Nhật Bản: Bé trai 4 tuổi chết ngạt, cảnh sát nghi ngờ người cha đã nhốt con qua đêm trong tủ kệ TV

Diệp Lục,
Chia sẻ

Sau vụ bé gái 5 tuổi tử vong khi chỉ nặng 12kg vì bị mẹ và cha dượng lạm dụng, dư luận Nhật Bản tiếp tục rúng động về vụ bạo hành trẻ em mới nhất này.

Trang Japantoday đưa tin, vào ngày 18/6 vừa qua, cảnh sát thành phố Kitakyushu, tỉnh Fukuoka, Nhật Bản, đã bắt giữ một người đàn ông 27 tuổi vì bị nghi ngờ lạm dụng đứa con trai 4 tuổi. Theo cảnh sát, vụ việc xảy ra vào ngày 11/5, tại căn nhà ở phường Kokura.

Theo cảnh sát nghi ngờ, người đàn ông tên Shunta Notomi có thể đã nhốt cậu con trai tên Yuto, 4 tuổi, vào bên trong chiếc kệ để tivi ở phòng ngủ tầng hai. Vài tiếng đồng hồ trôi qua, Notomi mới quay lại kiểm tra thì phát hiện con trai mình không còn thở nữa. Lúc đó là vào khoảng 6h sáng ngày hôm sau và anh ta vội vàng gọi xe cấp cứu. Cậu bé Yuto được đưa đến bệnh viện nhưng tử vong khoảng một giờ sau đó vì não thiếu oxy cực độ. Bệnh viện đã báo cáo sự việc cho cảnh sát vì nghi ngờ đây có thể là trường hợp ngược đãi trẻ em. 

Trong khi đó, người cha khai rằng anh ta cho con đi ngủ và khi quay lại phòng ngủ của bé để gọi con dậy thì phát hiện cậu bé đã ngừng thở.

Nhật Bản: Bé trai 4 tuổi chết ngạt, cảnh sát nghi ngờ người cha đã nhốt con qua đêm trong tủ kệ TV - Ảnh 1.

Cậu bé 4 tuổi bị cha ngược đãi dẫn đến tử vong. Ảnh minh họa.

Liên quan đến vụ việc, vào ngày 18/6, phương tiện truyền thông đưa tin Maiko Notomi, 24 tuổi, vợ của người đàn ông, mẹ kế của cậu bé cũng từng lạm dụng con gái 2 tuổi của cặp đôi bằng cách ép cô bé uống nước sôi vào tháng 2 vừa qua. 

Hai ngày sau, bé gái được mẹ đưa đến bệnh viện và người phụ nữ nói rằng cô bé bất cẩn để nước sôi làm bỏng người. Bệnh viện này đã liên lạc với một trung tâm bảo trợ trẻ em và một nhân viên đã đến kiểm tra ngôi nhà nhưng không thấy dấu hiệu lạm dụng trẻ em.

Tuy nhiên, cảnh sát địa phương cho biết Maiko cũng đã bị bắt giữ cùng chồng vì nghi ngờ người phụ nữ lạm dụng con gái mình. Cảnh sát tin rằng cặp vợ chồng này có thể thường xuyên ngược đãi hai đứa con của họ. Cảnh sát cũng tiết lộ rằng có 8 thành viên sống trong cùng một nhà. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.

Nguồn: Japantoday

Chia sẻ