BÀI GỐC Sinh con xong mẹ chồng nằng nặc đòi đưa cháu về quê để chăm, tưởng bà có ý tốt ai ngờ mục đích là thế này

Sinh con xong mẹ chồng nằng nặc đòi đưa cháu về quê để chăm, tưởng bà có ý tốt ai ngờ mục đích là thế này

Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy khó hiểu bởi khi mang thai, mẹ chồng chẳng bao giờ hỏi han câu gì, thế mà lúc sinh cháu bà lại tha thiết bảo các con đưa cháu về cho bà chăm.

2 Chia sẻ

Nhìn cả nhà chồng xum xoe lấy lòng em dâu, tôi thấy vừa nực cười vừa thương thay cho họ vì không biết sự thật

Như Mỹ,
Chia sẻ

Chẳng có lẽ tôi lại bỏ thời gian theo dõi rồi ném bằng chứng ra trước mặt cả nhà chồng?

Tôi và em dâu không thuận nhau. Nói cách khác, tôi và mẹ chồng không thuận nhau dù sống chung một nhà. Bởi mẹ chồng tôi rất thương em dâu và đối xử với tôi khắt khe. Lý do cũng đơn giản: tôi chỉ ở nhà bán hàng online, còn em dâu là thư kí tổng giám đốc công ty nước ngoài, lương tháng cao ngất ngưởng.

Dù sống chung nhà nhưng vợ chồng tôi nấu ăn riêng còn vợ chồng em dâu ăn chung với bố mẹ chồng tôi. Hàng tháng, vợ chồng tôi góp một nửa tiền điện, nước. Cứ tưởng sống riêng như thế sẽ tránh được những mâu thuẫn cần thiết. Nhưng không, em dâu tôi quá ngọt ngào, lại biết dùng tiền lấy lòng mẹ chồng nên tôi chẳng khác nào người dưng cả.

Công việc nhà tôi ôm làm hết vì "em con đi làm mệt mỏi, mày ở nhà thì chịu khó chút". Dù biết tôi cũng buôn bán kiếm thêm tiền sữa bỉm nhưng mẹ chồng tôi luôn mặc định tôi là ăn bám, rảnh rang. Mà người rảnh thì buộc phải làm hết mọi việc nhà, không được quyền kêu ca, than vãn.

Nhìn cả nhà chồng xum xoe lấy lòng em dâu, tôi thấy vừa nực cười vừa thương thay cho họ vì không biết sự thật - Ảnh 1.

Tôi và em dâu không thuận nhau. (Ảnh minh họa)

Giỗ tiệc lớn nhỏ cũng chỉ mình tôi cắm đầu cắm cổ làm. Em dâu chi tiền ra rồi ngồi hưởng, còn được mẹ chồng tôi khen tận mây xanh. Nhiều khi tức quá, tôi lại lôi chồng ra nhiếc mắng cho hả giận. Anh cũng hiểu, cũng thương tôi nên im lặng.

Tuần trước, tôi đi giao hàng cho khách ở một khách sạn nọ. Không ngờ, khi tôi đứng ở quầy đợi họ thanh toán tiền thì thấy em dâu cùng một người đàn ông lạ mặt đi ra. Người đàn ông đó còn đưa tay ôm eo em dâu tôi ra vẻ rất thân thiết. Tôi núp vội vào cánh cửa để họ không thấy tôi.

Về nhà, tôi đem chuyện kể lại cho mẹ chồng nghe. Cứ nghĩ với lối suy nghĩ cổ hủ, mẹ chồng tôi sẽ la lối om sòm lên, đuổi đánh em dâu ra khỏi nhà. Ngạc nhiên thay, mẹ chồng tôi lại hành động trái lại với suy nghĩ của tôi.

Nhìn cả nhà chồng xum xoe lấy lòng em dâu, tôi thấy vừa nực cười vừa thương thay cho họ vì không biết sự thật - Ảnh 2.

Nếu biết trước thế này, tôi đã giấu kín mọi chuyện cho yên ổn. (Ảnh minh họa)

Mọi người tin nổi không, mẹ chồng quay sang chửi bới tôi. Bà chửi tôi là vô học, dựng chuyện chia rẽ tình cảm của vợ chồng em dâu, ăn bám nên tìm cớ để hạ nhục nhân phẩm người khác. Điêu đứng hơn, mẹ chồng tôi còn quay sang nghi ngờ tôi đi giao hàng trong khách sạn là đi với trai, viện cớ bán hàng để qua lại với trai.

Bị chửi vuốt mặt không kịp, tôi sửng sốt, bàng hoàng. Nếu biết trước thế này, tôi đã giấu kín mọi chuyện cho yên ổn. Mắng tôi xong rồi, mẹ chồng cấm tôi đi nói ra nói vào, nếu không bà đuổi vợ chồng tôi ra khỏi nhà.

Từ đó đến nay, nhìn mẹ chồng xum xoe lấy lòng em dâu, nhìn chồng em ấy cưng chiều, một vợ hai vợ, tôi thấy vừa nực cười vừa thương họ. Đúng là đồng tiền che mờ mắt họ rồi. Nhưng tôi không cam tâm. Tôi có nên bỏ chút ít thời gian theo dõi rồi chụp ảnh tận mặt mà giao cho họ để họ sáng mắt ra không?


Chia sẻ