Nhiếp ảnh gia nói về "tác phẩm nghệ thuật" để đời là 2 cô con gái xinh như hotgirl

Yến Ge,
Chia sẻ

Lần đầu tiên họa sĩ – nhiếp ảnh gia Nguyễn Quốc Dũng - mở lòng chia sẻ về “sự nghiệp” lớn lao, chặng đường gần ba chục năm làm cha của hai cô con gái thông minh, xinh đẹp, tình cảm, nhưng cũng nhõng nhẽo lắm chiêu vô cùng.

Ở Hà Nội này, bất cứ người nào “có lòng” với hội họa hay nhiếp ảnh hẳn đều không còn xa lạ với cái tên “DzungArt” – nghệ danh thường gọi của họa sĩ kiêm nhiếp ảnh gia Nguyễn Quốc Dũng. 

Và trong số đó nếu ai may mắn được giao lưu thân cận hơn với người họa sĩ đáng kính này, hẳn người đó sẽ lại càng ngưỡng mộ hơn nữa khi chứng kiến cuộc sống gia đình của ông – đời sống “nguyên bản” không cọ vẽ, không ống kính máy ảnh nhưng cực kỳ hạnh phúc và yên bình. 

Trong bức tranh gia đình đầy viên mãn đó, có thể nói hai cô con gái một dịu dàng nhu mì, một cứng cỏi cá tính chính là hai “tác phẩm” nghệ thuật để đời và ưng ý bậc nhất mà người cha họa sĩ này có thể "chuốt" ra trong suốt cuộc đời mình. 
 
 
Nhiếp ảnh gia Quốc Dũng cùng vợ, hai con gái cưng và cháu ngoại. 

 Ông và bà xã rất yêu thương, tự hào và coi con gái như "của để dành" của riêng mình.
 
“Mỗi ông bố yêu con theo cách của riêng mình”
 
Mỗi ông bố trên thế giới này đều có những khiếm khuyết nhất định nhưng họ cũng sẵn sàng nỗ lực để yêu thương con theo cách hoàn hảo nhất. Với nhiếp ảnh gia Quốc Dũng, ông chọn yêu con bằng cách chớp lại những khoảnh khắc tự nhiên nhất của các con, lưu giữ mãi mãi trong gia đình dù thời gian mặc sức chảy trôi. 

Mỗi kỳ nghỉ hè, khi tết đến xuân về, hay những dịp cả gia đình quây quần đoàn tụ, người cha – người nghệ sĩ Quốc Dũng lại cầm máy lên ghi lại tất tật những khoảnh khắc có 1-0-2 của con gái mình. Không kịch bản, không xếp đặt, những tấm ảnh ông chụp hai cô con gái rượu lúc nào cũng khác biệt so với ảnh người khác chụp cho con, cũng khác xa những bức ông cầm máy chụp mẫu chuyên nghiệp.

“Con gái bác Dũng” trong mắt bác, dưới ống kính bác cứ trong veo, cứ mặc sức hỉ nộ ái ố, đôi mắt và khóe môi cứ giãn ra hết cỡ, hạnh phúc hết cỡ mà vẫn đáng yêu, đáng ngắm vô cùng.
 
Trên Facebook cá nhân của nghệ sĩ Quốc Dũng, những status hay hình ảnh cha và con gái kèm caption của ông bao giờ cũng nhận được rất nhiều comment ngợi khen về tình cảm cha con, tình cảm gia đình đáng ngưỡng mộ mà ông duy trì được. 

Chia sẻ với chúng tôi, người nghệ sĩ đáng kính chỉ cười hiền: “Mỗi ông bố yêu con theo cách của riêng mình. Tôi cũng chỉ là một người cha hết sức bình thường, không dám nhận mình hơn bất cứ người làm cha nào khác bởi bản thân tôi còn nhiều khiếm khuyết. Nếu có hơn, tôi chỉ hơn ở cái không những không ngại mà còn rất thích bộc lộ tình cảm với các con trong khi đa phần những người làm cha khác rất ngán khoản này, chỉ yêu thương trong thầm lặng”. 

Quả thật, khi Lê (con gái lớn của ông) mặc áo cưới theo chồng, khi Vi (con gái út) tròn 16 rồi 18, khi các con chạm đến những mốc quan trọng và khó khăn trong cuộc sống riêng,… ông đều tìm cách chuyền tải những cảm xúc rưng rưng trong lòng thành câu chữ, khi thì nói với con, bây giờ hiện đại hơn thì… mượn Facebook để bày tỏ tình cảm. Mỗi dòng tâm sự hay nhắn nhủ với con gái của ông bao giờ cũng hài hước, bông đùa đúng kiểu “bố vợ tương lai” nhưng cũng chất chứa sức nặng vô cùng.
 
