Như Quỳnh: "Ánh mắt của Mạnh Quỳnh tình hơn Trường Vũ"

ViVi,
Chia sẻ

Như Quỳnh cũng dành nhiều lời khen cho Mạnh Quỳnh khi nhận xét anh trẻ trung, thư sinh và là người mà Như Quỳnh vô cùng trân quý.

Như Quỳnh: Ánh mắt của Mạnh Quỳnh tình hơn Trường Vũ  - Ảnh 1.

Mở màn liveshow "Đêm tình nhân 5" diễn ra tối qua 20/10, như một lời tri ân, chương trình đem tới hai liên khúc về mẹ của Như Quỳnh - Lam Anh - Thu Phương - Thanh Hà. Màn tứ ca độc đáo, ấn tượng giúp hơn 4 ngàn khán giả ngồi chật kín khán phòng Trung tâm hội nghị Quốc gia được thăng hoa cùng âm nhạc ngay từ giây phút đầu tiên. 4 ca sĩ duyên dáng trong tà áo dài, cất tiếng hát mãnh liệt, đầy yêu thương và cũng đầy khát khao, mạng mẽ và bao dung.

Như Quỳnh: Ánh mắt của Mạnh Quỳnh tình hơn Trường Vũ  - Ảnh 2.

Kỳ Duyên xuất hiện trên sân khấu với vai trò MC cũng chọn cho mình một chiếc áo dài độc đáo, trên đó in hình của người phụ nữ chị nói vui là chị yêu thương nhất - chính chị. MC duyên dáng lý giải chị muốn nhắn nhủ tới những người phụ nữ hãy yêu thương chăm chút mình trước để có đủ sức khỏe yêu thương chăm sóc người khác.

Như Quỳnh: Ánh mắt của Mạnh Quỳnh tình hơn Trường Vũ  - Ảnh 3.

Quang Dũng - đúng như lời khen ngợi của Kỳ Duyên, xứng đáng là một "hoàng tử trong âm nhạc". Giọng ca Quy Nhơn lịch lãm ru lòng người với ca khúc "Tuyết rơi mùa hè", "Giấc mơ mùa thu". Ở Quang Dũng có sự hoà quyện tuyệt vời của kỹ thuật và cảm xúc, lúc ngân vang mạnh mẽ, lúc bỏ nhỏ da diết. Phần song ca "Anh còn nợ em" của Quang Dũng - Lam Anh khá lạ. Đây là ca khúc thường được hát solo bởi các giọng nam trầm ấm nay được rót thêm giọng cao thánh thót. Vốn được nhắc đến như người tình sân khấu của Quang Lê, nay Lam Anh cho thấy cô quá đẹp đôi khi kết hợp cùng Quang Dũng không chỉ về hình thức mà còn bởi sự hòa quyện tuyệt vời của cảm xúc và giọng hát.

Như Quỳnh: Ánh mắt của Mạnh Quỳnh tình hơn Trường Vũ  - Ảnh 4.

Trở lại với sân khấu Đêm tình nhân, Lam Anh muốn đem điều mới mẻ tới khán giả Hà Nội. Cô thể hiện "Giọt mưa thu" - một trong những ca khúc nhạc tiền chiến đầu tiên. Bài hát từng quen thuộc với giọng nam tính, từng trải của tài tử Ngọc Bảo khi được thể hiện bằng giọng trẻ trung, cao vút của cô ca sĩ trẻ mang tới một phong vị hoàn toàn khác biệt.

Như Quỳnh: Ánh mắt của Mạnh Quỳnh tình hơn Trường Vũ  - Ảnh 5.

Ngay sau phần trình diễn trẻ trung, nồng nàn của Lam Anh, Như Quỳnh chứng tỏ đẳng cấp danh ca của mình ở "Đêm tình nhân 5" khi xuất hiện với chiếc áo dài trắng tha thướt, quyến rũ trong tiếng vỗ tay chào đón tưng bừng của khán giả. Cùng vũ đoàn phụ họa trẻ trung với vũ đạo gợi nhớ phần trình diễn "Người tình mùa đông" của 20 năm trước, Như Quỳnh giúp khán giả trở về với những giai điệu thân thương của ca khúc đã làm nên tên tuổi của chị năm nào.

Như Quỳnh: Ánh mắt của Mạnh Quỳnh tình hơn Trường Vũ  - Ảnh 6.

Tiếp sau "Trái tim mùa đông", Như Quỳnh đã hút hồn khán giả khi hát "Nửa vầng trăng", đặc biệt chị khiến hơn 4.000 khán giả ở Trung tâm hội nghị Quốc gia Hà Nội vỗ tay không dứt khi ngân dài không hề đứt gãy trong phần đầu ca khúc với chất giọng liêu trai ma mị. Nữ ca sĩ như chị Hằng Nga xinh đẹp ngồi trên nửa vầng trăng được nâng dần lên giữa lưng chừng sân khấu dưới những làn khói, đưa người nghe vào một không gian thần tiên nhưng đầy khắc khoải, bơ vơ của nỗi nhớ niềm thương.

