Nhận được thư thách thức từ nhân tình của chồng, vợ trẻ biết đến lúc mình phải ra tay

Newben,
Chia sẻ

Một năm trôi qua kể từ ngay cô gửi cho tôi email - lá thư đã tác động rất lớn đến cuộc sống của nhiều người: tôi, chồng cũ, con gái tôi, bố mẹ hai bên, gia đình và bạn bè chúng tôi.

Bất kì một mối quan hệ nào, dù là bạn bè hay hôn nhân đều phải được xây dựng trên nền tảng trung thực và tin tưởng của những người trong cuộc. Và một khi sự tin tưởng bị phá vỡ, mối quan hệ đó sẽ rất khó để duy trì. Không quan trọng ai là người bắt đầu cuộc tình này, nhưng một khi sự tin tưởng cho cuộc tình ấy đã không còn, cách tồi tệ nhất để phá vỡ sự tin tưởng ai đó dành cho mình, chính là ngoại tình.

Người phụ nữ trong câu chuyện sau cũng rơi vào tình huống tương tự và chị biết, mình phải làm gì đó để kết thúc chuyện đau buồn này, một lần và mãi mãi.

Carlie Maree, 33 tuổi, đến từ thung lũng Valley, Úc từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc và quả ngọt là một cô con gái xinh xắn ra đời vào năm 2013. Chị vốn là một nhà văn và cuộc đời đã đưa đẩy chị gặp chồng cũ vào năm 2005, tiến đến hôn nhân vào năm 2011. Nhiều người nhìn vào luôn cho rằng gia đình chị quả thực rất hạnh phúc, ấm êm, nhưng giác quan thứ 6 của một người phụ nữ mách bảo chị rằng, chồng không chung thủy. Chồng chị đi làm suốt, thường đến cuối tuần mới có mặt ở nhà.

Nhận được thư thách thức từ nhân tình của chồng, vợ trẻ biết đến lúc mình phải ra tay - Ảnh 1.

Nhiều người nhìn vào luôn cho rằng gia đình chị quả thực rất hạnh phúc, ấm êm, nhưng giác quan thứ 6 của một người phụ nữ mách bảo chị rằng, chồng không chung thủy. (Ảnh: Facebook)

Nhiều lần như vậy, nhưng chị vẫn cố gắng trấn an bản thân rằng cả hai đã có cô công chúa xinh xắn, chị lại là một phụ nữ một lòng vì gia đình, chồng chị chẳng có cớ gì để ngoại tình cả. Tháng 5/2015, cuộc sống của Maree đã bị đảo lộn.

Ngày 22/5/2015, chị nhận được thư điện tử từ một người phụ nữ - người mà chồng chị đã và đang lén lút quan hệ. Khỏi phải nói, bức thư đã khiến chị suy sụp ghê gớm và lập tức phải chất vấn, đối mặt chồng mình. Cuối cùng, chị đã vỡ lẽ: chồng chị ngoại tình đã được một năm và khi anh quyết định chấm dứt cuộc tình vụng trộm, cô nhân tình đã viết thư “tố cáo” với Maree với mong muốn giành lại được anh từ tay Maree.

Chẳng buồn giành giật, chị quyết định để chồng ra đi, chấp nhận cuộc sống một mình nuôi con. Hơn 1 năm sau ngày chia tay chồng cũ, khi đã bình tâm, Maree quyết định viết một lá thư đanh thép gửi lại cho cô nhân tình kia. Chị cho biết: “Thực ra, tôi viết lá thư này là dành cho tôi. Viết lách là điều có thể chữa lành trái tim tôi, tôi chẳng mong cô ấy tổn thương đâu. Cô ấy đã làm một việc quá kinh khủng nhưng cô ấy cũng là nạn nhân - yêu nhầm người không nên yêu”.

Bức thư như sau:

“Bạn thân của con gái tôi cùng tên với cô, nghĩa là tôi phải nghe cái tên này rất nhiều lần rồi. Dù đó là một con bé ngọt ngào nhưng tôi nhiều lần rùng mình khi nghe tên cô bé. Mỗi khi con gái chia sẻ nó đã vui vẻ cùng cô bé ấy ra sao, tôi mừng vì nó đang nói đến cô bạn nhỏ chứ không phải là cô.

Một năm trôi qua kể từ ngay cô gửi cho tôi email - lá thư đã tác động rất lớn đến cuộc sống của nhiều người: tôi, chồng cũ, con gái tôi, bố mẹ hai bên, gia đình và bạn bè chúng tôi. Tôi thường xuyên tự hỏi rằng thời điểm ấy cô suy nghĩ điều gì, lòng căm phẫn muốn trả thù người đàn ông đã làm trái tim cô tan vỡ cao ra sao, và bao nhiêu phần trăm trong đó là muốn làm điều tốt cho vợ anh ta. Độ chi tiết mà cô kể lể trong thư khiến tôi đau lắm. Cô hiểu rõ người vợ cần phải nghe những gì để cuộc hôn nhân của họ không còn đường lui, và cô đã gửi gắm tất cả qua lá thư đó.