Nghệ sĩ Quốc Dũng còn “thú nhận” từ ngày có Facebook, ông cực nghiền việc… tự sướng với con gái. “Càng lớn con lại càng xa. Cô cả lấy chồng Sài Gòn, cô út định hướng theo nghệ thuật nên cũng đi biền biệt. Tối đến về nhà, thấy con gái xinh quá yêu quá lại nựng con: Con gái đến đây với bố nào. Rồi hai cha con hí hửng cầm điện thoại tự sướng. Được cái con gái rất giống tôi, nhìn ảnh hai cha con như một khuôn đúc ra, con lại ngày một xinh đẹp trưởng thành, tôi dù mệt đến mấy cũng cảm thấy mình giống như được… sạc pin trở lại”.
 
 
Những tấm hình đáng yêu do đích thân nhiếp ảnh gia chụp các con của mình.
 
 
 
 
Ông thích nhất là... selfie với con gái.
 
Để con tự bước đi và học hỏi từ sai lầm mới chính là cách dạy con đúng đắn
 
Trong mỗi gia đình, tuy tình yêu thương và trách nhiệm với con cái là như nhau nhưng cách thể hiện và dạy dỗ của cha và của mẹ lại hoàn toàn khác biệt. Trong gia đình nghệ sĩ Nguyễn Quốc Dũng, mặc dù không hề có sự phân chia trách nhiệm rõ ràng nhưng theo ông, mỗi người trong hai vợ chồng vẫn luôn có cách chăm nom, dạy dỗ con cái theo cách của riêng mình.
 
Nếu bà xã của ông thường theo sát con từng li từng tý trong cuộc sống, từ cách ăn uống, trang điểm cho đến các mối quan hệ bạn bè thì nhiếp ảnh gia Quốc Dũng lại chọn cách nuôi con “lỏng tay” hơn. Ông cho rằng phụ nữ thường cảm tính nhiều hơn nên dễ rơi vào tình trạng lo lắng thái quá. Vì quá lo nên tần suất góp ý lại càng nhiều trong khi ở lứa tuổi 17, 18, con cái thường khá “cương”, thích làm theo ý mình. 

“Cuộc sống của các con cha mẹ không thể sống thay, cũng không thể sát sao mãi mãi. Vậy nên tôi cho rằng nên để con tự lập trong cuộc sống của riêng mình. Rồi con sẽ phải trải qua vài ba mối tình, qua cả những chuyện vui và cả những điều khiến con tổn thương và gục ngã. Dĩ nhiên con gái tôi tôi thương, nhưng kìm kẹp quá mức sẽ khiến tính cách của con trở nên dựa dẫm, yếu đuối. Cha mẹ dạy con chẳng bằng để con tự học từ chính những sai lầm của mình, chỉ vấn đề nào quá nguy cấp phụ huynh mới nên can thiệp”. 

Có lẽ do cách suy nghĩ phóng khoáng, hiện đại và tâm lý này, lại cộng thêm tính cách trẻ trung xì-tin, vậy nên cả hai cô con gái Thu Lê và Lê Vi từ trước tới nay đều có xu hướng “quấn bố, thân thiết với bố hơn hẳn với mẹ”.
 
Ở thời điểm hiện tại, nhiếp ảnh gia Quốc Dũng dù khá bận rộn nhưng vẫn dành nhiều tâm sức vun đắp cho tương lai của cô con gái thứ hai Nguyễn Lê Vi (1996). Sau khi thi Đại học, Vi có định hướng theo đuổi nghệ thuật và đã được cha hỗ trợ nhiệt tình. 

Tuy nhiên, vẫn giữ nguyên quan điểm mong con gái rèn luyện được tính tự lập, ông chỉ giúp con một chút trong khả năng của mình. Gửi con đi học, đi làm, dặn dò con đến nơi phải hòa đồng, thân thiện, thế nhưng cụ thể đến đó phải làm gì thì con cứ… tự túc, nếu thấy không hợp thì dừng lại, vỏn vẹn chỉ có vậy. “Còn lại, con phải tự trải nghiệm, tự chọn lọc và tìm ra hướng đi của riêng mình”.

"Con phải tự trải nghiệm, tự chọn lọc và tìm ra hướng đi của riêng mình”.
 
 
Từng rơi nước mắt vì thương con sinh ra là phận gái.

Lần đầu tiên trả lời phỏng vấn về gia đình, họa sĩ – nhiếp ảnh gia Quốc Dũng đã đụng độ ngay câu hỏi vừa thú vị vừa khó trả lời của chúng tôi: Tả lại cảm giác khi lần đầu lên chức bố. Quả thật chúng tôi đã thấy ông chững lại một chút khi nghe câu hỏi này, có lẽ đó là khoảng thời gian dành cho việc hồi tưởng lại những cảm xúc thiêng liêng vốn rất khó để diễn tả.
 
Người cha – người nghệ sĩ ngót nghét sáu mươi tiết lộ rằng ông lên chức bố ở độ tuổi 29, 30. “Ban đầu tôi cảm thấy có một sự ngỡ ngàng. Một sinh linh là kết tinh tình yêu giữa hai vợ chồng là điều gì đó quá sức kỳ diệu với tôi. Khoảng thời gian 9 tháng 10 ngày sau đó là giai đoạn đứa trẻ thành hình, được nuôi dưỡng theo cách đặc biệt trong lòng mẹ. Thế nhưng đối với người cha như tôi, có lẽ đó là giai đoạn cần thiết để tôi làm quen với sự thay đổi rất lớn sắp đến với mình và chuẩn bị hành trang làm cha cho thật tốt”.

