Nhờ chồng mua rau húng nhưng lại xách về rau xà lách, vợ đăng đàn “tố” nào ngờ hội chị em phán câu này

Bôm Bốp NF,
Chia sẻ

Thấy chồng mang về loại rau khác so với mình yêu cầu, cô vợ chỉ biết vừa khóc vừa cười đăng đàn “tố” anh chồng vụng.

Từ trước đến nay người ta vẫn thường mặc định "tề gia nội trợ" là công việc của người phụ nữ. Vì lẽ đó, trong một số gia đình, người đi chợ búa và lo cơm nước hằng ngày có lẽ vẫn là người làm vợ, làm mẹ, còn đàn ông thì chỉ việc đi làm ngoài xã hội và về đến nhà là đã có bữa cơm ngon. Cũng chính vì có sự phân công lao động rõ rệt như vậy nên nhiều đức ông chồng vô cùng vụng về trong đường cơm nước, đôi khi vợ chỉ vì bận việc mà nhờ vả một chút thôi liền thu lại kết quả "đắng lòng".

Mới đây, trên MXH xuất hiện bài đăng của một người vợ trẻ có tên C.V cũng xoay quanh vấn đề này. Nội dung bài đăng chỉ vẻn vẹn đôi dòng như sau:

"Nhờ chồng đi mua rau húng. Và đây là rau húng của chồng em các bác ạ."

Nhờ chồng mua rau húng nhưng lại xách về rau xà lách, vợ đăng đàn “tố” nào ngờ hội chị em phán câu này - Ảnh 1.

Người vợ hài hước đem sự cố nhầm lẫn mua rau của chồng lên "tố" với hội chị em.

Ngay sau khi đăng tải, bài đăng này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo dân tình. Đặc biệt, hội chị em tỏ ra vô cùng thích thú với màn nhầm lẫn từ rau húng sang rau xà lách của anh chồng vụng về đoảng vị kia. Đồng thời qua đây, các chị em cũng chắc mẩm được rằng việc nội trợ dường như mặc định là của phụ nữ hết rồi, và đàn ông chẳng mấy khi cần quan tâm rau cỏ thịt thà gì nữa:

"Ôi vẫn còn may là có chữ rau, khác cái tên thôi chị ạ. Nhiều khi chồng em nhờ đi mua gì ra tới chợ còn quay về hỏi lại ấy chứ!"

"Giỏi quá, may mà còn đi chợ cho vợ. Tinh thần đáng khích lệ rồi mẹ nó ơi."

"Rau này thì chắc họ hàng với rau húng rồi, là xà lách húng các mẹ ạ."

Nhờ chồng mua rau húng nhưng lại xách về rau xà lách, vợ đăng đàn “tố” nào ngờ hội chị em phán câu này - Ảnh 2.

500 chị em đều tỏ ra thích thú với sự cố này của anh chồng chứ chẳng mảy may "ném đá".

Hiện tại, bài đăng này vẫn đang tiếp tục nhận về nhiều ý kiến phản hồi từ phía cư dân mạng. Tuy nhiên dường như chẳng mấy ai nỡ "ném đá" trách tội anh chồng, mà chỉ cảm thấy lỗi sai này cũng có phần đáng yêu đấy chứ. Bởi theo như chị em phân tích, ít nhất anh chồng cũng chẳng nề hà ra chợ mua rau cho vợ khi được vợ yêu cầu, chỉ là vì kiến thức về rau cỏ hạn hẹp nên mới có lỗi phát sinh mà thôi.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều chị em được dịp khoe anh chồng đoảng của mình. Còn những ai may mắn hơn thì lại có anh chồng khéo léo đảm đang hơn cả vợ. Vậy là từ một sự nhầm lẫn nhẹ từ rau húng thành rau xà lách, anh chồng của chị C.V đã cho các đức ông chồng khác được dịp "nở mày nở mặt" lây.

Chia sẻ