Nhiếp ảnh gia người Mỹ triển lãm ảnh về bé gái Việt Nam nhiễm chất độc da cam

Kim Giang,
Chia sẻ

Ngày 15/5 tại Hà Nội, Justin Mott, nhiếp ảnh gia tự do người Mỹ sẽ tổ chức buổi triển lãm ảnh từ thiện nhằm gây quỹ ủng hộ cho Nụ - một nạn nhân chất độc màu da cam.

Nụ tên đầy đủ là Đặng Thị Nụ, là một nạn nhân thế hệ thứ 3 của chất độc màu da cam, hiện đang ở trong hoàn cảnh hết sức khó khăn. Cha của Nụ đã từng tham gia chiến đấu trong cuộc chiến tranh chống Mỹ và chịu ảnh hưởng của chất hóa học và hiện cũng đang mắc căn bệnh tâm thần.
 
 
Từ khi sinh ra, Nụ đã bị mù, câm, điếc và mắc chứng tự kỷ. Nụ được chăm sóc tại Làng trẻ Hữu Nghị cho đến năm ngoái, khi kỳ hạn của em tại đây kết thúc và em được trả về sống với ông bà đã già yếu.

Gặp Nụ tại Làng trẻ Hữu Nghị vào năm 2007, câu chuyện về cô bé đáng thương đã lập tức gây cảm động cho nhà nhiếp ảnh trẻ người Mỹ . Từ đó đến nay, Justin đã dành một khoảng thời gian dài để chụp các bức ảnh phản ánh cuộc sống của Nụ.
 
Với mong muốn đưa Nụ trở lại Làng trẻ Hữu Nghị và nhận được sự chăm sóc và chữa trị cần thiết, Justin sẽ mở cuộc triển lãm ảnh về Nụ và đấu giá từ thiện các bức ảnh anh chụp trong suốt sự nghiệp của mình. Toàn bộ số tiền thu được từ buổi triển lãm sẽ được gửi tới bé Nụ nhằm giúp bé có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
 
Triển lãm được thực hiện với sự phối hợp của trường THCS Trưng Vương và sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 5, năm 2011 tại SouthGate, 28 Tống Duy Tân, Hà Nội. Vé vào cửa là 300.000 đồng. Toàn bộ số tiền bán vé sẽ chuyển tới cho Nụ.
 

 

 
 

Justin Mott là nhiếp anh gia tự do người Mỹ, sinh tại Rhode Island, Hoa Kỳ. Tốt nghiệp khoa Nhiếp ảnh báo chí tại trường Đại học San Francisco, Justin Mott đã và đang cộng tác với rất nhiều tờ báo và nhà xuất bản nổi tiếng như The New York Times, Newsweek, TIME, Forbes, Business Week, The Wall Street Journal, Discovery Channel, v.v….

Justin bắt đầu sự nghiệp của mình tại Việt Nam từ năm 2005 với tư cách là một nhiếp ảnh gia tự do chụp ảnh báo chí, ảnh tư liệu và ảnh thương mại cho các dự án cá nhân hoặc các sự kiện nổi bật tại khu vực Đông Nam Á.

Năm 2008, với các bức ảnh về nạn nhân chất độc màu da cam tại Việt Nam, Justin đã nhận được giải thưởng PDN Annual và được trường Parson’s School of Design tại New York trao học bổng Morty Forscher dành cho các bức ảnh mang tính nhân văn cao.

Trong thời gian tại Việt Nam, Justin đã theo đuổi nhiều đề tài mang tính nhân văn về trẻ em ở Trại trẻ mồ côi Ba Vì, nạn nhân chất độc màu da cam và tạo nên nhiều bộ ảnh gây xúc động người xem.

Justin Mott hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội.
 
Chia sẻ