Nhận tội sau 33 năm hãm hiếp và sát hại bé gái 6 tuổi, hung thủ bất ngờ bị bạn tù tấn công dã man

Newben,
Chia sẻ

33 năm trước, Davies đã cưỡng hiếp và sát hại bé gái 6 tuổi nhưng đến tận tháng 5/2017, ông ta mới nhận tội.

Ngày 6/11/1984, bé Kylie Maybury 6 tuổi cùng mẹ và em gái đến khách sạn Council Club, Úc. Đi cùng họ còn có người hàng xóm Lorna Simpson. Đến 4 giờ, họ rời khỏi khách sạn và trở về nhà. Trên đường về, họ ghé qua nhà Lorna uống tách trà nhưng lúc ấy, nhà Lorna lại hết đường. Vậy là, lúc 5 giờ 30 phút chiều, cô bé đã một mình đến cửa hàng gần đó để mua ít đường giúp mẹ. Xong việc, em tự đi bộ trở về nhà và không may đã bị mất tích. Đợi mãi không thấy con gái trở về, mẹ em - bà Julie Ryan - cùng Lorna vội vã tìm con. Nhưng đến tận 2 giờ đồng hồ sau vẫn chẳng thấy, họ lập tức báo tin cho cảnh sát địa phương.

Nhận tội sau 33 năm hãm hiếp và sát hại bé gái 6 tuổi, hung thủ bất ngờ bị bạn tù tấn công dã man - Ảnh 1.

Kylie Maybury (Ảnh: news.com.au)

Nhận tội sau 33 năm hãm hiếp và sát hại bé gái 6 tuổi, hung thủ bất ngờ bị bạn tù tấn công dã man - Ảnh 2.

Nơi Kylie ở cùng mẹ. (Ảnh: stuff)

Cho đến sáng ngày 7/11, thi thể em được tìm thấy ở phố Donald. Cô bé đã bị hãm hiếp và có khả năng đã bị bóp cổ đến chết, trên tay có dòng chữ: “I love you” được viết tay. Giải thích về dòng chữ này, mẹ của Kylie cho biết: “Trước khi đi mua đường, con muốn biết chữ I love you viết thế nào. Vì thế tôi đã ghi lên phía dưới tờ báo. Sau đó, Kylie đã học và viết lại lên tay của mình rồi mới đến cửa tiệm mua đường”.

Một cuộc điều tra lập tức được tiến hành. Các nhà điều tra không ngừng kêu gọi những nhân chứng hãy mạnh dạn lên tiếng để hỗ trợ cho việc tìm kiếm kẻ phạm tội. Một nhân chứng quan trọng đã xuất hiện. Người này giấu tên và cho biết rằng, cô đã thấy đứa bé trông giống Kylie được đưa lên chiếc xe Holden màu trắng. Chiếc xe này được cho là giống với xe của Gregory Keith Davies - người sống trong khu vực này.

Nhận tội sau 33 năm hãm hiếp và sát hại bé gái 6 tuổi, hung thủ bất ngờ bị bạn tù tấn công dã man - Ảnh 3.

Kylie đã mất tích sau khi đến cửa hàng này mua đường giúp mẹ. (Ảnh: theage)

Nhận tội sau 33 năm hãm hiếp và sát hại bé gái 6 tuổi, hung thủ bất ngờ bị bạn tù tấn công dã man - Ảnh 4.

Thi thể của Kylie đã được tìm thấy ở khu vực phố Donald. (Ảnh: theage)

Nhận tội sau 33 năm hãm hiếp và sát hại bé gái 6 tuổi, hung thủ bất ngờ bị bạn tù tấn công dã man - Ảnh 5.

