Nhiều khi muốn được chồng thương, muốn thương mẹ chồng mà em không thể làm được!

Hướng Dương,
Chia sẻ

Giờ cứ sống lay lắt như thế này hả chị ơi?

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Chào chị Hướng Dương!

Em thấy mệt mỏi với cuộc sống chung đụng này quá rồi chị ạ, thật sự chiều mẹ chồng cỡ nào cũng không vừa ý bà nữa. Em lấy chồng được hơn 2 năm, mới sinh con nhỏ được hơn 6 tháng, con em vốn khó tính, quấy khóc nhiều nên có khi cả đêm em phải thức trắng. 

Lúc này em đang tạm xin nghỉ để trông con vì thể trạng con em vốn yếu ớt, nếu gửi người trông hoặc để bà nội trông thì không ổn vì con khóc suốt ngày và hay ốm vặt. Thế nên tụi em đã thỏa thuận là để chồng em đi làm còn em tạm nghỉ chừng hơn năm để con em cứng cáp rồi em sẽ đi làm trở lại.

Nhưng mẹ chồng em thì không hài lòng khi thấy em ở nhà, bà đi ra đi vào mặt mũi khó chịu, đổ lỗi cho em ăn bám chồng, bắt chồng em phải đi làm gồng gánh cả gia đình. Nhưng ngược lại em nhờ mẹ chồng em bế cháu thì được xíu bà kêu đau lưng mỏi người không bế được.

Nhiều khi muốn được chồng thương, muốn thương mẹ chồng mà em không thể làm được! - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Rồi nhiều đêm thức trắng vì trông con, em không dám bảo chồng vì để hôm sau anh còn đi làm. Nhưng hôm sau em có lỡ dậy muộn thì mẹ chồng em lấy cớ chửi chó chửi mèo rồi đay nghiến em này nọ, lúc đó có muốn ngủ cũng không được yên chị ạ. Em chỉ biết im lặng mà làm, cũng chẳng muốn nói gì với bà, trong nhà không khí luôn nặng nề.

Mọi việc trong nhà nấu nướng dọn dẹp mình em làm hết, nhưng lúc nào mẹ em cũng bảo có mấy việc vặt, thật sự có hôm vừa ôm con vừa nấu nướng giặt giũ thu dọn nhà cửa xong em đau gãy lưng luôn. Em bảo chồng em làm cùng thì mẹ chồng em lườm nguýt nói em chỉ biết nhờ vả, đã ăn bám còn không biết điều. Thật sự em điên đầu lắm chị ạ, nhiều lúc cứ ôm con khóc âm thầm mà không biết làm sao.

Nhiều khi muốn được chồng thương, muốn thương mẹ chồng mà em không thể làm được! - Ảnh 3.

Hướng Dương tư vấn.

Bạn thân mến!

Sinh con ra đã biết bao nhiêu vất vả cực nhọc, rồi mong con lớn lên từng ngày với bao công sức chăm sóc sớm tối. Nếu không có sự chia sẻ từ người thân của mình sẽ có nhiều  bà mẹ không thể chịu đựng nổi, vì vậy người ta hay gọi tên hiện tượng "trầm cảm sau sinh" là vì thế.

Mẹ chồng bạn có thể cảm thấy quá thương con trai, hơn nữa nhìn thấy bạn cứ luẩn quẩn ở nhà với con mà chưa đi làm cũng khiến bà sốt ruột, quan trọng bà không hiểu được sự vất vả của bạn nên sẽ có những lời nói khiến bạn thấy tủi thân và không hài lòng.

Để thay đổi điều này không đơn giản, nhưng thay vì việc im lặng hoặc bạn sẽ làm điều gì đó chống đối lại thì bạn thử làm ngược lại bằng cách hỏi han chia sẻ thêm về kế hoạch của mình với bà, bạn có thể hỏi ý kiến bà về việc đưa con đi gửi để xem bà định như thế nào, thậm chí nên bàn bạc có cả mẹ chồng và chồng để mọi người cùng đóng góp ý kiến.

Con bạn có thể không khỏe mạnh, nhưng  nếu bản thân bạn cũng bị mệt mỏi về tinh thần nữa thì bạn không thể nuôi con vui vẻ hạnh phúc được, muốn được điều đó thì bạn phải có thời gian nghỉ ngơi chăm sóc bản thân.

Lúc này người có thể hóa giải được mối quan hệ đang căng thẳng này chính là chồng bạn. Bạn đừng tự ti vì việc mình ở nhà, những công việc không lương và hàng bao nhiêu áp lực bạn đang gánh có thể còn mệt mỏi hơn cả việc anh ấy đi làm, vì thế bạn nên yêu cầu anh ấy chia sẻ công việc chăm sóc con cái cũng như nói chuyện để mẹ chồng bạn hiểu.

Nếu bé không quá yếu ớt, bạn cũng nên cân nhắc việc thuê người trông trẻ tại nhà dưới sự hỗ trợ của mẹ chồng để bạn đi làm, hãy thử một thời gian xem tình hình thế nào. Đi làm không chỉ là cách bạn kiếm tiền mà còn tìm kiếm cả sự tự do và thoải mái nữa.

Chúc bạn mọi điều tốt lành!

Chia sẻ