Nhờ con gái 2 tuổi rưỡi trông em trai để đi tắm, bước ra mẹ trẻ hốt hoảng vì cảnh tượng không ngờ

BEE,
Chia sẻ

Mặc dù sự hiếu động, tinh nghịch của cô chị 2 tuổi rưỡi chưa gây hậu quả nghiêm trọng cho em trai mình, thế nhưng, có lẽ sau sự cố này, bất kì mẹ bỉm sữa nào cũng sẽ tự dặn mình cẩn thận khi để 2 đứa trẻ sàn sàn tuổi trông nhau.

Chuyện bỉm sữa của các chị em vẫn luôn là đề tài hot trên nhiều diễn đàn mạng xã hội. Các cụ nhà ta xưa hay có câu, ''đông con thì đông của'', ý nói nhà càng đông con thì càng ''giàu có'' và vui vẻ. Thế nhưng điều đó có lẽ chỉ đúng đối với các gia đình sinh con xa nhau, còn chúng nó mà chỉ cách nhau vài tuổi thì sẽ có đến hàng trăm câu chuyện dở khóc dở cười có thể xảy ra.

Mới đây, một bà mẹ chia sẻ câu chuyện bi hài khi để 2 con của mình tự trông nhau khiến nhiều người không khỏi phì cười.

Cụ thể, mẹ trẻ viết: ''Nhà em có hai cháu. Con chị 2 tuổi rưỡi, thằng em 2 tháng rưỡi. Bảo chị trông em hộ mẹ một tí mà quay đi quay lại nó bịt gối vào mặt thằng em, rồi xõa hết tóc vào mặt cho em sợ khóc ré lên. Mình vừa vào nhà tắm đi ra thì mặt thằng cu em bị như này. Nhìn vừa tức vừa buồn cười".

Nhờ con gái 2 tuổi rưỡi trông em trai, vừa vào nhà tắm chui ra, mẹ trẻ hốt hoảng vì cảnh tượng không ngờ - Ảnh 1.

Bức ảnh và câu chuyện này đã thu hút 17.000 lượt like và hàng nghìn lượt bình luận chỉ sau vài giờ đăng tải.

Kèm theo đó là bức ảnh minh họa cậu bé con đang ngủ ngon lành với cái trán nhằng nhịt hình vẽ nhem nhuốc bằng mực đen khiến người xem không khỏi bật cười. Tất nhiên, nhiều người cũng "hú hồn" vì sự nghịch ngợm của cô chị còn đang ở mức độ nhẹ, chưa gây thương tổn gì cho cậu bé.

Nhờ con gái 2 tuổi rưỡi trông em trai, vừa vào nhà tắm chui ra, mẹ trẻ hốt hoảng vì cảnh tượng không ngờ - Ảnh 2.

Mặt bé trai bị chị gái dùng bút mực vẽ nhem nhuốc khiến mẹ trẻ vừa giận vừa buồn cười.

Bài đăng cũng vì thế mà được rất nhiều chị em hội bỉm sữa quan tâm, nhiều mẹ khác cũng tranh thủ "khoe thành tích" nhà mình. Trẻ con dù nghịch đến đâu nhưng cũng muốn quan tâm và thương yêu người thân trong gia đình, chỉ là chúng chưa biết thể hiện tình cảm đó sao cho đúng cách mà thôi.

Nhờ con gái 2 tuổi rưỡi trông em trai, vừa vào nhà tắm chui ra, mẹ trẻ hốt hoảng vì cảnh tượng không ngờ - Ảnh 3.

''Đứa lớn 3 tuổi, đứa nhỏ 6 tháng, sáng dậy mình bảo nó coi em để mẹ dậy pha sữa, nếu em ngã mẹ đánh con. Nó buồn ngủ nên lấy cái chân đè lên cổ em cho em đỡ lật, nhìn con em thương thế''. Ảnh: Phuong Anh

Nhờ con gái 2 tuổi rưỡi trông em trai, vừa vào nhà tắm chui ra, mẹ trẻ hốt hoảng vì cảnh tượng không ngờ - Ảnh 4.

''Con mình á, anh 2 tuổi, em gái 4 tháng cuổi, thằng anh nhổ nước miếng lên đầu con em đây''. Ảnh: Phi Phi

Nhờ con gái 2 tuổi rưỡi trông em trai, vừa vào nhà tắm chui ra, mẹ trẻ hốt hoảng vì cảnh tượng không ngờ - Ảnh 5.