Tôi tự hỏi không biết cô biết về tôi thế nào. Tôi biết, cô đã tìm kiếm thông tin về tôi trên mạng, đọc blog của tôi, xem ảnh tôi. Tôi tự hỏi liệu cô có biết tôi đang làm việc vào lúc nhận được thư có nhan đề “Chồng của chị” hay không. Vâng, đó là tất cả những gì về anh ấy. Và tôi cũng tự hỏi không biết giờ cô có xem anh ta như bạn trai cũ hay không. Bản thân tôi thấy thật lạ lùng khi người đàn ông khi đó là chồng tôi lại hạnh phúc cùng người nào mà tôi không hề biết.

Nhận được thư thách thức từ nhân tình của chồng, vợ trẻ biết đến lúc mình phải ra tay - Ảnh 2.

Chị cho biết: "Tôi viết lá thư này là dành cho tôi. Viết lách là điều có thể chữa lành trái tim tôi, tôi chẳng mong cô ấy tổn thương đâu. Cô ấy đã làm một việc quá kinh khủng nhưng cô ấy cũng là nạn nhân - yêu nhầm người không nên yêu". (Ảnh: supplied)

Tôi không thích đổ lỗi, cũng chẳng thích hận thù. Tôi không quan tâm lỗi đó thuộc về ai. Tôi luôn tin rằng mọi chuyện xảy ra đều có lý do và mỗi người đều học được bài học từ chuyện đó. Tôi có thể tưởng tượng chuyện của cô là thế này nhé. Cô sống trong một thị trấn nhỏ, một đêm nọ có anh chàng đẹp trai nào đấy đến quán bar và trùng hợp thay, đó lại là chồng tôi - gã đàn ông vui tính, quyến rũ. Cô đã phải lòng anh ta và mỗi đêm, anh ta lại tâm sự với cô chuyện nhà có trẻ con thế nào, anh ta không được quan tâm ra sao. Tất cả những gì bạn làm khi đó là lắng nghe, cho anh ta thứ anh ta thiếu và chẳng bao lâu sau, anh ta là của cô. Tôi biết mà, tôi cũng yêu anh ta từ quán bar đấy.

Đôi khi tôi tự hỏi anh ta đã cố gắng thể nào để tìm kiếm thứ đã mất trong tôi. Tôi từng là một cô gái tóc vàng dễ thương trong chiếc váy ngắn phía sau quầy bar ở quán rượu anh ta yêu thích. 10 năm sau, tôi là một người mẹ trong chiếc quần tập yoga, đeo “hai cái túi” dưới hai con mắt mà tôi có được sau những đêm thức chăm con ốm. Anh ta được mong đợi vẫn yêu thích phiên bản đó của tôi. Và anh ta đã yêu, nhưng anh ta vẫn nhớ cô gái không có gì ngoài thời gian để cống hiến cho anh ta. Đó là những gì cô cho anh ta.

Đâu đó thì tôi rất mừng. Tôi cảm thấy thương anh ta khi phải nhiều đêm một mình trong khách sạn, xa gia đình. Nhưng anh ta thực ra đâu cô đơn. Anh ta có cô ở cùng mà, cùng đón sinh nhật, có cô an ủi mà. Tôi yêu người đàn ông này đủ để cảm nhận rằng anh ta đã yêu ai vào thời điểm đó, dù đó không phải là điều tôi muốn.

Cũng như nhiều cuộc tình vụng trộm khác, cô tin anh ta sẽ rời bỏ tôi để đến với cô. Nhưng không, anh ta bỏ cô. Con gái chúng tôi đã lớn, nó ngừng bú và bắt đầu ngủ riêng. Anh ta lại được thấy người phụ nữ mà anh ta đã yêu nhiều năm trước. Anh ta muốn hàn gắn với vợ, về với gia đình. Tôi cược rằng nó khiến cô đau. Tôi nghĩ cô có sự lựa chọn. Cô đã có thể để anh ta ra đi, trở về với cuộc hôn nhân hoặc phá hủy cuộc hôn nhân ấy. Cô đã chọn phương án hai.

Chúng tôi đã cố gắng hàn gắn nhưng nó không hiệu quả. Tôi đã thay đổi. Nhưng lời nói, hình ảnh trong lá thư đã in sâu vào đầu tôi. Tôi biết cô hiểu nó sẽ có tác dụng như thế. Cả hai chúng tôi giờ đều ổn, tôi và anh ta. Thực tế, chúng tôi gần gũi hơn bao giờ hết. Chúng tôi hiểu được nhiều về nhau hơn qua mọi chuyện. Dù chúng tôi chia tay nhưng chúng tôi vẫn yêu và tôn trọng lẫn nhau, bởi điều này ảnh hưởng tích cực đến con chúng tôi. Chẳng ai có thể phá vỡ được điều đó đâu”.

(Nguồn: troab, mammamia)

Chia sẻ