BÀI GỐC Yêu qua mạng, lợi hay hại?

Yêu qua mạng, lợi hay hại?

(aFamily)- Hắn đang nói nghiêm túc hay lại như một kẻ chơi bời trong thế giới ảo? Tại sao một người như hắn lại phải tìm tình yêu qua mạng nhỉ?

44 Chia sẻ

Nhiều người lên mạng chỉ để tìm... "bạn tình", không phải người yêu

,
Chia sẻ

(aFamily)-Đầu tiên là một cậu bé sinh năm 89, mà theo lời cậu ta nói là sinh viên đại học kinh tế quốc dân, cao to và giàu kinh nghiệm sex.

Một người bạn để chia sẻ , tâm sự khác hoàn toàn một người bạn tình. Vì lí do công việc, tôi thường xuyên đi làm nên ít khi được gặp bạn bè, thời gian để ngồi với nhau uống một gốc cà phê cũng không nhiều.

Một lần có cậu em bảo chị vào phòng chat mà tìm bạn. Ừ, thì tôi vào thử. Lâu lắm rồi không vào chat room làm gì? Nhưng vào thì mới được mục sở thị,  bây giờ diện mạo của những ô cửa sổ chat cũng thay đổi và người vào cất tiếng nói trong đó toàn là để tìm “bạn tình” qua đêm.

 Với Nickname meo_con_be_bong, tôi được chào đón nồng nhiệt như thể một cô bé ngây thơ. Hi hi , 2222222… rồi buzz nhảy vào ầm ầm nhưng tiếc là câu đầu tiên họ tung ra là những câu tương tự nhau: “Em bao nhiêu tuổi rồi?”, “Đi nhà nghỉ với anh nha”, thậm chí còn trắng trợn theo kiểu: “Mèo con, anh muốn ngủ với em đêm nay?”… 

Tò mò tôi nhảy vào nói chuyện với hai người.  

Đầu tiên là một cậu bé sinh năm 89, mà theo lời cậu ta nói là sinh viên đại học kinh tế quốc dân, cao to và giàu kinh nghiệm sex. Tôi cũng tỏ ra là người rất có kinh nghiệm đi nhà nghỉ nên cậu bé này đồng ý cho xem Wc khoe nửa thân trên.

Sau đó cậu ta hỏi dồn dập, em đang ở đâu, anh đến đón, số điện thoại của em là bao nhiêu…trong khi nhìn đồng hồ lúc đó đã là gần 1h sáng. Chắc cho địa chỉ thì cậu ta sẽ đến thật, nên khi tôi từ chối câu ta nổi nóng: “Này, em định chơi anh đấy à?”. Tôi im lặng, rồi sau một hồi buzz ầm ĩ, tung ra những câu chửi bới lỗ mãng. Cậu ta biến mất, chắc là để chinh chiến với một con mèo bé bỏng nào khác.  

Người thứ 2 tôi nói chuyện là một người làm chuyển phát hàng cho một công ty ở gần Giáp Bát. Ban đầu anh ta tỏ ra là người rất tử tế, nhã nhặn nhưng chỉ được dăm ba câu hỏi thông thường bắt đầu chuyển ngay sang chủ đề mới. Chắc đến đây không cần nói nhiều thì mọi người cũng đoán được là vấn đề gì.

Tôi hỏi anh ta: “Nếu em đòi giá cao hơn giá thị trường thì sao”, anh ta chấp nhận vì như thế vẫn an toàn hơn là dùng gái vẫy. Anh ta trình bày về ham muốn. Tôi lại hỏi anh ta về công việc và  gia đình. Nhưng anh ta chỉ có xoay quanh vấn đề thiếu thốn người để “làm tình”. 

Nên có nhu cầu tử tế là làm bạn để tâm sự oline thì cực khó luôn. Làm bạn đúng nghĩa rồi mong chờ đến tình yêu thì đúng là ảo tưởng. Không hiểu mọi người nghĩ sao chứ, tôi không thấy tin tưởng vào mấy chuyện tình online này. Gặp thật ngoài đời còn khối người bị lừa huống gì qua mạng.  

Có nhiều kiểu gặp gỡ, nhưng tốt nhất là cứ va chạm ngoài đời thật thì đỡ lo hơn.  

Chia sẻ