Nhìn con trai đau đớn vì khối u não, tôi từng hỏi bác sỹ khi nào thì nên mua quan tài cho con...

Newben,
Chia sẻ

Chị thậm chí còn định chết theo con nhưng nghĩ đến đứa con gái bé bỏng vừa chào đời vài tháng, chị lại không nỡ.

Cậu bé Ryder Fox chỉ mới 2 tuổi, đến từ Melbourne, Úc bị phát hiện có khối u trong não vào tháng 6 năm ngoái. Khối u đó phát triển ngày càng lớn và cậu bé đã được phẫu thuật loại bỏ ⅓ khối u để rồi phải tiếp tục chịu đau đớn, trải qua 9 tháng hóa trị liệu.

Nhìn con trai đau đớn vì khối u não, tôi từng hỏi bác sỹ khi nào thì nên mua quan tài cho con... - Ảnh 1.

Cậu bé Ryder Fox (Ảnh: Supplied)

Mẹ em, Samantha Farrugia nhớ lại những lần quét não khủng khiếp cùng nỗi đau mà cậu con trai 2 tuổi phải chịu đựng sau cuộc phẫu thuật dài 8 tiếng đồng hồ. Chị chia sẻ với Dailymail Úc: “Chúng tôi từng nghĩ Ryder không thể vượt qua được. Tôi thậm chí còn hỏi bác sĩ khi nào thì nên mua cỗ quan tài cho con”.

Người mẹ 25 tuổi tâm sự, cô thật sự kiệt sức và muốn kết thúc cuộc đời mình nhưng nghĩ đến cô con gái Zaria bé bỏng, cô lại bừng tỉnh. “Tôi từng không muốn sống. Nghĩ đến việc Ryder sẽ quên mất tôi như thế nào, không biết em gái trông ra làm sao, không thể tự di chuyển, nó khiến tôi đau đớn”, chị trải lòng.

Nhìn con trai đau đớn vì khối u não, tôi từng hỏi bác sỹ khi nào thì nên mua quan tài cho con... - Ảnh 2.

(Ảnh: Supplied)

Nhìn con trai đau đớn vì khối u não, tôi từng hỏi bác sỹ khi nào thì nên mua quan tài cho con... - Ảnh 3.

Ryder cùng em gái bé bỏng (Ảnh: Supplied)

May mắn thay, Ryder đã sống sót sau cuộc phẫu thuật nhưng cậu bé phải học đi, học nói, học ăn một lần nữa trong suốt 5 tháng điều trị trong bệnh viện.

Tuy nhiên, “phước bất trùng lai, họa vô đơn chí”. Trong lúc cả gia đình ở lại bệnh viện để chăm sóc Ryder, căn nhà của họ bị trộm đột nhập, lục soát khắp nơi, xe hơi đã bị đánh cắp và bị đốt sau đó.

Nhìn con trai đau đớn vì khối u não, tôi từng hỏi bác sỹ khi nào thì nên mua quan tài cho con... - Ảnh 4.

Cả gia đình Ryder (Ảnh: Supplied)

Ryder được đưa một đường ống vào não để các chất lỏng trong đó được thoát ra ngoài và ống này sẽ không bao giờ được gỡ ra. Cậu bé phải hóa trị 3 lần một tuần và các bác sĩ không biết khối u đó có bị tiêu diệt hay không, hay em phải sống chung với nó suốt đời.

Chị Farrugia cho biết, việc điều trị đã khiến Ryder bị vô sinh, gây cục máu đông trong chân, và thậm chí có thể khiến em bị bệnh bạch cầu. “Con trai tôi sẽ không bao giờ có được cuộc sống bình thường. Và khi lớn lên, nó sẽ không thể có con. Khi ở nhà, con rất tuyệt vời, luôn hạnh phúc, cười tươi lắm nhưng việc trị liệu thực sự tàn phá cơ thể con. Con liên tục tăng rồi giảm cân, la hét vì đau đớn”, người mẹ chia sẻ.

Được biết, mắt trái của Ryder đã phần nào hồi phục thị lực nhưng các bác sĩ không chắc nó có bị suy giảm tiếp không cũng như khối u sẽ ảnh hưởng đến thị lực của em như thế nào trong tương lai.

Nhìn con trai đau đớn vì khối u não, tôi từng hỏi bác sỹ khi nào thì nên mua quan tài cho con... - Ảnh 5.

Ryder phải chịu rất nhiều đau đớn (Ảnh: Supplied)

Nhìn con trai đau đớn vì khối u não, tôi từng hỏi bác sỹ khi nào thì nên mua quan tài cho con... - Ảnh 6.

Ryder và mẹ (Ảnh: Supplied)

Vì việc trị liệu cực kì tốn kém nên Farrugia cùng chồng là Stephen Fox phải nhờ đến sự giúp đỡ của người thân, bạn bè. Chị cho biết, bố của Ryder từng cạo râu và tóc vào năm ngoái để quyên góp tiền cho những nghiên cứu về ung thư. Chị cho biết: “Tôi nóng lòng chờ chuyến hành trình này kết thúc. Nhưng không may cuộc sống là phải thế. Ryder là người mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết”.

(Nguồn: dailymail)

Chia sẻ