Nhân tình của chồng giở chiêu trò hòng đòi danh phận, ai ngờ gặp người vợ quá cao tay nên đành cun cút ra về

Kẹo NF,
Chia sẻ

Vốn biết chuyện chồng có tình nhân song Huyền vẫn nín nhịn để tìm ra hướng giải quyết hợp lý nhưng chính thê còn chưa lên tiếng mà tiểu tam đã có vẻ muốn lộng hành…

Chẳng lạ gì thói trăng hoa của chồng bởi từ hồi còn yêu nhau, Huyền đã nhiều lần bắt gặp anh nhắn tin đong đưa với những cô gái khác. Thế nhưng, "cái duyên cái số nó vồ lấy nhau", Huyền cũng nhẹ dạ tin vào lời thề thốt của Thắng nên cuối cùng vẫn tổ chức đám cưới.

Người ta bảo "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" quả nhiên không sai, sau khi kết hôn rồi, Thắng vẫn lăng nhăng, vẫn thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Mình dại thì mình chịu, tự nhủ lòng mình như vậy nên hiện tại, biết chồng đang có nhân tình nhưng Huyền vẫn nhắm mắt làm ngơ để tìm hướng giải quyết, âu cũng là giữ cho con cái một mái ấm gia đình đủ cha, đủ mẹ.

Nhân tình của chồng giở chiêu trò hòng đòi danh phận, ai ngờ gặp người vợ quá cao tay nên đành cun cút ra về - Ảnh 1.

Huyền suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng có cách đối phó với cô bồ nhí mưu mô của chồng. (Ảnh minh họa)

Thuê thám tử để tìm hiểu về cô bồ nhí của chồng, Huyền nhận được thông tin cô này tên Thu, cũng thuộc hàng lẳng lơ, "lấy của anh miền xuôi nuôi anh miền ngược". Vừa cặp với chồng Huyền, ả ta còn yêu thêm một gã trai trẻ nữa. Đương nhiên, Thu chỉ có tình cảm thật với anh chàng trẻ tuổi kia còn chồng Huyền thì không hơn không kém một cái máy ATM cho ả bòn rút. Thu thập đủ bằng chứng trong tay, Huyền chỉ đợi thời cơ để phanh phui mọi chuyện. Tuy nhiên, còn chưa kịp ra tay thì cô bồ nhí có vẻ đã muốn thay thế vị trí của Huyền.

Đang ở cơ quan, Huyền nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ. Ả tình nhân trơ trẽn tự nhận mình là bồ nhí của chồng Huyền và yêu cầu có một cuộc gặp gỡ. Khi bị Huyền từ chối, cô ả không ngại thông báo: "Tôi đã có thai, chồng chị cần phải có trách nhiệm với đứa nhỏ".

Hơi giật mình trước câu nói của Thu song Huyền vẫn tỏ ra bình tĩnh. Cô đồng ý hẹn gặp ả vào ngày hôm sau. Với linh tính của một người phụ nữ nhạy cảm, Huyền cảm thấy nghi ngờ cái thai của cô ta. Thu quan hệ với hai người đàn ông cùng một lúc, tỷ lệ đứa bé là con Thắng cũng chỉ 50 : 50 mà thôi. Huyền lại gọi ngay cho bên thám tử để cầu cứu, và đúng như những gì cô suy đoán, đứa bé là của Thu và gã trai trẻ nhưng hắn đã kịp cao chạy xa bay. Bước đường cùng, Thu đành dở chiêu trò bắt Thắng "đổ vỏ".

Nhẹ nhàng gọi chồng ra nói chuyện riêng, Huyền bảo cô đã biết việc Thắng ngoại tình và hỏi anh muốn giữ lại tổ ấm hay tiến tới với bồ nhí. Trước thái độ của Huyền, Thắng đi từ bất ngờ đến hoảng hốt và khai hết mọi chuyện. Anh bảo dù chỉ định vui chơi qua đường nhưng không ngờ ngày càng lấn sâu vào mối quan hệ với Thu và không dứt ra được. Hiện giờ Thu đã có thai, cô ta muốn có một danh phận, Thắng không muốn bỏ vợ nhưng lại sợ mọi chuyện bung bét, ảnh hưởng đến công việc, đến gia đình hai bên.

Dù đã không còn nhiều niềm tin ở nơi Thắng nhưng Huyền cũng không nỡ để anh phải nuôi con người khác. Huyền nói cho Thắng biết chuyện Thu qua lại với 2 người đàn ông một lúc và cái thai không phải con anh. Tuy nhiên, nếu cô ta làm lớn chuyện, ăn vạ thì đường công danh sự nghiệp của Thắng cũng tiêu tan vì nghề của Thắng rất kỵ chuyện ngoại tình. Huyền bảo Thắng hợp tác với cô, chỉ có cách này mới khiến Thu bỏ cuộc.

Hôm sau, Thu đến nhà gặp Huyền. Mời ả nhân tình vào nhà, Huyền rơm rớm nước mắt kể: "Chị với anh Thắng thì chẳng còn yêu thương gì nhau nhưng anh ta dứt khoát không ly hôn với chị để bắt chị trả nợ cùng. Không biết anh ta chơi bời kiểu gì mà nợ nần gần 3 tỷ bạc, giờ không có tiền trả, chủ nợ đến đòi liên tục chị không biết phải giải quyết ra làm sao".

Thu hoảng hốt nghe lời Huyền nói, hỏi đi hỏi lại về khoản nợ của Thắng. Huyền lại lôi ra cả đống giấy nợ của chồng cho Thu xem khiến cô ả vã mồ hôi hột. Chưa kịp hết hoang mang, Thu lại càng sợ hãi khi chứng kiến cảnh xã hội đen đến nhà Huyền đòi nợ. Đám người bặm trợn bấm chuông, đập cửa ầm ĩ yêu cầu Thắng và Huyền trả nợ nếu không sẽ không để cho vợ chồng con cái được yên thân. "À, tao còn biết thằng Thắng có một con vợ bé chúng mày ạ, để tìm hiểu xem nó là đứa nào, sang đấy đòi biết đâu lại được một khoản" – tiếng một gã đàn ông oang oang làm Thu co rúm người. 

Nhân tình của chồng giở chiêu trò hòng đòi danh phận, ai ngờ gặp người vợ quá cao tay nên đành cun cút ra về - Ảnh 2.

Quá hoảng sợ khi thấy người đến đòi nợ, Thu thừa nhận đứa con trong bụng không phải của Thắng. (Ảnh minh họa)

Lúc này, Thu mới thừa nhận với Huyền rằng đứa bé không phải con của Thắng, cô ta không muốn liên quan gì đến gia đình Huyền. Đợi đám xã hội đen bỏ đi, Thu cũng cun cút "chạy mất dép". Sau đó, Thắng trả vờ liên lạc với Thu để mượn tiền nhưng bị cô nhân tình từ chối. Khi hỏi về đứa bé, Thu cũng nói với Thắng đó không phải con anh mà là con người khác và xin Thắng từ nay đừng liên lạc, làm phiền đến cô.

Thắng về nhà, cảm ơn Huyền rối rít vì đã cứu anh một bàn thua trông thấy. Đám người đòi nợ lúc nãy là do Huyền thuê và đương nhiên chẳng có món nợ nào của Thắng cả. Dẫu vừa lừa được Thu một cú khá thú vị song Huyền cũng chẳng lấy gì làm vui. Cô đã nghĩ đến việc ly hôn nhưng vẫn còn lưỡng lự chưa đưa cho Thắng vì nhìn thấy hai đứa con đang vui đùa với bố. 

Chia sẻ