Như Quỳnh: Ánh mắt của Mạnh Quỳnh tình hơn Trường Vũ  - Ảnh 7.

Một trong những phần trình diễn ấn tượng của đêm là sự kết hợp của cặp song Quỳnh. Như Quỳnh - Mạnh Quỳnh hòa giọng trong "Cho vừa lòng em". Hai người tình cảm đến mức Mạnh Quỳnh phải bông đùa Như Quỳnh: Có cần phải diễn sâu như vậy không? Đáp lại, Như Quỳnh duyên dáng khen "người tình không chân dung" của mình đằm thắm và ánh nhìn tình cảm hơn hẳn Trường Vũ - nam ca sĩ hay song ca với chị.

Như Quỳnh: Ánh mắt của Mạnh Quỳnh tình hơn Trường Vũ  - Ảnh 8.

Như Quỳnh cũng dành nhiều lời khen cho bạn diễn, khen bạn diễn trẻ trung, thư sinh và là người bạn mà Như Quỳnh vô cùng trân quý. Mạnh Quỳnh tiết lộ, dù quý mến nhau nhưng hai người ít có dịp song ca bởi Như Quỳnh thường đi hát với Trường Vũ hơn.

Như Quỳnh: Ánh mắt của Mạnh Quỳnh tình hơn Trường Vũ  - Ảnh 9.

Để thể hiện tình cảm với khán giả thủ đô, Tuấn Ngọc thể hiện ca khúc của nhạc sĩ Hà Nội Đoàn Chuẩn - Từ Linh: "Gửi gió cho mây ngàn bay". Bài hát tuổi đời gần bằng một đời người bỗng trở lên mới mẻ với phần hoà âm mang hơi hướm nhạc jazz của Hoài Sa. Danh ca lịch lãm trong "Mắt lệ cho người" và có phần song ca ngọt ngào với Thanh Hà trong "Dốc mơ". Sự kết hợp của hai danh ca khiến "Dốc mơ" xứng đáng trở thành tiếng lòng của những đôi tình nhân trong ngày 20/10.

Như Quỳnh: Ánh mắt của Mạnh Quỳnh tình hơn Trường Vũ  - Ảnh 10.

Thu Phương - giọng nữ mạnh mẽ dữ dội nhất của đêm là màu sắc hoàn toàn mới ở Đêm tình nhân. Mái tóc cut out cá tính, bộ đầm ren đen quá gợi cảm phù hợp với tổng thể trái ngược, pha trộn vừa ngọt ngào vừa gào thét của giọng hát diva Hải Phòng. Có khán giả đã phải thốt lên: nghe Thu Phương sướng quá khi chị hát "Dạ khúc cho tình nhân".

Như Quỳnh: Ánh mắt của Mạnh Quỳnh tình hơn Trường Vũ  - Ảnh 11.

Trải qua nhiều thăng trầm, hơn ai hết Thu Phương hiểu người phụ nữ cần biết bao sự an nhiên bên những người thân. Đó là lý do chị hát "Giữ lại hạng phúc" gửi tặng đến những người phụ nữ Hà Nội. Sinh ra ở Hải Phòng nhưng lớn lên ở Hà Nội, Hà Nội với Thu Phương là một phần tuổi trẻ đẹp đẽ. Chính vì vậy khi được đứng hát giữa Hà Nội trong mùa thu, diva thứ 5 đã không tránh khỏi nghẹn ngào. "Nỗi nhớ mùa đông" chất chứa bao tình cảm của Phương với Hà Nội.

Như Quỳnh: Ánh mắt của Mạnh Quỳnh tình hơn Trường Vũ  - Ảnh 12.

Xuất hiện cuối cùng trong dàn ca sĩ, Bằng Kiều với chất giọng mái đặc trưng đang ở thời kỳ chín muồi làm ngất ngây hàng nghìn trái tim yêu nhạc bằng "Cửa sổ mùa đông" với phần kết hợp tinh tế của Thu Phương, người bạn thân nhưng ít kết hợp trên sân khấu. Từng song ca với rất nhiều ca sĩ nữ, kể cả trên sân khấu Đêm Tình Nhân, nhưng sự phối hợp cùng Thu Phương có thể nói là một màn song ca kinh điển và thành công của Bằng Kiều.

Như Quỳnh: Ánh mắt của Mạnh Quỳnh tình hơn Trường Vũ  - Ảnh 13.

Liên khúc "Chiều mưa không có anh" - "Và tôi cũng yêu em" với sự góp mặt của toàn bộ ca sĩ trên nền nhạc sôi động khiến khán giả nuối tiếc không chịu ra về. Ai cũng mong chờ một "Đêm tình nhân 6" sẽ diễn ra vào mùa Thu năm sau.


Chia sẻ