BÀI GỐC Từ khi sinh con đầu lòng, lỗi tại cái bỉm mà tôi và mẹ chồng giận nhau đến không thể ngồi ăn chung mâm

Từ khi sinh con đầu lòng, lỗi tại cái bỉm mà tôi và mẹ chồng giận nhau đến không thể ngồi ăn chung mâm

Mọi mâu thuẫn cũng chỉ tại cái bỉm mà ra!

2 Chia sẻ

Nhận món quà từ người yêu cũ gửi đến tận công ty, tôi cay đắng nhận ra bấy lâu mình đã yêu một tên hèn

Hướng Dương,
Chia sẻ

Tôi hối hận vì đã dành cả thanh xuân của mình để yêu một kẻ hèn hạ.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail phunulaphaithe@afamily.vn.

Thú thật, tôi và người yêu cũ đã từng có những tháng năm hạnh phúc bên nhau. Chúng tôi yêu nhau từ năm nhất đại học, và tình yêu kéo dài đến tận khi hai đứa ra trường. Cùng bên nhau qua nhiều chuyện thăng trầm, qua nhiều khó khăn, gian khó nên tình cảm gần 5 năm trời vô cùng đậm sâu.

Thế rồi xa mặt cách lòng, tôi đi làm xa, còn anh ở lại thành phố. Chúng tôi xa nhau và chia tay từ đó. Sau đó, tôi chưa bắt đầu với ai còn anh thì nghe nói đã trải qua thêm vài mối tình. Bẵng đi một thời gian, với tôi mọi chuyện đã là quá khứ rồi. Cứ tưởng anh cũng vậy, nhưng hóa ra không phải...

Nhận món quà từ người yêu cũ gửi đến tận công ty, tôi cay đắng nhận ra bấy lâu mình đã yêu một tên hèn - Ảnh 2.

Minh họa: Gonzalo Martínez Moreno.

Kể từ sau buổi họp lớp, chúng tôi gặp mặt nhau và trò chuyện dăm ba câu, tôi cảm nhận rõ anh có ý muốn nối lại tình xưa. Từ hôm đó, anh thường xuyên nhắn tin hỏi thăm, mỗi lúc uống say lại gọi điện nói nhớ, muốn gặp tôi. Có lần uống rượu say, anh đội mưa đứng trước nhà tôi cầu xin tôi hãy cho anh một cơ hội nữa nhưng tôi đã thẳng thừng từ chối.

Cầu xin không được, anh bắt đầu quay sang đe dọa. Anh gửi đến công ty tôi một hộp quà rất to, chỉ đích danh người nhận là tôi. Khi mở hộp quà ra, tôi tái mặt khi bên trong là những bức ảnh giường chiếu ngày xưa. Không hiểu anh chụp chúng từ khi nào và vì sao vẫn giữ, nhưng đó là những hình ảnh rất nhạy cảm không thể công khai. Kèm theo đó là một lá thư với nội dung: "Anh muốn lại một lần được thấy em như thế".

Thật kinh dị! Tôi không nghĩ anh ta lại biến thái như vậy. Tôi đã hẹn gặp và mắng cho anh ta một trận nhưng đổi lại anh ta càng điên cuồng hơn. Gần đây còn có một đồng nghiệp nam rất được tấn công tôi, nếu những thứ này đến được tai anh thì chắc chắn tôi chẳng có tương lai nào nữa.

Tôi nên làm gì bây giờ?

Nhận món quà từ người yêu cũ gửi đến tận công ty, tôi cay đắng nhận ra bấy lâu mình đã yêu một tên hèn - Ảnh 3.

Chào bạn,

Ngay lập tức hãy đem hộp ảnh đó đến, trả lại anh ta và cương quyết: "Nếu anh không dừng lại, tôi sẽ mang chúng đến cảnh sát để cơ quan chức năng vào việc". Tội quấy rối tình dục thậm chí có thể bị phạt tù đấy, cho nên bạn đừng nghĩ bản thân mình im lặng và cho qua mọi việc là một hành động sáng suốt.

Nếu anh ta vẫn ngoan cố và đeo bám bạn một cách biến thái, bạn nên dũng cảm cho anh ta lên gặp công an. Bạn nên can đảm đối mặt với quá khứ của mình, đừng hoảng sợ, chính nỗi sợ của bạn khiến kiểu người như anh ta càng hả hê và tạo cảm giác... khoái cảm.

Cuộc chiến với tên người yêu cũ biến thái không đáng sợ bằng chính cảm giác sợ hãi của bạn. Hắn ta đã là một kẻ hèn nhát rồi, bạn phải can đảm lên mới chiến thắng được.

Sau cùng, đừng sợ những người mới sẽ ghê sợ mà tránh xa bạn, vì nếu người mới đủ yêu, đủ xứng đáng với bạn, anh sẽ hiểu cho quá khứ của bạn mà thôi.

Can đảm lên, quá khứ và những người trong quá khứ đã là chuyện cũ rồi. Ngày mai là ngày mới.

Mong bạn hạnh phúc, thân thương!

Chia sẻ