếu mình không biết làm mới mình thì chồng mình sẽ có ngày dòm ngó sang người phụ nữ khác nhau.  

Những vấn đề tôi đề cập ở trên không quá khó khăn, nhưng nếu mình không ý thức trước, đến khi lấy chồng, với bao bộn bề thì khó lòng có thể tĩnh tâm để làm tốt được. Như vậy cũng khó lòng giữ được sự yên ấm và hạnh phúc. 

Nhung thân mến, nếu bạn tự tin rằng bạn đã làm khá tốt vài điều tôi lưu ý ở trên thì bạn có thể lập gia đình, còn nếu không thì bạn nên dành thời gian để rèn luyện. Mong bạn mãn nguyện với cuộc sống của mình. 

Chia sẻ