Nhìn tranh con vẽ mẹ, mẹ không biết nên tự hào hay xấu hổ

Newben,
Chia sẻ

Bức tranh cùng lời chia sẻ của chị trên trang cá nhân thu hút sự quan tâm của các bậc phụ huynh.

“Tôi không biết nên tự hào hay xấu hổ nữa”, đó là tâm sự của người mẹ sau khi nhìn vào bức tranh con vẽ mình. Chị chia sẻ, chị đã cười sặc sụa khi lần đầu tiên nhìn vào bức tranh ấy. Chị là Penny Rohleder, đến từ New South Wales, Úc - người mẹ 3 con.

Nhưng hôm nay, cậu bé Julian - con trai thứ 2 của chị Penny - sẽ là “nhân vật chính” của câu chuyện hài hước nhưng cũng đầy đáng yêu này.

Nhìn tranh con vẽ mẹ, mẹ không biết nên tự hào hay xấu hổ - Ảnh 1.

Cậu bé Julian. (Ảnh: dailymail)

Trong một lần hí hoáy vẽ vời, cậu bé đã vẽ nên bức tranh cả gia đình nắm tay bên nhau. Khi tác phẩm hoàn thành, Julian hí hửng mang đến khoe với mẹ. Trong tranh, có 3 thành viên trong gia đình, người mẹ (ở phía bên trái) cùng hai thành viên còn lại, chưa rõ là bố hay 2 chị em Julian.

Cả bức tranh được vẽ bằng chì đen, không tô màu kín tranh mà chỉ tô vài chỗ bằng màu đỏ, vàng, tím và xanh dương mà thôi. Tuy nhiên, điều khiến chị Penny bất ngờ nhất chính là hình ảnh của chị trong tranh. Không được tô màu như 2 nhân vật còn lại, hình ảnh của chị chỉ là phác thảo bằng bút chì và một vệt đỏ ở phía dưới mà thôi.

Mang thắc mắc hỏi con: “Màu đỏ đó là gì vậy con?”, chị cười rất nhiều khi con tỉnh bơ trả lời: “Đó là chu kì kinh nguyệt của mẹ đó”.

Nhìn tranh con vẽ mẹ, mẹ không biết nên tự hào hay xấu hổ - Ảnh 2.

Bức tranh sáng tạo của Julian. (Ảnh: dailymail)

Theo lời chị chia sẻ với DailyMail Úc, Julian là một cậu bé rất đáng yêu, biết quan tâm, chăm sóc cho sức khỏe của chị. Chị cho biết, bản thân chị mắc phải bệnh thuyên tắc mạch phổi từ tháng 10/2016, ngay trước khi con trai út chào đời. Điều này nghĩa là chị đã phải trải qua những cuộc điều trị làm loãng máu. “Kể từ đó, chu kì kinh nguyệt của tôi rất kinh khủng”, chị Penny giải thích thêm.

Chị cho biết, gần đây, mọi thứ tệ hơn thế nên chị thường phải nhanh chóng làm vệ sinh ngay cả khi con trai đang trong đấy. “Julia rất thắc mắc nhưng thằng bé hiểu về chu kì kinh nguyệt. Thế là nó cứ hỏi liệu tôi có ổn không”, chị Penny nhớ lại. Và sau đó, khi chị mặc quần áo, ra khỏi phòng tắm, cậu con trai đã mang bức tranh ấy đến đưa chị.

“Tôi nói: “Cảm ơn con trai, đẹp đấy”. Và thằng bé trả lời: “Con nghĩ mẹ sẽ thích”. Rồi cô con gái 7 tuổi bảo rằng Julia đã thêm thứ gì đó vào trong tranh. Tôi nhìn kĩ lại, thấy vệt màu đó này và hỏi con đó là gì. Nó nhún vai, nhìn tôi với đôi mắt nâu to đáng yêu và trả lời: “Kinh nguyệt của mẹ đấy”. Tôi không thể ngừng cười được”, chị Penny hào hứng chia sẻ trên trang cá nhân.

Nhìn tranh con vẽ mẹ, mẹ không biết nên tự hào hay xấu hổ - Ảnh 3.

Julian và chị gái. (Ảnh: dailymail)

Nhìn tranh con vẽ mẹ, mẹ không biết nên tự hào hay xấu hổ - Ảnh 4.

3 đứa con của chị Penny. (Ảnh: dailymail)

Bức tranh cùng lời chia sẻ của chị trên trang cá nhân thu hút sự quan tâm của các bậc phụ huynh. Hầu hết đều khẳng định rằng, Julia là cậu bé rất sáng dạ, biết lo lắng, yêu thương mẹ.

(Nguồn: dailymail)

Chia sẻ