Nhiều học sinh đau bụng, nôn ra máu vì "vật thể lạ" trong mì xào ở căn tin trường

Vân Anh,
Chia sẻ

Nhiều học sinh sau khi ăn mì xào đã bị đau bụng dữ dội, nôn mửa ra máu khiến giáo viên và phụ huynh hốt hoảng.

Một gói mì xào là một bữa ăn trưa thông thường của các học sinh trường tiểu học SJKT Ladang Nigel Gardner tại bang Senlagor, Malaysia. Tuy nhiên, thứ Tư tuần trước (24/2), nhiều học sinh trong trường đã nhập viện vì một thành phần “lạ” lẫn trong những gói mì được bán trong căn tin trường.

A. Piravin, 11 tuổi, học sinh trường SJKT Ladang Nigel, cho biết cậu bé đã phát hiện trong mì xào có chứa mảnh thủy tinh. Piravin đã báo ngay cho cô giáo. Toàn bộ căn tin phải thu hồi hết số mì xào để kiểm tra.

Thật sự rất sốc! Những người bán hàng ở căn tin nói với giáo viên và con trai tôi rằng đây chỉ là những “miếng nhựa” và các em học sinh nếu phát hiện ra miếng nào thì cứ ném đi” – Ông A. Arujunnan, 32 tuổi, cha của Piravin nói. “Sau đó, con trai tôi tiếp tục ăn vì bé quá đói. Nhưng rồi bé lại bị đau bụng, nôn mửa”.

thủy tinh
Mảnh thủy tinh phát hiện trong đĩa mì xào.

Chị gái của Piravin, A. Pavitra Devi, 12 tuổi, cũng ăn mì và bị đau bụng dữ dội đến ngất xỉu vào ngày hôm sau. Ngoài ra, 5 học sinh khác cũng bị triệu chứng tương tự, có em học sinh còn nôn và đi ngoài ra máu. Tất cả 7 em được đưa ngay vào bệnh viện Sungai Buloh để khám gấp.

Cháu cảm thấy đau buốt trong bụng mỗi khi ăn” – Piravin kể lại sự việc trong bệnh viện.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục Malaysia, ông Datuk P. Kamalanathan, đã đến thăm những em bé nhập viện và cho biết phòng giáo dục huyện sẽ điều tra kỹ sự việc này.

Nếu căn tin mắc lỗi, chúng tôi sẽ có biện pháp trừng trị nghiêm khắc với họ. Từ giờ đến lúc có kết luận, căn tin sẽ bị tạm ngừng hoạt động” – Ông Kamalanathan nói.

nhập viện
7 em học sinh nhập viện điều trị trong khi đó, 50 học sinh khác sẽ phải vào bệnh viện kiểm tra.

Ngoài 7 em học sinh đã nhập viện, 50 em khác cũng sẽ đến bệnh viện khám để đảm bảo an toàn. Đây đều là những em học sinh đã ăn mì xào tại căn tin.

Hiện hai em học sinh là R.Tarsani, 9 tuổi và S. Thurga, 11 tuổi, đã được xuất hiện. Tuy nhiên, hiện các em vẫn chưa thể ăn uống bình thường. Chỉ vài phút sau khi ăn, các em lại cảm thấy đau bụng.

Nhiều phụ huynh nghi ngờ có thể kính xe tải chở mì xào bị vỡ nên mảnh vụn đã văng vào mì.

Nguồn: AsiaOne


Chia sẻ