Nhẹ nhàng và thanh bình nhưng đây lại là bức ảnh tự tử đáng buồn

,
Chia sẻ

Có những bức ảnh, người ta nhìn ở đó thấy sự đau thương và mất mát. Nhưng đôi khi, những cái chết lại trở nên nhẹ nhàng, như một giấc ngủ ngàn thu không còn buồn đau và khổ cực.

Khi nghĩ đến những bức ảnh tự tử, trong đầu người nghe hiện lên một màn đen của sự chết chóc, cái chết đầy uất hận khi có cảm giác cuộc đời này không còn gì níu kéo. Nhưng có những bức hình, người ta thấy ở đó sự ra đi thanh thản; một khung cảnh chân thật, buồn bã mà không mấy tang thương.

Và nó xứng đáng là bức ảnh tự tử "đẹp" nhất mọi thời đại.

Một trong số đó chính là bức ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia Robert C. Wiles, đăng trên bìa tạp chí Life vào ngày 12/5/1947. Bức ảnh đi kèm với nội dung: "Ở dưới chân tòa nhà Empire State, thi thể của Evelyn McHale nằm lặng lẽ trên nóc của một chiếc xe ô tô".

 - Ảnh 1.
Bức ảnh của cô gái trẻ tự tử từ đỉnh tòa nhà Empire State trên bìa tạp chí Life.

Evelyn McHale có lẽ là nạn nhân tự tử nổi tiếng nhất từng nhảy xuống từ tòa nhà Empire State, Mỹ. Cô gái trẻ nhảy từ đài quan sát tầng 86 của tòa nhà này vào năm 1947 và ngã xuống nóc của chiếc xe Limousine Hoa Kỳ, đậu trên con đường phía trước tòa nhà. Dáng ngã thanh thoát của cô gái, một chân vắt qua đầu gối và phần nắp của ô tô lõm xuống trông giống ga giường, bọc quanh đầu và cánh tay cô gái.

Có lẽ những chi tiết đó đã khiến bức hình cô gái trở thành: "Bức tranh tự tử đẹp nhất". Khi qua đời, Evelyn vẫn còn đang đeo ngọc trai và găng tay trắng.

Sinh ngày 20/9/1923 tại Washington D.C. trong một gia đình có 7 anh chị em, mẹ của Evelyn rời bỏ gia đình sau khi 2 vợ chồng bà ly hôn. Cha của cô, một nhân viên ngân hàng nhận quyền nuôi toàn bộ các con. Sau khi tốt nghiệp trung học, Evelyn trở thành 1 WAC (nhân viên mật mã) tại Jefferson, Missouri. Một thời gian sau, cô chuyển tới thành phố New York và làm công việc thủ thư, sống yên bình với anh trai và chị dâu tại Baldwin, Long Island.

Evelyn gặp vị hôn thê Barry Rhodes, một sinh viên trường Pennsylvania mới ra khỏi không lực Hoa Kỳ. Ngày 30/4/1947, Evelyn bắt tàu từ New York tới Easton để thăm Barry trong dịp sinh nhật lần thứ 24 của anh. Mọi thứ có vẻ đều tốt đẹp cho đến ngày hôm sau, Barry tạm biệt vị hôn phu khi cô lên tàu vào 7 giờ sáng.

"Khi tôi hôn cô ấy, Evelyn vui vẻ như bao cô gái khác sắp lấy chồng", Barry chia sẻ. Đám cưới của họ dự định được tổ chức tại nhà của anh trai Barry tại Troy, New York vào tháng sáu năm đó.

 - Ảnh 2.
Đây được coi là bức hình tự tử đẹp nhất trong lịch sử.

Vào khoảng 10:40 sáng, cảnh sát giao thông John Morrissey đang kiểm soát giao thông tại đường 34 và Đại lộ 5, nhận thấy một bóng trắng đang lơ lửng từ tầng thượng của tòa nhà. Vài phút sau đó, anh nghe thấy một tiếng va chạm mạnh. Evelyn đã nhảy xuống và rơi xuống nóc của một chiếc xe limousine bên ngoài trụ sở Liên Hiệp Quốc tại đường 34.

Lúc đó, một sinh viên nhiếp ảnh, Robert C. Wiles, đi qua khu phố và tình cờ nghe tiếng va đập mạnh. Robert C. Wiles chạy tới và với chiếc camera trong tay, anh đã chụp lại khoảnh khắc Evelyn đang nằm trên nóc xe ô tô. Bức ảnh được chụp chỉ vài phút sau khi cô gái qua đời và dù rơi từ tầng 68 xuống đất, thi thể của Evelyn vẫn còn nguyên vẹn. Trông bức hình không có vẻ gì của một vụ tai nạn hay chấn thương nặng. Evelyn trông như thể đang ngủ một giấc rất ngon.

Dù nhiều năm đã trôi qua, người ta vẫn không thể quên được hình ảnh cô gái trẻ nằm trên chiếc xe ô tô bị bóp méo sau cú rơi tử thần ấy.

Theo báo cáo, khi đưa thi thể của Evelyn được đưa ra khỏi ô tô, các phần trên cơ thể cô như "tách rời ra". Phần bên trong cơ thể Evelyn đã bị dập nát hoàn toàn. Sau đó, các thám tử tìm thấy tìm thấy một chiếc áo khoác của cô được gập gọn gàng trên nóc đài quan sát, một bộ trang điểm bên trong có những bức ảnh gia đình và một quyển sổ bỏ túi màu đen nhỏ, bên trong có dòng chữ:

"Tôi không muốn ai trong gia đình mình nhìn thấy thi thể mình. Các người có thể hỏa thiêu tôi được không, tôi cầu xin mọi người. Hôn thê của tôi đã hỏi tôi có muốn cưới anh ấy vào tháng sáu này không. Tôi không nghĩ rằng mình có thể làm một người vợ tốt. Anh ấy sẽ sống tốt hơn nếu không có tôi. Hãy nói với cha tôi rằng có lẽ tôi giống mẹ mình".

Thi thể của cô đã được chị gái Helen Brenner nhận diện sau đó. Theo di chúc của Evelyn, cô đã được hỏa thiêu.

Theo Kênh 14/ Trí thức trẻ

Chia sẻ