Một nhân chứng thấy đứa bé trông giống Kylie được đưa lên chiếc xe Holden màu trắng. (Ảnh: news.com.au)

2 ngày sau khi tìm thấy thi thể của Kylie, Davies - khi đó 42 tuổi - đã được đưa đến cảnh sát. Ông ta nói rằng ngày xảy ra vụ án, ông đã đi ăn thịt nướng và trở về nhà trên chiếc Holden trắng, trùng với thời gian Kylie đi mua đường. Đêm đó, ông đã ở nhà một mình, vì mẹ và người chị đã đến nhà họ hàng. Ông một mực phủ nhận việc mình đã cưỡng hiếp, sát hại Kylie và cho rằng mình không hề biết cô bé. Tuy nhiên, bà Julie khẳng định Kylie từng đến khu nhà của Davies để phát tờ rơi.

Vào thời điểm ấy, công nghệ kiểm tra DNA vẫn chưa được phổ biến. Điều này có nghĩa là dù mẫu tinh dịch còn lưu trên người nạn nhân nhưng vẫn thiếu chứng cứ để xác định nghi phạm. Do đó, vụ án vẫn chưa được giải quyết nhưng vẫn còn để mở. Cảnh sát đã đưa ra phần thưởng 50.000 USD cho những ai cung cấp thông tin hỗ trợ điều tra và sau đó đã được tăng lên 1 triệu USD.

Gia đình bà Julie không chỉ phải đối diện với cái chết đau lòng của con gái mà vài sự việc bi thương khác xảy ra trong nhiều năm liền khiến cuộc sống của họ bỗng trở nên bi kịch hơn. Tháng 10/1985, John Moss - ông của Kylie tự tử, ngay trước ngày giỗ đầu tiên của cháu gái và ngay sau khi ông bị cáo buộc đã giết chết Kylie. Tháng 2/1987, Mark Maybury - chú của Kylie - cũng tự sát, để lại lá thư tuyệt mệnh.

Nhận tội sau 33 năm hãm hiếp và sát hại bé gái 6 tuổi, hung thủ bất ngờ bị bạn tù tấn công dã man - Ảnh 6.

Mẹ Kylie và ông Kylie tại buổi họp báo vào tháng 11/1984. (Ảnh: stuff)

Nhận tội sau 33 năm hãm hiếp và sát hại bé gái 6 tuổi, hung thủ bất ngờ bị bạn tù tấn công dã man - Ảnh 7.

Tang lễ của Kylie. (Ảnh: news.com.au)

Cho đến 7 năm sau ngày Kylie qua đời, một vụ án tương tự đã xảy ra với cô bé 6 tuổi khác tên Sheree Beasley vào ngày 29/6/1991, gần nhà cô bé ở Rosebud. Thi thế em được tìm thấy ở rãnh nước vào ngày 26/9 - 3 tháng sau đó - và kẻ giết người là Robert Arthur Selby Lowe. Người này lập tức trở thành nghi phạm chính trong vụ án của Kylie.

Người này đã từng bị cảnh sát điều tra không lâu trước khi Kylie bị sát hại khi hắn có liên quan đến hành vi quấy rối tình dục 3 cô gái trẻ ở Preston - cách nơi Kylie bị bắt cóc sau đó 1 cây số. Hắn ta bán hàng gần nơi ở, từng quấy rối tình dục các bé gái và bị hàng xóm ghi lại biển số xe. Khi đó, cảnh sát không thể truy tố Lowe vì thiếu bằng chứng xác thực.

Có rất nhiều điểm tương đồng giữa các vụ án. Các bé gái cùng độ tuổi, bị bắt cóc khi đang mua hàng giúp mẹ, cùng xảy ra vào ngày Lowe không làm việc. Lowe thích màu hồng, trong khi đó Kylie cũng xách chiếc túi màu hồng, Sheree mặc váy đầm màu hồng. Chiếc túi sau đó đã được tìm thấy gần Ferntree Gully Road, còn Lowe sống cùng trục đường chính.

Đến năm 1995, các điều tra viên mới thu thập đủ lượng DNA cần thiết trên quần áo Kylie để xác định kẻ sát hại em. Lowe khi đó một mực không đồng ý để các nhân viên điều tra lấy mẫu DNA của mình, điều này càng làm tăng nghi vấn của cảnh sát về kẻ thủ ác. Nhưng đến khi lấy được mẫu thử, kết quả được công bố vào tháng 2/2001 cho thấy Lowe không phải là kẻ phạm tội trong vụ án của Kylie.

