Nhìn búp bê của con gái, tim tôi lại đau nhói khi biết người đàn ông đã tặng nó cho con (Phần 2)

H.L,
Chia sẻ

Lấy làm lạ, tôi hỏi, con bé vui vẻ khoe: “Có chú gì ấy, chú bạn thân của mẹ tặng con”.

Tôi sống như cái bóng vật vờ bên cạnh chồng. Tôi luôn tự nhủ sống với nhau một thời gian chắc tôi sẽ nảy sinh tình cảm với chồng. Nhưng tôi nhầm.

Mỗi khi ân ái tôi không hề thấy hạnh phúc. Tôi ghê sợ hàm răng vàng cùng với cái trán hói của chồng mình. Mỗi lần anh ta say, tôi lại càng thấy buồn nôn cái mùi hỗn hợp phát ra từ miệng anh ta.

Lấy chồng giàu nên tôi được ăn ngon đi shopping không cần lo đến tiền bạc. Công việc nhà đã có người giúp việc lo. Tôi chỉ việc thật xinh đẹp, thật rạng rỡ để đi gặp khách với chồng. Trong mắt anh ta có lẽ tôi chính là vật trang trí đẹp nhất nên anh ta cưng chiều tôi hết mực. Nhiều người nói tôi có số hưởng nên mới làm vợ một người giàu như anh ta. Nhưng với tôi đó là nỗi đau.

Nhìn búp bê của con gái, tim tôi lại đau nhói khi biết người đàn ông đã tặng nó cho con (Phần 2) - Ảnh 1.

Trong mắt anh ta có lẽ tôi chính là vật trang trí đẹp nhất nên anh ta cưng chiều tôi hết mực. (Ảnh minh họa)

Tôi có bầu rồi sinh con. Chồng tôi càng chăm lo cho tôi kĩ càng hơn. Chúng tôi đi du lịch, chụp ảnh yêu thương như đang rất hạnh phúc. Chỉ là lòng tôi rất trống rỗng.

Chuyện của người yêu cũ, tôi không hỏi đến và cũng không muốn nghe đến. Tôi chỉ biết anh đang làm rất chăm chỉ ở nước ngoài. Anh cũng chưa có người yêu. Thỉnh thoảng tôi lại nhờ người gửi cho bố mẹ anh một ít tiền. Mỗi năm anh về thăm quê một lần.

Chúng tôi không gặp nhau. Chỉ nghe có người kể lại mỗi lần về, anh đều hỏi thăm cuộc sống của tôi. Biết tôi sống rất tốt anh đều cười rất mãn nguyện.

Nhiều khi tôi lại thầm nghĩ, đúng là chúng tôi không nên duyên lại là cái hay. Có như thế tôi mới thấy tình yêu với anh có ý nghĩa. Chứ về làm vợ chồng rồi mâu thuẫn đủ điều, có khi tình yêu lại sứt mẻ.

Mãi đến một năm trước, khi con gái tôi được 4 tuổi và đi trẻ. Hôm ấy tôi đi đón con bé về. Khi dẫn con ra cổng trường, tôi thấy con bé loay hoay một lúc rồi lôi trong cặp ra một con búp bê rất đẹp. Lấy làm lạ, tôi hỏi, con bé vui vẻ khoe: “Có chú gì ấy, chú bạn thân của mẹ tặng con”.

Nhìn búp bê của con gái, tim tôi lại đau nhói khi biết người đàn ông đã tặng nó cho con (Phần 2) - Ảnh 2.

Sau 5 năm, chúng tôi đã gặp lại nhau như thế. (Ảnh minh họa)

Bất giác, người tôi run lên. Tôi đưa mắt nhìn khắp nơi. Tôi nghe tin Khang về quê được hai ngày nay, anh đã kết thúc hợp đồng và đã về nước. Rồi tôi nhìn thấy người yêu cũ đang ngồi bên quán cà phê đối diện trường. Thấy tôi nhìn, anh vội vã quay mặt đi rồi đứng dậy. Sau 5 năm, chúng tôi đã gặp lại nhau như thế.

Những ngày sau đó, tôi bần thần, không thể tập trung được vào việc gì. Chồng thấy tôi lạ, anh ta tìm cách hỏi han, quan tâm tôi. Nhưng đầu óc tôi lúc đó chỉ hiện toàn hình ảnh của Khang. Tôi muốn gặp anh.

Tôi đã tìm cách hỏi han tình hình của Khang. Anh vẫn chưa có người yêu. Bố mẹ anh lo lắng tìm cách mai mối anh cho nhiều cô gái khác nhau mà anh không ưng ai cả. Nghe điều đó, tôi lại nhói lòng. Và tôi đã quyết định làm một việc hết sức sai lầm.

(Còn tiếp)

Chia sẻ