Nhờ trí thông minh, nữ tài xế cứu 20 học sinh khỏi chiếc xe bus cháy dữ dội trong tích tắc

Vân Anh,
Chia sẻ

Một nữ tài xế xe buýt tại Maryland, Mỹ, đang được ca ngợi là người hùng sau khi cứu được 20 học sinh tiểu học khỏi chiếc xe buýt bị cháy chỉ trong vài giây.

Cảnh sát quận Prince George, bang Maryland, cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 16h45 ngày 12/9. Chiếc xe buýt bị cháy là xe chở học sinh tiểu học. Video quay lại cho thấy chiếc xe bất ngờ bốc cháy mạnh, khói đen mù mịt bốc lên.

Tài xế xe buýt khi đó là Renita Smith nói rằng phải 3, 4 nhịp sau khi nghe thấy tín hiệu báo động phát ra, cô mới dừng được xe. Đầu xe bắt đầu bốc khói. Smith đang chuẩn bị gọi cho xe dự phòng thì bất ngờ cô nhìn vào gương chiếu hậu và thấy ngọn lửa đang bùng phát từ phía sau xe.
 
Renita Smith, nữ tài xế dũng cảm đã cứu thoát 20 em bé khỏi hỏa hoạn.

Tôi vội vàng đặt mic xuống, tháo ngay dây an toàn, nhảy ra khỏi ghế và bế em bé gần nhất ra khỏi xe. Lúc này, nhiều người xung quanh đã kịp nhận ra có vấn đề. Tôi kêu gào mọi người giúp đỡ. Tôi đưa từng em bé ra khỏi xe, nhờ người dân đưa đến nơi trú ẩn an toàn. Cuối cùng, sau lần cuối cùng chạy lại xe buýt để đảm bảo hết trẻ, tôi mới yên tâm. Lúc này, trong xe chỉ toàn khói” – Cô Smith kể lại.

Fazlul Kabir, một nhân chứng đã tham gia giải cứu các em bé, cho biết mọi người rất tự hào về Smith: “Chiếc xe buýt gần như bị lửa thiêu rụi. Nếu không có Smith, các em học sinh có thể sẽ không thoát được. Cô ấy tìm kiếm trong xe đến giây phút cuối cùng. Cô ấy kiểm tra từng ghế ngồi một để chắc chắn không bỏ sót. Chiếc xe rất dài, không hề nhỏ chút nào. Việc cô ấy kiểm tra tất cả ghế ngồi là minh chứng rõ ràng nhất cho lòng dũng cảm”.

Lisa Maitland, một học sinh trên xe buýt, nói rằng bé không hề biết gì cho đến khi một bạn hét lên: “Cháy”.


Chiếc xe bốc cháy còn Smith vẫn chạy khắp xe tìm trẻ em.

Cháu ngửi thấy mùi khói, như kiểu mùi xăng ấy. Cháu sợ lắm. Lúc đấy cháu sắp khóc thì em trai cháu đã gào lên trước. Cả hai chị em cháu đều sợ” – Lisa kể lại.

Các em học sinh đều thuộc trường tiểu học Glenarden Woods. Không một bé nào bị thương trong vụ hỏa hoạn. Cha mẹ các bé đã đến trường đón con. Riêng Smith đã được trao phần thưởng cho lòng dũng cảm của mình.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Nguồn: ABCNews
 
Chia sẻ