''Thằng anh 3 tuổi, thằng em 8 tháng. Bảo nó trông em nó cứ ôm vào lòng xong nó ghì chặt đến khi thằng em khóc ré lên mới bỏ tay ra. Thế nhưng nhiều lúc đáng yêu lắm''. Ảnh: Hùng Tôm Đất

Nhờ con gái 2 tuổi rưỡi trông em trai, vừa vào nhà tắm chui ra, mẹ trẻ hốt hoảng vì cảnh tượng không ngờ - Ảnh 6.

Chị hơn em 2 tuổi, bảo trông em cứ "chị đây chị đây" xong vứt em 1 mình đi xem tivi.

Nhờ con gái 2 tuổi rưỡi trông em trai, vừa vào nhà tắm chui ra, mẹ trẻ hốt hoảng vì cảnh tượng không ngờ - Ảnh 7.

"Đây chị gần 2 tuổi con em gần 3 tháng. Sau màn ôm hôn thắm thiết, nó uống sữa xong nhét ống mút vào mồm con em không được thì nó ném luôn vào mặt cùng mấy cái vỏ kẹo", một bà mẹ đau đầu với 2 đứa con của mình.

Nhờ con gái 2 tuổi rưỡi trông em trai, vừa vào nhà tắm chui ra, mẹ trẻ hốt hoảng vì cảnh tượng không ngờ - Ảnh 8.

''Còn đây là 2 thằng con trai mình. Anh lớn 27 tháng anh nhỏ mới hơn 1 tháng. Vui thì nó hôn em nó còn nó buồn thì nó giành mẹ không cho em bú'', bà mẹ 2 con chia sẻ.

Ngoài những khoảnh khắc ''cười ra nước mắt'', team đẻ dày cũng có những lúc siêu đáng yêu, siêu tình cảm như thế này đây:

Nhờ con gái 2 tuổi rưỡi trông em trai, vừa vào nhà tắm chui ra, mẹ trẻ hốt hoảng vì cảnh tượng không ngờ - Ảnh 9.

Thương em lắm nhưng lúc nào em ngủ cũng nhảy lên giường làm ầm ầm nên hay bị mẹ đánh.

Nhờ con gái 2 tuổi rưỡi trông em trai, vừa vào nhà tắm chui ra, mẹ trẻ hốt hoảng vì cảnh tượng không ngờ - Ảnh 10.

Đẻ cách 5 năm. Ngủ cùng nhau thằng em trèo lên lưng chị đái 1 bãi và 2 đứa vẫn ngủ không biết trời đất là gì.

Nhờ con gái 2 tuổi rưỡi trông em trai, vừa vào nhà tắm chui ra, mẹ trẻ hốt hoảng vì cảnh tượng không ngờ - Ảnh 11.

Thế này thì mẹ cũng hết nước mắt mất thôi

Nhờ con gái 2 tuổi rưỡi trông em trai, vừa vào nhà tắm chui ra, mẹ trẻ hốt hoảng vì cảnh tượng không ngờ - Ảnh 12.

''Cứ vào giường là phải thơm em một cái ở trán. Không cho ai bồng vì sợ em còn nhỏ. Đi đâu hay làm gì cũng phải vào nhìn em một cái đã. Chúng là anh em họ đấy ạ'', chủ nhân bức ảnh chú thích.

Nhờ con gái 2 tuổi rưỡi trông em trai, vừa vào nhà tắm chui ra, mẹ trẻ hốt hoảng vì cảnh tượng không ngờ - Ảnh 13.

Hai cậu cháu đút cho nhau ăn.

Nhờ con gái 2 tuổi rưỡi trông em trai, vừa vào nhà tắm chui ra, mẹ trẻ hốt hoảng vì cảnh tượng không ngờ - Ảnh 14.

Hai anh em hơn nhau 8 tuổi, cùng cha khác mẹ. Dù yêu em hay hờn giận em, anh trai vẫn luôn bên cạnh em.

Quả thật, nhìn những khoảnh khắc trên mới thấy, có con thực sự là niềm hạnh phúc lớn lao, nhưng cũng là sự cố gắng, hy sinh của bố mẹ.

Chia sẻ