Nhìn những hình ảnh nắng nóng oi ả này, có ai tin là Hà Nội đang vào giữa "tháng mùa đông"?

Minh Anh - Ảnh Bảo Hòa,
Chia sẻ

Sau một vài ngày đón không khí lạnh ùa về, Hà Nội lại nóng như đổ lửa khi ra đường làm cho ai đó cứ ngỡ như đang sống trong mùa hè thứ 2 của năm.

Nhìn những hình ảnh nắng nóng chang chang, chị em phụ nữ lẫn đàn ông đều mặc áo dài tay, mũ kính che chắn từ trên xuống dưới như ninja ra đường, không ai nghĩ rằng Hà Nội đang mùa đông.

Nhìn những hình ảnh nắng nóng oi ả này, có ai tin là mùa đông Hà Nội?

Nhìn những hình ảnh nắng nóng oi ả này, có ai tin là mùa đông Hà Nội?
Mùa đông mà cứ ngỡ như mùa hè.

Chưa kịp tận hưởng hết cảm giác tiết trời mùa đông se lạnh, chưa kịp diện hết lố váy áo, giày dép mùa đông vô cùng xinh xắn, đẹp đẽ đã được chuẩn bị từ lâu; chưa kịp thực hiện cái niềm ao ước cùng bạn trai tay trong tay cùng nhau dạo phố dưới hàng cây xào xạc tiếng gió mùa; chưa kịp ăn những chiếc kem lạnh đến thấu xương thấu thịt trong cái thời tiết run người để thấy được cảm nhận cảm giác thật yomost thì... ôi thôi, Hà Nội đã lại nắng nóng 30-31 độ, đến nỗi nếu có lỡ tiếc cái áo len xinh như công chúa vừa mới mua và được giặt nước xả thơm tho nức mũi mà đem ra mặc đi trên đường thì chỉ muốn như bốc hỏa.

Nhìn những hình ảnh nắng nóng oi ả này, có ai tin là mùa đông Hà Nội?

Nhìn những hình ảnh nắng nóng oi ả này, có ai tin là mùa đông Hà Nội?

Nhìn những hình ảnh nắng nóng oi ả này, có ai tin là mùa đông Hà Nội?
Nắng thì đã có ô che rồi mà sao vẫn ngột ngạt, oi bức đến khó thở.

Nhìn những hình ảnh nắng nóng oi ả này, có ai tin là mùa đông Hà Nội?

Nhìn những hình ảnh nắng nóng oi ả này, có ai tin là mùa đông Hà Nội?
Dừng đèn đỏ giữa cái trời nắng nóng chói chang chẳng khác nào cực hình đối với chị em.

Nhìn những hình ảnh nắng nóng oi ả này, có ai tin là mùa đông Hà Nội?

Nhìn những hình ảnh nắng nóng oi ả này, có ai tin là mùa đông Hà Nội?
Những bóng râm mát mẻ, hiếm hoi này đúng như thiên đường vậy.

Nhìn những hình ảnh nắng nóng oi ả này, có ai tin là mùa đông Hà Nội?

Nhìn những hình ảnh nắng nóng oi ả này, có ai tin là mùa đông Hà Nội?
Có lẽ vì thế mà nhiều người dừng đèn đỏ, bèn tìm luôn chỗ râm mát, cách vạch dừng đến cả vài mét.

Nhìn những hình ảnh nắng nóng oi ả này, có ai tin là mùa đông Hà Nội?

Nhìn những hình ảnh nắng nóng oi ả này, có ai tin là mùa đông Hà Nội?
Chị em nào mà quên mũ áo, khẩu trang... thì đúng thật là bi kịch.

Nhìn những hình ảnh nắng nóng oi ả này, có ai tin là mùa đông Hà Nội?

Nhìn những hình ảnh nắng nóng oi ả này, có ai tin là mùa đông Hà Nội?
Không biết vì quên đồ bảo hộ cho ngày nắng nóng hay cứ tưởng mình đang sống trong mùa đông rét mướt năm nào nên người phụ nữ đầu trần, áo hai dây ra đường, để rồi phải chế khăn thành thứ cho lên đầu che nắng.

Nhìn những hình ảnh nắng nóng oi ả này, có ai tin là mùa đông Hà Nội?

Nhìn những hình ảnh nắng nóng oi ả này, có ai tin là mùa đông Hà Nội?

Nhìn những hình ảnh nắng nóng oi ả này, có ai tin là mùa đông Hà Nội?
Thay vì những chiếc áo len, áo dạ dài hay giày tất, mũ len, thì thời trang mùa đông năm nay lại là áo chống nắng.

Nhìn những hình ảnh nắng nóng oi ả này, có ai tin là mùa đông Hà Nội?

Nhìn những hình ảnh nắng nóng oi ả này, có ai tin là mùa đông Hà Nội?
Vẻ mặt ai nấy đều mệt mỏi, ngao ngán khi phải bước chân ra đường vào "mùa hè thứ 2" trong năm...

Nhìn những hình ảnh nắng nóng oi ả này, có ai tin là mùa đông Hà Nội?
... và chỉ muốn ở mãi trong căn phòng bật điều hòa mát lạnh nhâm nhi chút đồ ăn vặt và uống một ly chanh đá.

Chia sẻ