Nhận được tin nhắn làm hòa từ người yêu, cô gái tức tốc chạy đến thì đụng ngay cô nàng trên người chỉ quấn độc chiếc khăn tắm

Thanh Hiền,
Chia sẻ

Bây giờ, xong xuôi mọi việc, cô tức tốc chạy xe đến nhà người yêu. Thế nhưng, chẳng có cuộc gặp gỡ ấm áp nào giữa Ly và anh chàng người yêu của cô cả.

Ly cặm cụi trong bếp, cố hoàn thành nốt chiếc bánh kem người yêu thích. Hạ là người con trai đầu tiên mà cô rung động sau khi bước vào cánh cổng Đại học. Tuy nhan sắc không lộng lẫy nhưng có chí tự lập, lại nhiều tài lẻ nên cô được các sếp ở công ty làm thêm yêu quý.

Ly và Hạ yêu nhau đã được gần bốn năm. Họ cùng quê, gặp nhau lần đầu tại buổi họp mặt của hội đồng hương tại Hà Nội. Ly kém Hạ 7 tuổi, nhí nhảnh, đáng yêu và lúc nào cũng đầy sức sống. Hạ ít nói, chỉ lặng lẽ quan tâm và chín chắn. Bạn bè đều nói họ như hai mảnh ghép dành cho nhau.

Thật ra, hôm nay Ly cặm cụi làm bánh kem không phải vì dịp sinh nhật hay lễ tết đặc biệt gì, chỉ là cô và Hạ vừa giận nhau. Vì một bữa tiệc liên hoan ở công ty, cô say khướt và không thể tự về nhà. Người đồng nghiệp trước giờ vẫn tán tỉnh Ly đã đưa cô về bằng xe ô tô riêng, nhưng không quên chụp ảnh cô tựa đầu vào vai hắn trong tình trạng say mèm.

Nhận được tin nhắn làm hòa từ người yêu, cô gái không ngờ đó là điểm báo cho kết thúc của họ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thấy chiếc ảnh đó trên mạng xã hội, Hạ nóng mắt, hẹn gặp Ly để ba mặt một lời. Quả thực, dù hôm đó Ly và hắn ta chưa hề làm gì quá giới hạn nhưng không thể trách Hạ giận dỗi vô cớ. Lần đầu tiên sau mấy năm quen nhau, Hạ chủ động dừng liên lạc với cô nàng người yêu vì lí do: "Anh và em cần cho nhau thêm thời gian để suy nghĩ".

Cô không mảy may nghĩ ngợi gì thêm, chỉ thấy phần lỗi của mình quá lớn nên để cho người yêu quyền tự quyết. Trong khi Ly mang khuôn mặt ủ rũ đi học, đi làm thì Hạ vẫn vui tươi như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Anh đã từng chuyển ra ngoài sống riêng với mức phí trọ đắt đỏ chỉ để bạn gái có thể tự do ghé chơi bất cứ khi nào hay đơn giản là dành cho nhau những bữa cơm ấm cúng như một gia đình. Ly đã từng cảm thấy hạnh phúc vì người yêu chăm lo cho cô tỉ mỉ đến vậy.

Sáng chủ nhật này, cô vẫn quen dậy sớm vì Hạ hay đưa cô đi chơi xa vào cuối tuần. Cô chợt buồn vì chẳng có cuộc gọi nhỡ nào từ người yêu cả. Tuy nhiên, khi Ly còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì một tin nhắn từ số của Hạ khiến tim cô đập mạnh: "Đến ngay nhà anh nhé, anh nhớ em quá rồi!".

Cô bỗng chốc như trẻ ra, hí hửng thức dậy và lựa chọn váy vóc đến chỗ người yêu. Tuy nhiên, cô vẫn đủ thời gian để khoe với hội chị em rằng "con tim đã vui trở lại". Mấy cô bạn thân không quên nhắc với theo:

"Chọn bộ váy thật sexy để cho chàng ngắm thỏa mắt đi nhá. Xa nhau thế này rồi lúc gặp lại quấn quýt như đôi chim câu".

"Làm cái gì ăn mang sang đi. Có thực mới vực được đạo".

Cô chợt nhớ ra, người yêu rất thích ăn bánh kem bạc hà mà cô từng làm trong sinh nhật anh. Bây giờ, xong xuôi mọi việc, cô tức tốc chạy xe đến nhà người yêu. Thế nhưng, chẳng có cuộc gặp gỡ ấm áp nào giữa Ly và anh chàng người yêu của cô cả. Ra mở cửa là một cô gái có vẻ đứng tuổi hơn cô, tóc búi cao, đôi vai trần vẫn còn ướt và trên mình chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm.

Ly ngạc nhiên, tức tối và máu ghen tuông nổi lên. Hạ nhìn thấy cuộc chạm mặt giữa hai người con gái, vội vàng chạy lại kéo Ly ra cửa. Trong khi anh cố gắng để Ly tin rằng những gì cô thấy chỉ là hiểu nhầm thì không thể chối cãi được tin nhắn hồi sáng. Tất cả là do nhân tình dự bị của Hạ sắp xếp để Ly chạy đến đây, chính mắt chứng kiến chuyện này.

Nhận được tin nhắn làm hòa từ người yêu, cô gái không ngờ đó là điểm báo cho kết thúc của họ - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Ly mới nhận ra, tất cả chỉ là cái cớ. Vì một lần giận dỗi, người yêu của cô có ngay những lựa chọn dự bị khác. Hạ tiếp tục biện minh anh làm thế chỉ để Ly hiểu cảm giác khi anh thấy tấm ảnh Ly bên người khác. Anh thừa nhận đã qua đêm với cô gái kia, tự cho rằng chẳng khác gì chuyện Ly đã làm với tên đồng nghiệp. Tuy nhiên, Ly dõng dạc đáp trả: "Tôi không ngại chờ đợi hay chạy theo anh vì những lỗi lầm đã gây ra. Nhưng nếu anh muốn "ăn miếng trả miếng" với người con gái mình yêu, thì anh đã lầm rồi. Tôi và anh ta không có gì, chính anh mới là người đã lựa chọn con đường khác. Từ giờ, tôi chấm dứt mối quan hệ với anh!".

Hạ không ngờ người yêu phản ứng dữ dội như vậy, níu kéo vội vàng như một phản xạ tự nhiên. Anh không hiểu, lòng tự trọng của Ly đã bị tổn hại rất lớn. Dù có bao nhiêu nước mắt, lí do của anh cũng không thể kéo Ly lại được nữa rồi.

Còn Ly, cô chẳng màng cô gái lạ mặt kia là ai, họ có quan hệ gì. Chỉ nhớ rằng, nếu Hạ đã coi đây là sự sòng phẳng tình cảm, thì cô sẵn sàng ra đi để mình tự do mà không cần phân bua thêm ai đúng, ai sai.

Chia sẻ