Nghệ sĩ Quốc Dũng còn cho biết thêm, cảm giác ngỡ ngàng, kì lạ, vui mừng thậm chí còn theo ông đến tận lần bà xã hạ sinh con gái thứ hai. “Tôi thấy ngạc nhiên lắm. Không nghĩ mình đã có con như thế. Rồi tôi vui. À, thì ra mình cũng như ngươi ta rồi nhỉ. Bế con trên tay, thấy con chớp mắt, ngáp ngủ, khi con ngủ thở khe khẽ trong lòng,… tất cả đều cảm thấy như một giấc mơ. Đến khi con lớn hơn, ngày ngày gần gũi, cùng các con vui đùa, đôi khi tôi vẫn thấy gượng gạo. Có lẽ do tính tôi… nghệ quá, chưa sẵn sàng đối diện với việc mình đã có con”. – ông chia sẻ.
 
Người nghệ sĩ sống hơn nửa thế kỷ còn thành thật kể thêm với chúng tôi một chi tiết cực kỳ cảm động trong cuộc đời làm cha của mình. Đó là khi vợ mang thai Lê Vi và siêu âm với kết quả là con gái, vui mừng chưa hết, ông đã để rơi giọt nước mắt hiếm hoi trong cuộc đời mình. Có nhiều người khi nghe đến đây có thể sẽ lầm tưởng rằng nhiếp ảnh gia Quốc Dũng khinh nữ trọng nam, muốn có con trai chống gậy sau này nên mới buồn đau như vậy. 

Đó quả thực là một suy đoán sai lầm. Người nghệ sĩ cả cuộc đời sống để rung động và thấu hiểu ấy khóc vì thương con nhiều hơn. Ông hiểu trong xã hội hiện tại chỗ đứng của người phụ nữ vẫn chưa thực sự vững vàng, còn phụ thuộc quá nhiều vào đàn ông. Tấm chồng lung lay, người đàn bà cũng khó mà vui được. Ông mong con sẽ là con trai vì như vậy con mình sẽ được sống tự do hơn, được hạnh phúc nhiều hơn. Con gái tương lai thế nào, ông không thể nào đoán biết hay bảo vệ mãi được.
 
 Bức hình đẹp giữa cha và con gái của nhiếp ảnh gia Quốc Dũng.

Ba người phụ nữ cực kỳ quan trọng trong cuộc đời nghệ sĩ Quốc Dũng.
 
Đó mới chỉ là một phần rất nhỏ trong câu chuyện và những nỗi niềm của người làm cha mà người nghệ sĩ sống hơn nửa đời người chia sẻ với chúng tôi. Cách nói chuyện vui tươi, hài hước nhưng cũng chất chứa nỗi niềm của ông thật khiến người ta phải đăm chiêu, thương nhớ quay ngược lại thuở bé thơ, tìm về người cha “đi tìm vầng mây trong sâu thẳm trời xanh, nắn cho con cánh buồm và con bướm”…

Cuộc thi BỐ LÀ TẤT CẢ 

Cuộc thi xúc động và đầy cảm hứng yêu thương từ chiến dịch “Bàn tay của bố - We are family 2015”

Thời gian tham gia dự thi: Từ 10/07/2015 – 31/07/2015

Cuộc thi này dành cho ai:

Đây là cuộc thi dành tặng cho tất cả chúng ta những công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam và những người Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài.

Hãy tham gia cuộc thi để gửi tặng người chồng, người cha yêu thương của cuộc đời bạn một món quà bất ngờ và ngọt ngào.

Cách thức dự thi: 

Bạn có thể tham gia dự thi với 3 bước cực kì đơn giản:

- Bước 1: Truy cập vào trang chủ của cuộc thi: http://waf.afamily.vn/

- Bước 2: Đăng ký tài khoản VietID

- Bước 3: Đăng tải bài dự thi của bạn.

Các hạng mục tham gia dự thi:

Các hạng mục dự thi phong phú để bạn thỏa sức tham gia:

- Dự thi hạng mục ảnh: Chia sẻ những khoảnh khắc đẹp về bố và con của bạn.

- Dự thi hạng mục clip: Quay lại những khoảnh khắc bố và con chơi đùa, chăm sóc, yêu thương…

- Dự thi hạng mục bài viết: Gửi những câu chuyện đầy kỉ niệm về hình ảnh người cha trong gia đình bạn.

Không giới hạn hạng mục dự thi và số lượng bài gửi dự thi.

Tổng giá trị giải thưởng lên tới 1.000.000 triệu đồng và hàng triệu cơ hội chia sẻ yêu thương đang chờ đón bạn. Truy cập http://waf.afamily.vn/ để biết thêm chi tiết và THAM GIA NGAY cùng chúng tôi.



Chia sẻ