Nhận tội sau 33 năm hãm hiếp và sát hại bé gái 6 tuổi, hung thủ bất ngờ bị bạn tù tấn công dã man - Ảnh 8.

Bà Julie thăm mộ con vào năm 1997. (Ảnh: heraldsun)

Mọi hướng điều tra của cảnh sát lập tức quay về Davies. Mãi cho đến ngày 8/4/2016, khi các thám tử đến nhà Davies ở Waterford Park, họ mới có thể lấy được mẫu thử DNA từ Davies để đối chiếu, so sánh với mẫu DNA lấy được từ quần lót của Kylie. Kết quả được Victoria Police DNA công bố hoàn toàn trùng khớp với mẫu được tìm thấy trên cơ thể, quần áo Kylie.

Nhận tội sau 33 năm hãm hiếp và sát hại bé gái 6 tuổi, hung thủ bất ngờ bị bạn tù tấn công dã man - Ảnh 9.

Gregory Keith Davies (Ảnh: stuff)

Cuối cùng, ngày 9/6/2016, Davies - lúc này 74 tuổi, sống cùng người vợ 89 tuổi - đã bị bắt và nhận cáo buộc về cái chết của Kylie. Ban đầu, ông ta một mực phủ nhận việc đã hãm hiếp, sát hại Kylie và cho rằng việc ông có mặt ở khu vực đó khi Kylie mất tích chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Cho đến tận ngày 28/5/2017, hắn ta mới chịu gật đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Nhận tội sau 33 năm hãm hiếp và sát hại bé gái 6 tuổi, hung thủ bất ngờ bị bạn tù tấn công dã man - Ảnh 10.

Các điều tra viên lục soát nhà Davies khi ông ta bị bắt vào năm ngoái. (Ảnh: stuff)

Nhận tội sau 33 năm hãm hiếp và sát hại bé gái 6 tuổi, hung thủ bất ngờ bị bạn tù tấn công dã man - Ảnh 11.

Davies sau khi xuất hiện ở một phiên tòa vào năm ngoái. (Ảnh: heraldsun)

Nhận tội sau 33 năm hãm hiếp và sát hại bé gái 6 tuổi, hung thủ bất ngờ bị bạn tù tấn công dã man - Ảnh 12.

Davies (Ảnh: dailymail)

Bà Julie Ryan cho biết, việc Davies nhận tội đã giúp bà và gia đình “sống lại lần nữa”. “33 năm qua, hắn ta đã đẩy tôi xuống địa ngục. Giờ đây cuộc sống đã dễ dàng hơn, đã có thể bình tĩnh hơn. Chúng tôi có thể đứng lên và không cần nhìn về quá khứ u tối nữa. Bóng tối đã đi qua rồi”, bà Julie chia sẻ.

Nhận tội sau 33 năm hãm hiếp và sát hại bé gái 6 tuổi, hung thủ bất ngờ bị bạn tù tấn công dã man - Ảnh 13.

Bà Julie giờ đây. (Ảnh: heraldsun)

Nhận tội sau 33 năm hãm hiếp và sát hại bé gái 6 tuổi, hung thủ bất ngờ bị bạn tù tấn công dã man - Ảnh 14.

"33 năm qua, hắn ta đã đẩy tôi xuống địa ngục. Giờ đây cuộc sống đã dễ dàng hơn, đã có thể bình tĩnh hơn. Chúng tôi có thể đứng lên và không cần nhìn về quá khứ u tối nữa. Bóng tối đã đi qua rồi". (Ảnh: stuff)

Davies hiện đang bị giam giữ tại nhà tù Port Phillip, Melbourne. Tháng 7 vừa qua, ông ta đã bị tấn công, bị đổ nước sôi vào háng và được đưa đến bệnh viện Alfred. Do đó, thứ Tư vừa qua, luật sư của Davies đã đề nghị với Tòa án Tối cao Victoria sẽ hoãn thời gian tuyên án của Davies. Davies đang được điều trị nên không xuất hiện trước tòa.

Chia sẻ