Những ấn tượng khó quên ở đất nước hạnh phúc nhất thế giới

Saga,
Chia sẻ

“Phải trải nghiệm mới thấy hết được những gì người ta ca ngợi về Đan Mạch - đất nước được mệnh danh là hạnh phúc nhất thế giới này. Có nhiều thứ tôi muốn chia sẻ cùng các bạn về con người, về những “khác lạ” nơi đây. Nhưng ấn tượng hơn cả, với tôi, đó là văn hóa gia đình của người Bắc Âu và cách giáo dục con cái của họ.”

Chị Nguyễn Mai Trang (35 tuổi, Ba Đình, Hà Nội) trong một chuyến du lịch vòng quanh các nước Bắc Âu đã ghi lại những cảm nhận tại những nơi chị qua. Dưới đây là những điều chị Trang ghi lại về những trải nghiệm ở Đan Mạch - đất nước được mệnh danh là hạnh phúc nhất thế giới.

“Con có thể mắc lỗi”

Người Đan Mạch rất tôn trọng những quyết định của trẻ. Họ không bao giờ lấy quyền làm cha mẹ để áp đặt con trẻ. Họ luôn tìm cách để hiểu, tin tưởng và tôn trọng con. Đặc biệt, họ chọn cách giao tiếp để giải quyết vấn đề hơn là cố chấp giành chiến thắng trong cách tranh luận với con cái khi con chưa hiểu ra vấn đề.

Tôi hỏi một người mẹ có cô con gái lên 6 tuổi về cách ứng xử trước những hành vi xấu của con, Kate nói: “Đừng coi hành vi xấu là một lỗi lầm lớn mà trách mắng con. Con hoàn toàn có thể mắc lỗi. Bởi vì có những chuyện trẻ không biết nên mới làm sai và cha mẹ không thể cùng một lúc dạy cho chúng hết tất cả mọi thứ.”

Người mẹ này cũng cho hay, điều này cũng thể hiện ở trong trường học. Trong tất cả các tài liệu khi phát cho Kate khi con gái cô sắp bước vào lớp 1, tập nào cũng có khẩu hiệu: “Con có thể mắc lỗi. Đó là một phần của quá trình học tập!”


Kate chia sẻ rằng, cha mẹ Đan Mạch ai cũng ủng hộ các quyết định tương lai của con. Dù con muốn trở thành giáo viên, kỹ sư, công nhân hay người bán hàng đi nữa thì bố mẹ chúng cũng chẳng bao giờ ca thán. Cái quan trọng nhất với họ là thấy con cái được hạnh phúc.

Ngay từ khi còn nhỏ, trẻ con ở Đan Mạch đã được cha mẹ chú ý tới những khả năng, sở thích và sẽ hướng con đến nghề nghiệp đó. Kể về chuyện hướng nghiệp cho con đầu của mình, Kate cho hay, khi con còn học ở trường, trong các bảng điểm giáo viên gửi về cho phụ huynh luôn có câu: “Con có cách giới thiệu rất cuốn hút người nghe. Đặc biệt con luôn đưa ra được ý tưởng phải làm sao để vừa lòng khách hàng. Có lẽ vài năm nữa con lên chuyển sang học Marketting hoặc kỹ năng dành cho nhân viên bán hàng sẽ rất phù hợp”.


Chính những nhận xét này, Kate hỏi con trai sau này thích làm gì, con chị hồ hởi nói “con muốn trở thành người bán hàng”. Và sau này, cậu con trai của Kate trở thành nhân viên Marketing cho HTH-thương hiệu nội thất nhà bếp của Đan Mạch trong khi cả gia đình Kate vốn có truyền thống là giáo viên.

“Dù ước mơ của con là gì, thì chỉ cần con nỗ lực và vui vẻ với điều đó là được. Chúng tôi rất tự hào vì con lựa chọn có lựa chọn cho riêng mình”, Kate nói.

Văn hóa gia đình thể hiện trong từng góc bếp

Người Bắc Âu nói chung và Đan Mạch nói riêng lâu nay vẫn nổi tiếng là thân thiện, tận tâm. Cứ nhìn vào không gian gia đình là sẽ thấy được văn hóa sống của họ. Thoạt nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng rất tiện ích, ấm cúng và gần gũi.

Phong cách Bắc Âu là sự kết hợp đầy tinh tế giữa các yếu tố: màu trắng, ánh sáng thiên nhiên và chất liệu gỗ tạo nên một không gian sống mộc mạc, bình dị nhưng không kém phần hiện đại và thanh lịch.

Kate hồ hởi chia sẻ: “Ở Bắc Âu luôn coi không gian nhà bếp là trái tim của cả ngôi nhà, nơi mà gia đình có thể quây quần vui vẻ trong mỗi bữa ăn. Chính vì thế, khoảng không gian này được đặc biệt chú trọng trong thiết kế.” Quả vậy, tôi nhận thấy tất cả nội thất trong căn bếp ở xứ này luôn mang lại cho người ta cảm giác thư giãn, thoải mái.

Tại Bắc Âu, HTH là thương hiệu nhà bếp nổi tiếng ko chỉ bởi kiểu dáng, chất liệu mà còn rất phù hợp và mang lại không gian sống đúng chất Bắc Âu

Nội thất gian bếp của Bắc Âu đều bắt nguồn cảm hứng từ thiên nhiên với phần lớn vật liệu được sử dụng là chất liệu gỗ. Những đồ vật này thường không sơn lại, chỉ có một lớp dầu bóng trong suốt bảo vệ bên ngoài. Chúng được thiết kế kết hợp những đường thẳng và đường cong nhẹ nhàng. Chân bàn hay ghế thường mảnh và vuốt thon. Hình dáng nội thất gọn gàng, cân đối, đẹp và đúng chức năng.

Màu sắc trong thiết kế trong các gian bếp của Bắc Âu thường là màu trắng, xám, hổ phách và vàng. Đó là những màu sắc tươi tắn của tự nhiên bởi Bắc Âu rất lạnh, thường không có đủ ánh sáng mặt trời và hay bị bao phủ bởi tuyết, nên họ muốn tạo ra bầu không khí ấm áp với sắc màu của thiên nhiên, của ngày nắng.

Một góc tủ bếp HTH – Nơi chứa những vật dụng và dụng cụ làm bếp hàng ngày

Một phần quan trọng tạo nên vẻ đẹp, văn hóa bếp núc ấn tượng ở xứ lạnh này là mọi thứ đều được tổ chức và sắp xếp logic và đầy tính thẩm mỹ. Thậm chí ngay cả ở những góc nhỏ nhất trong gian bếp, các nhà thiết kế cũng biến chúng thành những không gian lưu trữ tự nhiên và đẹp mắt.

Nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ thiết kế không gian bếp gia đình theo phong cách Bắc Âu, và sẽ học tập những người mẹ Đan Mạch trong việc tôn trọng những quyết định của con cái. Thế giới bên ngoài thật rộng lớn, và chúng ta còn quá nhiều điều để học hỏi, khám phá!

Chia sẻ