Nhìn tận mắt sự phát triển của bào thai (P3)
Các mẹ cùng xem những hình ảnh kì diệu của bé từ tuần thai thứ 20 - 29 nhé!
Tuần 20
Tuần 20, bé dài 16,5cm (bằng kích thước một quả xoài to) và cân nặng xấp xỉ 225g. Các giác quan như nghe, ngửi, nếm, sờ, nhìn đều hoàn thiện. Tuần này, sự phát triển tập trung ở phổi, hệ tiêu hóa và miễn dịch. Bộ não cũng thành thục, nhất là phần liên quan tới trí nhớ.
Tuần 21
Dài 18cm, bé bây giờ tương đương kích thước một quả chuối, với trọng lượng 300g. Bé sẽ nuốt khá nhiều nước ối. Điều này là hoàn toàn bình thường và là quá trình luyện tập cho hệ tiêu hóa của bé. Ở giai đoạn này, có thể nhận ra những nét giống bố (mẹ) trên khuôn mặt bé qua siêu âm.
Sự phát triển nhanh chóng của bộ não khiến vùng ghi nhớ hoàn chỉnh. Bởi thế, nếu bé được nghe một loại nhạc từ giờ thì sau này chào đời, bé sẽ nhận ra sự quen thuộc của bản nhạc đó.
Tuần 22
Bé dài 19cm, nặng 350g, trông giống một bắp ngô. Qua siêu âm, có thể thấy hình ảnh bé sờ mặt hay cho tay vào miệng. Thật ngạc nhiên vì bé còn có thể bắt chéo chân.
Tuần 23
Bây giờ bé dài 20cm. Có rất nhiều “hoạt động” đang xảy ra trong não bé, chẳng hạn, bé thích vị ngọt (hay đắng) hơn.
Bây giờ, bạn có thể cảm nhận rõ những cú hích của bé. Rất nhiều bé hoạt động tích cực, lúc mẹ đi ngủ nhưng cũng có bé “nhào lộn” trong bụng mẹ suốt cả ngày.
Tuần 24
24 tuần, bé dài 21cm và nặng 500g. Nghiên cứu trong các sóng não bào thai chỉ ra rằng, bé giờ đây năng động không kém gì một em bé sơ sinh.
Tuần 25
Bé dài 22cm và nặng 700g. Bên trong lợi, các mầm răng đã bắt đầu hình thành. Bé còn thích chuyển động xung quanh và co – duỗi tay, chân.
Tuần 26
Bé dài 23cm, tương đương chiều rộng của một hộp carton nước hoa quả. Mắt bé đã biết mở, giúp bé có cảm giác với ánh sáng và bóng tối.
Bé bận bịu với việc mút ngón tay cái. Miệng của bé cực kỳ nhạy cảm, thậm chí còn nhạy cảm hơn bàn tay.
Tuần 27
Bé dài 24cm và nặng tới 900g. Mắt đã hoàn thiện, lông mi mọc dài nên bé có thể chớp mắt.
Nếu chào đời ở thời kỳ này, bé có 85% cơ hội sống sót.
Tuần 28
Sang tuần 28, bé dài 25cm, nặng 1,1kg, bằng khoảng 1/3 trọng lượng lúc sinh.
Bé có thể chạm, thậm chí bóp hay xoay dây rốn nhưng may mắn là điều này không gây ra chuyện gì nghiêm trọng.
Tuần 29
Bé bây giờ tương đương chiều dài một chai tương cà chua.
Một tiết lộ điều thú vị là bé có thể quen thuộc với những âm thanh mà bé nghe được từ khi còn ở trong bụng mẹ.
Sự thay đổi của em bé trong bụng mẹ thật diệu kì. Vậy bạn có muốn "ngắm" sự thay đổi cơ thể người mẹ khi mang bầu không?
Tuần 20, bé dài 16,5cm (bằng kích thước một quả xoài to) và cân nặng xấp xỉ 225g. Các giác quan như nghe, ngửi, nếm, sờ, nhìn đều hoàn thiện. Tuần này, sự phát triển tập trung ở phổi, hệ tiêu hóa và miễn dịch. Bộ não cũng thành thục, nhất là phần liên quan tới trí nhớ.
Tuần 21
Dài 18cm, bé bây giờ tương đương kích thước một quả chuối, với trọng lượng 300g. Bé sẽ nuốt khá nhiều nước ối. Điều này là hoàn toàn bình thường và là quá trình luyện tập cho hệ tiêu hóa của bé. Ở giai đoạn này, có thể nhận ra những nét giống bố (mẹ) trên khuôn mặt bé qua siêu âm.
Sự phát triển nhanh chóng của bộ não khiến vùng ghi nhớ hoàn chỉnh. Bởi thế, nếu bé được nghe một loại nhạc từ giờ thì sau này chào đời, bé sẽ nhận ra sự quen thuộc của bản nhạc đó.
Tuần 22
Bé dài 19cm, nặng 350g, trông giống một bắp ngô. Qua siêu âm, có thể thấy hình ảnh bé sờ mặt hay cho tay vào miệng. Thật ngạc nhiên vì bé còn có thể bắt chéo chân.
Tuần 23
Bây giờ bé dài 20cm. Có rất nhiều “hoạt động” đang xảy ra trong não bé, chẳng hạn, bé thích vị ngọt (hay đắng) hơn.
Bây giờ, bạn có thể cảm nhận rõ những cú hích của bé. Rất nhiều bé hoạt động tích cực, lúc mẹ đi ngủ nhưng cũng có bé “nhào lộn” trong bụng mẹ suốt cả ngày.
Tuần 24
24 tuần, bé dài 21cm và nặng 500g. Nghiên cứu trong các sóng não bào thai chỉ ra rằng, bé giờ đây năng động không kém gì một em bé sơ sinh.
Tuần 25
Bé dài 22cm và nặng 700g. Bên trong lợi, các mầm răng đã bắt đầu hình thành. Bé còn thích chuyển động xung quanh và co – duỗi tay, chân.
Tuần 26
Bé dài 23cm, tương đương chiều rộng của một hộp carton nước hoa quả. Mắt bé đã biết mở, giúp bé có cảm giác với ánh sáng và bóng tối.
Bé bận bịu với việc mút ngón tay cái. Miệng của bé cực kỳ nhạy cảm, thậm chí còn nhạy cảm hơn bàn tay.
Tuần 27
Bé dài 24cm và nặng tới 900g. Mắt đã hoàn thiện, lông mi mọc dài nên bé có thể chớp mắt.
Nếu chào đời ở thời kỳ này, bé có 85% cơ hội sống sót.
Tuần 28
Sang tuần 28, bé dài 25cm, nặng 1,1kg, bằng khoảng 1/3 trọng lượng lúc sinh.
Bé có thể chạm, thậm chí bóp hay xoay dây rốn nhưng may mắn là điều này không gây ra chuyện gì nghiêm trọng.
Tuần 29
Bé bây giờ tương đương chiều dài một chai tương cà chua.
Một tiết lộ điều thú vị là bé có thể quen thuộc với những âm thanh mà bé nghe được từ khi còn ở trong bụng mẹ.
Sự thay đổi của em bé trong bụng mẹ thật diệu kì. Vậy bạn có muốn "ngắm" sự thay đổi cơ thể người mẹ khi mang bầu không?